Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Dù khuyết đôi bàn chân và một cánh tay, nhưng thầy giáo Đào Thanh Hương (SN 1976) vẫn cần mẫn đạp xe đến trường, mang con chữ đến cho học trò vùng ven biển xứ Thanh.
Tuy bàn tay co cắp, đi lại phụ thuộc vào xe lăn nhưng anh Dũng vượt lên nghịch cảnh, trở thành thầy giáo của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Trải qua nghịch cảnh, thầy giáo Nguyễn Thế Vinh hiểu được hoàn cảnh bất hạnh của bọn trẻ. Từ đó, anh nuôi dưỡng ước mơ thay đổi số phận cho bọn trẻ...
Người dân tổ dân phố Thanh Lam gọi ông Nguyễn Trai (58 tuổi) với cái tên trìu mến là "thầy giáo của những trẻ em nghèo".