Ngưỡng mộ gia đình ở Hà Tĩnh có 6 Tiến sĩ: "Có con chữ thì muốn làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn"

Không chỉ là một gia đình hiếu học với nhiều thành viên đỗ đạt cao, nhà cụ Đặng Thị Ất (Hà Tĩnh) còn là "hạt nhân" tích cực trong mọi phong trào, hoạt động của xã Kỳ Tiến.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo báo Dân trí, đến xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), hỏi về gia đình thầy giáo Nguyễn Đình Hòe và cô Đặng Thị Ất, không ai là không biết. Bởi gia đình cụ Ất không chỉ nổi tiếng hiếu học với 6 người con, cháu là tiến sĩ mà còn là "hạt nhân tích cực trong mọi phong trào của địa phương.

Mỗi lần nhắc đến chuyện học hành của con cháu, cụ Ất vui lắm, say sưa kể. Cụ kể cả những câu chuyện về định kiến của ngày xưa khi cho con gái đi học.

Cụ Ất (88 tuổi) sinh ra tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 167, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Sư phạm Nghệ An, cô giáo Ất được điều vào giảng dạy tại trường Tiểu học xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Ở đây, cô Ất gặp và kết hôn với thầy giáo Nguyễn Đình Hòe từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vào lập nghiệp. Hai vợ chồng lần lượt chào đón 8 người con (3 trai, 5 gái) ra đời.

Nguong-mo-gia-dinh-o-Ha-Tinh-co-6-con-chau-la-tien-si-0
Cụ Ất luôn rất tự hào về các con cháu của mình (Ảnh: Dân trí)

Thầy giáo Nguyễn Đình Hòe (SN 1920), cựu học sinh Quốc học Huế. Năm 1954, thầy về công tác và làm Hiệu trưởng Trường Cấp I, II Kỳ Tiến. Thầy giáo Hòe vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo vẻ vang. Năm 1982, thầy về nghỉ hưu và mất vào năm 2012.

Không chỉ là nhà giáo, nhà quản lý giỏi mà thầy Hòe còn đam mê nhiều lĩnh vực như thơ ca, hội họa. Trong cuộc sống, thầy Hòe lúc nào cũng rất giản dị, đức độ nên luôn được đồng nghiệp, học sinh quế mến.

Nói về chuyện giáo dục con cái, thầy lấy việc nêu gương làm đầu để các con học tập theo. Thầy luôn nghiêm khắc với các con, dù đó là điều nhỏ nhặt nhất. Nên dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn thì vợ chồng luôn cố gắng tằn tiện, dành mọi điều kiện tốt nhất để nuôi các con nên người.

"Có con chữ thì muốn làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Nên dù khó khăn, chúng tôi vẫn luôn tạo điều kiện để con cái đi học. Sau này, thì tiếp tục động viên các cháu, các chắt cố gắng học tập", cụ Ất nói.

Cụ Ất vẫn còn nhớ như in cái thời cụ Cụ Ất cũng nhớ lại, cái thời của cụ để được đi học không phải là điều dễ dàng, đặc biệt đối với con gái thì càng khó khăn hơn.

Nguong-mo-gia-dinh-o-Ha-Tinh-co-6-con-chau-la-tien-si-9
Cụ Ất luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo (Ảnh: Dân trí)

"Bố mẹ tôi đều là nông dân, nhưng vẫn quyết tâm cho con cái đi học. Khi biết bố mẹ cho tôi đi học rất nhiều người có ý kiến này nọ, thậm chí có người nói lời nặng nề vì cho con gái đi học", cụ Ất cho biết.

Thấu hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, cả 8 người con của cụ Ất đều chăm ngoan, học giỏi và đỗ đạt cao. Mỗi người con công tác ở trong những lĩnh vực khác nhau, và đều đang giữ những vị trí quan trọng ở nhiều cơ quan, đơn vị.

Trong đó, người con thứ 3, chị Nguyễn Thị Thương Huyền hiện là Phó giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Trưởng khoa Thuế và Hải quan - Học viện Tài Chính. Vào năm 2016, chị Huyền còn vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Người con thứ 5 là anh Nguyễn Đình Huy, sau 11 năm du học tại Nga trở về nước với tấm bằng tiến sĩ Luật, hiện đang là Trưởng ban Thanh tra - Pháp chế - Đại học Quốc gia TP.HCM. 

Người con út là chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền, hiện là tiến sĩ Văn học, công tác tại Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

"Vợ chồng tôi có 8 người con, dù gia đình khó khăn nhưng tất cả đều được học đại học. Hiện có 2 đứa là tiến sĩ, một đứa là phó giáo sư, tiến sĩ", bà Ất cho biết.

Nguong-mo-gia-dinh-o-Ha-Tinh-co-6-con-chau-la-tien-si-8
Những người con của cụ đều đang giữ những vị trí quan trọng trong nhiều cơ quan, đơn vị (Ảnh: Dân trí)

Không chỉ sinh ra được những người con ưu tú, cụ Ất còn tự hào khi có đến 21 người cháu, 7 người chắt. Hiện có 11 cháu đã tốt nghiệp Đại học, có việc làm, trong đó có 3 người đã là tiến sĩ, 2 người đang làm luận án tiến sĩ...

"Khi các con, các cháu đều ngoan hiền, và trưởng thành thì đó là điều khiến những bậc làm cha, làm mẹ hạnh phúc nhất. Tôi luôn động viên chúng, học chưa bao giờ là đủ, phải luôn cố gắng, nỗ lực dù gặp phải khó khăn, trở ngại", cụ Ất chia sẻ.

Trong 20 năm liền (từ 2000 - 2020), gia đình cụ luôn được công nhận là gia đình văn hóa cấp xã, cấp huyện, danh hiệu "Ông bà cha mẹ mẫu mực - con cháu hiếu thảo", danh hiệu gia đình hiếu học…

Vào năm 2021, gia đình cụ Ất được huyện Kỳ Anh vinh danh là gia đình văn hóa tiêu biểu trong xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020. 

Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh) cho biết: Không chỉ là một gia đình hiếu học với nhiều thành viên đỗ đạt cao, gia đình cụ Đặng Thị Ất còn là "hạt nhân" tích cực trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương, luôn đi đầu trong công tác xã hội. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình cụ luôn tạo điều kiện, dành hết tất cả cho con cháu được học hành. Gia đình cụ Ất là 1 trong những niềm tự hào của làng, của xã.

(Theo Xuân Sinh/Dân trí)

Xem thêm: Chân dung cặp vợ chồng nghèo chạy ăn từng bữa nuôi 9 tiến sĩ, phó giáo sư và 23 cháu là thạc sĩ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đang học lớp 3, Hoàng Tuấn Tài phải nghỉ học ở nhà chăm mẹ bị bệnh, trông người anh tật nguyền. Con đường trở lại trường học của cậu học sinh hiếu học trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Chông chênh con đường đến trường của cậu bé hiếu học phải ở nhà chăm mẹ, trông anh tật nguyền
0 Bình luận

Báo chí quốc tế gọi nữ Haven Shepherd (tên Việt là Đỗ Thị Thủy Phượng, 18 tuổi) là "cô gái thần kỳ" vì cô đã sống sót thần kỳ sau vụ nổ năm 2003 ở quê nhà Việt Nam.

Cuộc đời thần kỳ của kình ngư 10x gốc Việt: Từ đứa trẻ mất 2 chân sau bi kịch gia đình đến VĐV vô địch thế giới
0 Bình luận

Mới 9 tuổi, cậu bé Nguyễn Trường Vũ đã "bất đắc dĩ" phải trở thành trụ cột gia đình, Ngày ngày, mặt mũi tay chân lấm lem bùn đất vì mò cua bắt ốc nuôi chị gái khờ khạo.

Cha mất mẹ bỏ đi, đứa trẻ 9 tuổi 'bất đắc dĩ' trở thành trụ cột gia đình, mò cua bắt ốc nuôi chị gái khờ khạo
0 Bình luận

img

Bài mới

Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

img
Đề xuất