Đường sạt lở, người dân trong làng dùng võng gánh cụ bà băng rừng đi cấp cứu
Lũ lớn khiến đường đi sạt lở, thấy cụ bà có dấu hiệu kiệt sức, người dân trong làng đã dùng võng gánh, vượt đường rừng để đến Trạm Y tế dã chiến ở trung tâm xã Mỹ Lý để cấp cứu và điều trị.
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người dân dùng võng gánh cụ bà vượt qua con đường núi hiểm trở để đi khám bệnh, khiến nhiều người xúc động. Sự việc diễn ra tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.
Theo thông tin, cụ bà là Lữ Thị Khăm (75 tuổi, trú tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý) mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Ngày 6/8, bà có dấu hiệu kiệt sức, buộc gia đình phải đưa đến Trạm Y tế dã chiến tại trung tâm xã để cấp cứu. Khoảng cách từ bản Cha Nga đến trung tâm xã Mỹ Lý là 20 km, nhưng sau đợt lũ cuối tháng 7, con đường duy nhất vào bản đã bị lũ cuốn trôi, khiến việc đi lại bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình hình đó, gia đình cùng 7 người đàn ông khỏe mạnh đã thay phiên nhau dùng võng gánh bà vượt rừng và sông để ra trạm y tế.
Hành trình gian nan này kéo dài hơn 5 tiếng, bao gồm việc men theo đường rừng và di chuyển bằng thuyền qua sông Nậm Nơn. Cuối cùng, bà Khăm được đưa tới Trạm Y tế dã chiến xã Mỹ Lý để cấp cứu.
Bác sĩ Kha Hồng Kỳ – Trưởng trạm y tế xã cho biết, sau khi sơ cứu và thăm khám, bệnh nhân được chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để điều trị chuyên sâu.
Bác sĩ Kỳ cho hay, trận lũ lịch sử đêm 22/7 đã tàn phá nghiêm trọng cơ sở vật chất của Trạm Y tế Mỹ Lý. Ngay sau khi lũ rút, ngành y tế Nghệ An đã khẩn trương hỗ trợ thuốc men, trang thiết bị thiết yếu và tăng cường nhân lực y tế từ Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để lập trạm y tế dã chiến, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.
“Bên cạnh trạm dã chiến, chúng tôi còn tổ chức các tổ y tế lưu động vào những bản xa trung tâm để khám bệnh và cấp thuốc. Tuy nhiên, những trường hợp bệnh nặng vẫn buộc phải đưa ra tuyến ngoài để điều trị”, bác sĩ Kỳ chia sẻ.
Xem thêm: Ca sĩ Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng cho dự án “Thư viện niềm vui”
Tin liên quan
Bé trai bị vùi trong hố cát sâu ở đặc khu Côn Đảo khi chơi cùng nhóm bạn đã may mắn được tài xế taxi Lê Văn Tý Hon và du khách hợp sức đào bới, đưa ra an toàn.
Gặp 4 mẹ con bị gió dông quật ngã giữa đoạn đường vắng vẻ, người đàn ông ở Ninh Bình đã ngay lập tức dừng xe giúp đỡ, hỗ trợ đưa các cháu nhỏ về đến tận nhà. Câu chuyện ấm lòng được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều người.
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học vùng xuôi đã tình nguyện đem theo cuốc, xẻng lên các điểm trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ.
Bài mới

Tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ), các lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.