Chân dung tài xế taxi cứu sống bé trai bị cát vùi ở Côn Đảo: “Việc mình cứu người là tự nhiên, ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi!”
Bé trai bị vùi trong hố cát sâu ở đặc khu Côn Đảo khi chơi cùng nhóm bạn đã may mắn được tài xế taxi Lê Văn Tý Hon và du khách hợp sức đào bới, đưa ra an toàn.
Chiều ngày 6/8, tại một bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, khu phố 5, bé trai 11 tuổi chơi đùa cùng 3 người bạn gần một hố cát được đào sẵn, có chiều rộng, cao và sâu khoảng 1,5 m. Khi bé trai chui vào bên trong, phần bờ cát phía trên - vốn đã bị mưa ngấm từ trước bất ngờ sụp xuống, vùi lấp cháu bé hoàn toàn.
Nhận thấy bạn mình bị chôn vùi dưới lớp cát sâu hơn một mét và không thể tự thoát ra, nhóm trẻ lập tức chạy đi cầu cứu. Lúc này, anh Hon (38 tuổi) đang ngồi nghỉ trong taxi chờ khách. Ban đầu, anh tưởng các cháu gặp phải rắn. Tuy nhiên, khi vừa mở cửa xe tiến lại gần, anh được một nữ du khách thông báo có cháu bé bị vùi trong cát và nhờ giúp đỡ. Ngay tại hố cát, một thanh niên đang dùng tay và xẻng đào theo hướng dẫn của nhóm trẻ.

Nam tài xế taxi thấy vậy lập tức lao xuống hố, cầm xẻng đào hết sức khẩn trương. “Phải làm nhanh nhất có thể, nếu không cháu sẽ bị ngạt,” anh Hon nhớ lại. Khi đào sâu hơn, để tránh làm bé bị thương, anh bỏ xẻng, dùng tay bới từng lớp cát. Chỉ sau hơn 2 phút nỗ lực, anh cùng nam du khách đã kéo được bé trai lên trong tình trạng tỉnh táo. “Bé bị vùi trong tư thế ngồi gục đầu, cát không tràn vào mũi nên vẫn thở được,” anh nói.
Mắc bệnh huyết áp cao, anh Hon thừa nhận có lúc cảm thấy mệt lả, song vẫn cố gắng đến cùng vì chỉ nghĩ đến việc cứu người. Khi thấy bé an toàn và tự đi về nhà, mọi người mới thở phào. Anh cho rằng hành động của mình là điều tự nhiên, bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm.
Nam tài xế taxi Lê Văn Tý Hon quê ở An Giang, ra Côn Đảo cùng gia đình sinh sống và làm nghề lái taxi điện suốt 6 năm. Sau khi đoạn video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, anh nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên từ bạn bè và đồng nghiệp.
Ông Đỗ Văn Hiền – Trưởng khu phố 5 cho hay nhờ sự phối hợp nhanh chóng của mọi người, cháu bé được đưa lên kịp thời, không bị ngạt, hiện sức khỏe đã ổn định.
Xem thêm: 4 mẹ con bị gió dông quật ngã cảm thấy ấm lòng trước sự giúp đỡ của người đàn ông xa lạ
Tin liên quan
Với tinh thần trách nhiệm và chuyên môn vững vàng, nữ điều dưỡng Phan Thị Thúy Hòa (Nghệ An) đã đã kịp thời cấp cứu thành công một du khách bị ngừng tim khi tham quan tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình).
Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học vùng xuôi đã tình nguyện đem theo cuốc, xẻng lên các điểm trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ.
Dù đã ở tuổi thất thập, bà Đào Thị Thanh Tâm (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) vẫn hằng ngày miệt mài lái chiếc xe máy cũ đi khắp các nẻo đường để chở bệnh nhân nghèo, người khó khăn mà không lấy một đồng.
Bài mới

Tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ), các lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.