Người dân Đắk Lắk quyên góp thực phẩm, tình nguyện nấu cơm cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại 2 xã Ea Ktu và Ea Tiêu

Các xe quyên góp rau củ, gạo, thịt... ấm áp tình nghĩa của đồng bào được đưa đến bếp ăn tình nguyện. Đã có 61 hội viên, phụ nữ tình nguyện tham gia nấu 470 suất ăn cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ...

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng ngày 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở Công an xã Ea Ktur và xã Ea Tiêu gây thương vong một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân , Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phát Thư kêu gọi. Nội dung thư viết: "Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân , Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp uỷ và điều hành của chính quyền các cấp. Tham gia tích cực vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn; yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân; nêu cao cảnh giác, tuyệt đối "không nghe, không tin, không theo" các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương gây mất an ninh chính trị trên địa bàn".

nguoi-dan-quyen-gop-thuc-pham-nau-com-cho-llcn-dang-lam-nhiem-vu-0
Hội viên, phụ nữ huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) nấu ăn cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Hội LHPN Cư Kuin

Thực hiện Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Cư Kuin, chỉ đạo Hội LHPN các xã Ea Ktur và Ea Tiêu triển khai các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ và người dân gặp nạn; tuyên truyền, vận động, làm công tác ổn định tư tưởng cho hội viên, phụ nữ và người dân, tránh tâm lý hoang mang, mất cảnh giác, bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo; nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện kịp thời các đối tượng lạ xuất hiện tại địa phương để thông báo cho cơ quan chức năng xử lý…

nguoi-dan-quyen-gop-thuc-pham-nau-com-cho-llcn-dang-lam-nhiem-vu-9

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện trên toàn huyện Cư Kuin đã có 4/8 xã triển khai hoạt động hỗ trợ, phục vụ cho lực lượng chức năng trực tại các xã cùng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu; tập trung thu dọn trụ sở, hỗ trợ lo đám tang cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân gặp nạn.

nguoi-dan-quyen-gop-thuc-pham-nau-com-cho-llcn-dang-lam-nhiem-vu-8

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, đến hết ngày 12/6, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã vận động được 8,7 triệu đồng tiền mặt, 55kg rau củ quả, 150kg gạo, 48 thùng nước uống cùng nhiều lương thực, thực phẩm khác. Đã có 61 hội viên, phụ nữ tình nguyện tham gia nấu 470 suất ăn cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Hội LHPN huyện xã cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thăm viếng, chia sẻ mất mát và động viên tinh thần các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn.

Một số hình ảnh của hội viên, phụ nữ Cư Kuin hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ:

nguoi-dan-quyen-gop-thuc-pham-nau-com-cho-llcn-dang-lam-nhiem-vu-7
nguoi-dan-quyen-gop-thuc-pham-nau-com-cho-llcn-dang-lam-nhiem-vu-6
nguoi-dan-quyen-gop-thuc-pham-nau-com-cho-llcn-dang-lam-nhiem-vu-5

(Theo Phụ nữ Việt Nam)

Xem thêm: Hình ảnh đẹp mùa thi: Nữ sinh xương thủy tinh được thanh niên tình nguyện cõng đi thi

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Từ lòng biết ơn thầy cô và mọi người xung quanh giúp đỡ, Phát nảy lòng thiện, dùng thanh xuân của mình để đi khắp nơi làm tình nguyện...

Chàng trai Tiền Giang rong ruổi khắp đất nước để làm tình nguyện
0 Bình luận

Với mong muốn "làm gì đó để cảm ơn Việt Nam", ông Noru Ninomiya tự bỏ tiền mua túi giấy, kẹp, găng tay và kêu gọi 5 đồng hương nhặt rác ở Hồ Gươm từ năm 2011 đến nay.

Chân dung người đàn ông Nhật hơn 10 năm nhặt rác tình nguyện ở Hồ Gươm
0 Bình luận

Gần 10 năm qua, với tâm niệm "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ông Nguyễn Ngọc Đường (Vĩnh Long) đã vận động gia đình đi hiến gần 150 đơn vị máu.

Chuyện gia đình có tới hơn 150 lần hiến máu tình nguyện: Cho đi là còn mãi
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất