Nể phục ông chủ quán bún bò góa vợ, 20 năm nuôi 50 người dưng, có "con" du học và thành tài ở Nhật

Thương cảm trước những hoàn cảnh đáng thương, ông chủ bún bò Biên Hòa nhận nuôi 50 người dưng. Nhờ công ơn dưỡng dục của ông mà có người đã được ăn học thành tài.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người đàn ông "sống như một đóa hoa" mà Sống Đẹp muốn nhắc đến chính là ông Hùng - chủ quán bún bò ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Cả đời ông Hùng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong những người có hoàn cảnh đáng thương một ngày nào đó được "sống khác", được thay đổi số phận từ sự yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng.

Được biết, lúc trước quán bún bò của ông Hùng nằm cạnh cơ sở Biên Hòa của Đại học Công nghiệp nên có nhiều sinh viên đến làm thêm. Trong số đó có anh Nguyễn Tân Hưng (40 tuổi, quê ở Tây Ninh) - người con nuôi đầu tiên của ông Hùng. 

19 năm trước, khi còn đang là sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật hóa, anh Hưng bẽn lẽn đến quán bún bò xin ông Hùng chân bưng bê, dọn dẹp.

chu-quan-bun-bo-goa-vo-nuoi-50-nguoi-dung-suot-20-nam-4
Ông Hùng (ở giữa) và 2 người con nuôi đầu

Sau khi biết cha Hưng mất sớm, mẹ đã đi bước nữa, 3 anh em đang sống ở nhà bà nội thì ông Hùng nhận cậu làm con nuôi. Từ ngày hai người xác định quan hệ "bố con nuôi", ông Hùng một tay lo tiền học, ăn uống sinh hoạt cho Hưng. 

Thậm chí ông còn tốt bụng đón Hưng về nhà sinh sống để đỡ tốn chi phí. Những ngày được nghỉ học, Hưng lại ra quán chạy bàn, rửa bát, phụ bố nuôi. Hưng làm bao nhiêu giờ, bao nhiêu buổi, ông Hùng đều ghi rất chi tiết để trả lương đầy đủ. 

"Nói chung, tôi cần thứ gì thì ba cho cái đó. Có lần ba hỏi tôi thèm ăn gì, tôi nói chưa bao giờ ăn sầu riêng thế là ba mua luôn 2 trái to về cho ăn", anh Hưng chia sẻ.

chu-quan-bun-bo-goa-vo-nuoi-50-nguoi-dung-suot-20-nam-5
Suốt 20 năm qua, ông Hùng đã nhận nuôi rất nhiều "người dưng"

Khi anh Hưng trở thành sinh viên năm 2 thì cũng là lúc người em trai tên Nguyễn Tấn Thành trở thành sinh viên năm nhất. Hai anh em Hưng sống trong nhà ông Hùng gần 10 năm, được ông chăm chút tử tế như con ruột.

Nhớ lại những năm tháng được cưu mang, yêu thương như con đẻ đó, anh Hưng kể: "Ba nhận con nuôi đông lắm, tính đến nay cũng phải trên 50 người. Thỉnh thoảng anh em các thế hệ cũng hội ngộ thăm ba. Ba trở thành người thân của anh em tôi, đám cưới tôi và đám tang bà nội ba đều có mặt".

Tính từ thời anh Hưng cho đến nay đã ngót nghét 20 năm ông Hùng "nuôi người dưng". Những người ông nhận nuôi đều là sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Ông nuôi bao nhiêu đứa con như vậy mà chưa bao giờ người ta thấy ông kêu ca, phàn nàn hay đòi hỏi sự báo đáp từ các con.

chu-quan-bun-bo-goa-vo-nuoi-50-nguoi-dung-suot-20-nam-6
Ông Hùng đã đứng ra lo liệu toàn bộ lễ cưới cho người con nuôi của mình

Ông Hoàng Thái - hàng xóm và cũng là khách quen của quán ông Hùng chia sẻ: "Lúc trường đại học Công Nghiệp còn đặt cơ sở tại đây, sinh viên đến làm thêm đông lắm. Nhiều lúc đến quán thấy chẳng có khác mà hơn chục đứa sinh viên tranh nhau phục vụ. Sau này mới biết, ông tạo điều kiện cho sinh viên có việc làm, kiếm thêm thu nhập".

Nhờ những bát cơm tử tế của ông Hùng mà rất nhiều sinh viên nghèo đã có tương lai tươi sáng. Một trong số đó phải kể đến anh Trương Thế Lịch (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), hiện đang sinh sống và làm việc tại Osaka (Nhật Bản).

4 năm trước, sau khi tốt nghiệp ngành Tâm lý giáo dục của trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Lịch vẫn nung nấu giấc mơ sang Nhật du học. Song do gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông chỉ có thể lo cho con học 4 năm đại học nên Lịch muốn tự kiếm tiền để sang Nhật.

Vào Tết năm 2016, Lịch quyết định không về quê mà ở lại đi làm thêm với hy vọng sẽ có lương cao hơn ngày thường. Lịch ăn uống, chi tiêu tiết kiệm, tích lũy dành dụm tiền, lúc nào đủ thì sẽ đăng ký học tiếng Nhật rồi vay mượn thêm để qua đó du học. 

chu-quan-bun-bo-goa-vo-nuoi-50-nguoi-dung-suot-20-nam-0
Anh Lịch là 1 trong số rất nhiều người được ông Hùng giúp đỡ

Và nhờ người quen giới thiệu, Lịch đến Biên Hòa xin vào quán ông Hùng làm việc. Lúc đầu hai người gọi nhau là ông cháu, nói chuyện qua loa trao đổi tiền lương. Nhưng đến khi biết Lịch không về quê ăn Tết để ở lại kiếm tiền thực hiện giấc mơ du học thì ông Lịch nhận ngay vào làm. Làm được khoảng 1 tháng thì nghỉ Tết.

"Ngày quán mở trở lại, ông gọi mình vào nói chuyện riêng. Ông hỏi còn muốn đi du học không, ông sẽ tài trợ tiền học tiếng Nhật và chi phí bước đầu để đi sang đó", anh Lịch kể lại.

Dù đã từng nghe nhiều người kể về lòng tốt của ông Hùng nhưng để sang được Nhật cần có vài trăm triệu, Lịch không tin vào tai mình khi ông Hùng nói "sẽ tài trợ" với một người dưng chỉ vừa quen được 1 tháng.

Nhờ lòng tốt của ông Hùng, Lịch thực hiện được giấc mơ sang nhật. Với ý chí vượt nghèo, ở Nhật Bản, Lịch chăm chỉ làm việc và học tập. Tính đến nay, anh đã sang Nhật được hơn nửa năm. Dù đồng lương chưa thật sự dư dả nhưng anh vẫn dành dụm chút ít để gửi về phụ ông Hùng trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như mình năm xưa. 

Những việc làm tốt đẹp của ông Hùng suốt 20 năm qua "vượt biên" tỉnh Đồng Nai vang xã khắp miền Nam, khắp dải đất hình chữ S. Thế nhưng ông chẳng bao giờ quảng cáo lòng tốt của mình và cứ âm thầm làm việc thiện.

Khi được hỏi về lý do giúp đỡ Lịch khi mới chỉ quen được 1 tháng, ông Hùng kể: "Một sinh viên không về quê ăn Tết mà ở lại làm thêm, kiếm từng đồng để được đi du học thì còn lý do gì hơn nữa mà tôi không giúp đỡ. Chờ nó bưng bún phụ quán thì biết lúc nào mới đủ tiền".

Ông Hùng cũng cho biết thêm, do bản thân không vướng bận chuyện vợ con nên sẵn sàng giúp đỡ những người có duyên với mình. Ông Hùng hé lộ thêm, một ngày quán ông bán được 500 tô bún. Nhờ đó mà ông có điều kiện để giúp mọi người.

Chúng ta sinh ra không được chọn bố mẹ, không được chọn hoàn cảnh sống nhưng chúng ta được chọn "CÁCH SỐNG". Cách sống cao đẹp của ông Hùng đã giúp cho bao sinh viên nghèo có tương lai tươi sáng. 

Xem thêm: Người phụ nữ đất Quảng bỏ qua mọi lời dị nghị nhận người dưng về chăm sóc, phụng dưỡng như mẹ đẻ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Em bé chào đời trong bệnh viện điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 1) đã được tiếp "sữa mẹ người dưng", lan tỏa tình thương ấm áp giữa mùa dịch.

Ấm lòng 'sữa mẹ người dưng' chăm em bé chào đời trong bệnh viện điều trị COVID-19
0 Bình luận

Người ta nói, chẳng ai đang yên lại "đâm đầu" lấy người đàn ông nghèo có 3 đứa con tật nguyền. Ấy vậy mà, bà Dắng cứ như con thiêu thân lao vào, một mình lầm lũi gùi măng, nuôi con "người dưng".

Người phụ nữ gạt nghèo khổ miệt mài gùi măng nuôi 3 đứa con tật nguyền của 'người dưng'
0 Bình luận

Không có 2 cánh tay từ thuở mới lọt lòng, nhưng cô gái Lê Thị Thắm (Thanh Hóa) vẫn vượt lên số phận, mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ở quê.

Lớp học tiếng Anh đặc biệt của cô giáo không tay cho trẻ em nghèo ở Thanh Hóa
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng tiệm mì 1K giữa Sài Gòn đắt đỏ: Tình người vẫn luôn hiện hữu

Cứ chập tối, tấm biển với dòng chữ “Tiệm mì 1K” trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM) lại sáng đèn, thu hút sự chú ý của dòng người đi đường.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 14/05
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

PC Right 1 GIF
Đề xuất