Cặp vợ chồng trẻ bán đất, ủng hộ hơn 2 tỷ mua thiết bị y tế chống dịch để 'tạo phúc cho con'

Mặc dù kinh tế gia đình chẳng mấy dư dả nhưng vợ chồng anh Nghĩa vẫn quyết bán đất, ủng hộ hơn 2 tỷ đồng để Quảng Bình mua thiết bị, vật tư y tế chống dịch. Mục đích của hành động thiện nguyện này đơn giản là muốn 'tạo phúc cho con'.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bán đất, trích hơn 2 tỷ ủng hộ chống dịch

"Nhiều người sẽ nghĩ mình điên rồ, làm màu, nhưng thực ra đó là cái tâm của mình, mình muốn làm một việc ý nghĩa, chứ thực sự tiền chẳng biết bao nhiêu cho đủ..." - Đó là chia sẻ chân thành của vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa (SN 1985) và chị Trần Lan Hương (SN 1986) trú tại thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo báo Dân trí, vợ chồng anh Nghĩa cùng nhau kinh doanh dịch vụ du lịch, bất động sản. Sau nhiều năm miệt mài làm việc, dành dụm tiền mua được mảnh đất rộng 300m3 gần sân bay Đồng Hới. 

Với người giàu thì đây là mảnh đất cỏn con, với người nghèo thì đây là khối tài sản khổng lồ. Còn với vợ chồng anh Nghĩa, mảnh đất này là mồ hôi công sức sau bao năm miệt mài làm việc. Chính vì vậy, mảnh đất này với vợ chồng anh có ý nghĩa rất đặc biệt.

Tuy nhiên, cách đây ít ngày, vợ chồng anh Nghĩa đã đưa ra quyết định bán đất. Bán đất để làm ăn kinh tế thì cũng là chuyện thường tình; bán đất vì gia đình cần tiền lo công chuyện thì cũng dễ hiểu... Nhưng vợ chồng anh Nghĩa khiến người thân, bạn bè và hàng xóm ngỡ ngàng khi bán đất vì mục đích thiện nguyện.

cap-vo-chong-ban-day-ung-ho-hon-2-ty-de-quang-binh-chong-dich-7
Vợ chồng anh Nghĩa trích hơn 2 tỷ tiền bán đất để ủng hộ Quảng Bình chống dịch

Sau khi nhận được số tiền bán đất, vợ chồng anh Nghĩa đã trích ra hơn 2 tỷ đồng để mua thiết bị, vật tư y tế ủng hộ ngành y tế Quảng Bình để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo vợ chồng anh Nghĩa, hiện địa phương diễn biến dịch phức tạp, F0 tăng cao nên các thiết bị, vật tư y tế là rất cần thiết.

Chia sẻ về quyết định này, anh Nghĩa bộc bạch rằng, không phải bây giờ mà cách đây hơn một năm cả hai vợ chồng đã có ý định bám đất. Sau khi nhận được tiền sẽ trích một phần để làm từ thiện.

Đến nay khi bán đất đúng thời điểm COVID-19 ở Quảng Bình bùng phát nên vợ chồng anh Nghĩa quyết định mua thiết bị y tế ủng hộ ngành y tế Quảng Bình. Theo anh Nghĩa, vì thiết bị y tế là sản phẩm đặc thù, không phải cứ mua và tặng là được ngay, do đó, anh đã liên hệ với một người bạn làm công ty chuyên cung cấp thiết bị y tế nhờ giúp đỡ.

cap-vo-chong-ban-day-ung-ho-hon-2-ty-de-quang-binh-chong-dich-9
4 mẹ con chị Hương

"Hệ thống y tế ở Quảng Bình còn thiếu thốn, vợ chồng mình muốn đóng góp một phần nào đó cho công cuộc chống dịch tốt hơn. Số tiền đó nó không hẳn lớn lao để giúp tất cả mọi người ngoài xã hội, vì không biết bao nhiêu cho đủ nên mình hỗ trợ tỉnh nhà chống dịch", anh Nghĩa chia sẻ.

Sau khi nhận được lời đề nghị của anh Nghĩa, người bạn đã liên hệ với Sở Y tế Quảng Bình để làm các thủ tục pháp lý về việc cung ứng thiết bị y tế cũng như nhu cầu của địa phương này. Qua trao đổi đi đến quyết định mua và vận chuyển các sản phẩm như: Máy thở, bộ test nhanh, bình oxy bằng số tiền ủng hộ của anh Nghĩa để chuyển về Quảng Bình.

Phía công ty cung cấp thiết bị y tế biết được tấm lòng của vợ chồng anh Nghĩa nên đã quyết định giảm giá các sản phẩm, hỗ trợ vận chuyển để kịp thời đưa thiết bị về Quảng Bình sớm nhất nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Gia cảnh không mấy dư dả

Dành hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Quảng Bình chống dịch, thế nhưng cuộc sống của vợ chồng anh Nghĩa cũng không phải dưa dả. Đôi vợ chồng 3 đứa con gái nhỏ đang sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ của bố mẹ. Bản thân anh Nghĩa cũng đang nợ ngân hàng một số tiền không hề nhỏ. 

Số tiền hơn 2 tỷ đồng quả là không nhỏ đối với vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa. Đặc biệt là thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tấm chân tình thiện nguyện, gia đình vẫn quyết định ủng hộ số tiền.

"Vợ chồng mình cũng không phải dư dả gì nhưng vẫn lo cho cuộc sống, chăm lo con ăn học được. Năm 2019 mình mua mảnh đất đó, nay bán thì trích một phần đi làm từ thiện lấy cái phúc, cái đức về sau cho con cái", chị Trần Lan Hương vui vẻ nói.

cap-vo-chong-ban-day-ung-ho-hon-2-ty-de-quang-binh-chong-dich-0
Gia cảnh nhà anh Nghĩa cũng không mây dư dả

Về phía Sở Y tế Quảng Bình, ông Lê Thanh Tuân - Phó Giám đốc Sở này cũng xác nhận đã được vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa lên hệ và thống nhất về việc ủng hộ thiết bị y tế. Hiện tại ngành Quảng Bình đã tiếp nhận 5.000 bộ kit test nhanh COVID-19. Hiện đã có 4 máy thở, 2 monitor, 2 bơm tiêm điện, 50 bình oxy đang tiếp tục được phía công ty thiết bị y tế làm các thủ tục để vận chuyển về Quảng Bình.

Cũng theo ông Tuân, trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Quảng Bình đang diễn biến phức tạp, nguồn lực y tế còn hạn chế, những sự đóng góp bằng phương tiện, vật tư trang thiết bị từ các nhà hảo tâm như vợ chồng anh Nghĩa là rất phù hợp và cần thiết.

Xem thêm: Người đàn ông U50 ở Cần Thơ làm 'chuyện bao đồng' với tâm niệm: Có của giúp của, không có của giúp công

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đợt dịch COVID-19 thứ 4 vừa qua đã khiến cho rất nhiều trẻ rơi vào cảnh mồ côi, không nơi nương tựa khiến nhiều người xót xa.

Xót cảnh trẻ mồ côi vì COVID-19, thiếu tá nhận làm cha đỡ đầu chăm nuôi em nhỏ
0 Bình luận

Trong đợt giãn cách vừa qua ở Hà Nội, biệt đội xe bán tải Fansipan đã vận chuyển hàng ngàn chuyến lương thực, thiết bị y tế từ thiện tới tay người cần.

Những chuyến xe nghĩa tình của 'biệt đội xe bán tải' ở Hà Nội giữa mùa dịch
0 Bình luận

Lo con không có tiền đi học, mẹ thủ khoa trường Y Lê Thanh Sang (TP.HCM) đã gửi đi lá đơn vay tiền đóng học và nhận được sự trợ giúp bất ngờ.

Niềm vui không tưởng cho mẹ con thủ khoa trường Y sau lá đơn vay tiền đóng học
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
img
Đề xuất