Ấm lòng ngày hội hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư ở Nha Trang: Chung tay lan tỏa điều tử tế
Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang đã cùng khách sạn Novotel Nha Trang tổ chức ngày hội hiến tóc tặng bệnh nhên ung thư.
Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người dân ở Nha Trang quan tâm tới việc hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, họ không rõ quy trình ra sao, nên tới đâu để thực hiện và quỹ tóc sẽ được xử lý ra sao.
Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Nha Trang đã kết nối với Mạng lưới ung thư vú Việt Nam để tổ chức chương trình. Vào ngày 8/6 vừa qua, ngày hội hiến tóc được tổ chức ở tầng 3 Khách sạn Novotel Nha Trang.
Bà Đinh Thị Hằng Nga, Chủ tịch Hội tâm sự, hoạt động không chỉ lan tỏa tình yêu thương, mà còn góp phần động viên các bệnh nhân ung thư nỗ lực chiến đấu với bệnh tật; qua đó tuyên truyền đến người dân ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, quyên góp ủng hộ quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư.
Rất đông hội viên, phụ nữ và người trẻ khi biết tin đã tới tham gia. Bà Nguyễn Thị Tố Hoa (SN 1963, Nha Trang) chăm chút mái tóc dài của mình 10 năm qua, đã hiến 1m tóc. Bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1963, Nha Trang) thì bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến tóc. Mái tóc dài đã được tôi nuôi dưỡng nhiều năm. Tôi hiến tặng được 45cm tóc với mong muốn gửi yêu thương đến các chị em bị bệnh ung thư".
Không ít gia đình cũng lũ lượt đưa con, em tới ngày hội hiến tóc để lan tỏa. Mẹ con chị Ngô Thị Minh Tùng (xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa) khăn gói từ sáng sớm vào Nha Trang để hiến tóc. Bản thân mái tóc của chị đã nuôi được 3 năm, con gái nhỏ nuôi tới 9 năm. Chưa kể, con gái lớn nhà chị cũng đã hiến tóc từ năm ngoái qua đường bưu điện. Bà mẹ trẻ tâm sự: "Tôi luôn dặn các con chăm sóc mái tóc thật kỹ, gội sạch và giữ tóc bóng mượt để gửi tặng những mái tóc thật đẹp đến các bệnh nhân ung thư, giúp họ tự tin hơn".
Không chỉ các chị em, mà đàn ông cũng nhiệt tình tham gia ngày hội này. Anh Hà Việt Sơn (SN 1993) bày tỏ: "Tôi là người Hà Nội, mới vào sinh sống tại Nha Trang hơn 1 năm nay. Là đàn ông thường để tóc ngắn nên khi nuôi tóc dài có nhiều lúc không quen. Nhưng vì muốn tặng tóc cho bệnh nhân ung thư nên tôi quyết tâm nuôi tóc trong 2 năm qua".
Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng - Tổng Quản lý Khách sạn Novotel Nha Trang chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, mái tóc gửi trao cùng bao yêu thương chính là món quà tinh thần tiếp thêm nghị lực và niềm tin chiến thắng bệnh tật cho các bệnh nhân ung thư".
Sự kiện này cũng có sự tham gia của các tình nguyện viên từ loạt salon tóc ở địa phương. Anh Nguyễn Duy, một chủ salon tóc cho biết anh đã tham gia các ngày hội hiến tóc này nhiều năm, lần này đưa 10 thợ cắt tóc tới hỗ trợ. Anh bày tỏ: "Tôi thấy chương trình ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp nên muốn góp một chút công sức để giúp những người hiến tóc có mái tóc đẹp sau khi cắt".
Sau ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 350 lọn tóc được hiến tặng để gửi đến Chương trình Thư viện tóc của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư mất tóc do điều trị hóa chất trên khắp cả nước. Qua đó, lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng đến các bệnh nhân ung thư.
Theo báo Khánh Hòa
Xem thêm: Thượng úy xứ Nghệ nhiệt tình tham gia hiến máu hơn 20 lần: Hạnh phúc khi được làm điều có ích!
Đọc thêm
Dù mái tóc dài đã được nuôi dưỡng nhiều năm, nữ sinh lớp 9 Trần Nguyễn Kỳ Duyên vẫn quyết tâm hiến tóc cho bệnh nhân mắc K.
Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) Nguyễn Phương Khánh đã cắt đi mái tóc để tặng cho bệnh nhân ung thư với mong muốn san sẻ, xoa dịu nỗi đau của họ.
3 năm qua, cửa tiệm cắt tóc của TikToker 9x này là điểm đến quen thuộc cho những người muốn hiến tóc cho bệnh nhân K.
Tin liên quan
Tết Đoan Ngọ 5/5 âm, ngoài việc sắm lễ cúng thì còn một số nghi thức mà các gia đình hay thực hiện để mang lại may mắn, bình an.
Bài nghị luận văn học của các bạn sẽ trở lên sâu sắc và hấp dẫn hơn nếu như nắm bắt được những trích dẫn hay dưới đây.
Thông qua sức sống tiềm tàng của Mị, Tô Hoài bộc lộ là một nhà văn nhân đạo, nhân văn, sâu sắc và cao cả.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.




















