Vỡ mộng chồng giàu – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi cứ nghĩ lấy được chồng giàu, cuộc đời của mình từ nay sẽ thay đổi tốt hơn. Nào ngờ ngay đêm tân hôn chồng nói một câu khiến tôi vỡ mộng, phải cầu cứu cha mẹ.

Vỡ mộng chồng giàu – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi cứ nghĩ lấy được chồng giàu, cuộc đời của mình từ nay sẽ thay đổi tốt hơn. Nào ngờ ngay đêm tân hôn chồng nói một câu khiến tôi vỡ mộng, phải cầu cứu cha mẹ.

Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, nên rất tự tin về bản thân mình. Xuất thân từ gia đình bình thường, có điều kiện kinh tế không mấy khá giả nên tôi luôn ao ước lấy chồng giàu để được đổi đời. Nhất là khi thấy nhóm bạn thân đều lấy được chồng giàu, có cuộc sống giàu sang, được chồng cho tiền mua sắm, du lịch khắp nơi tôi lại càng khao khát hơn.

Một năm trước có 2 chàng trai cùng theo đuổi tôi. Một người lớn hơn tôi 2 tuổi, tên Tần, hiện đang là giáo viên dạy toán cấp 2. Anh ấy là người tinh tế, biết quan tâm đến cảm xúc của tôi. Bố mẹ tôi thích Tần hơn nên có ý định vun vén, tạo điều kiện để chúng tôi tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Còn người thứ 2 hiện tại là chồng tôi, tên Thịnh, lớn hơn tôi 15 tuổi, đã từng ly hôn, có 2 con riêng và là một ông chủ giàu có. Vì giàu nên Thịnh thường tỏ vẻ gia trưởng, coi thường bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi không ưng ý Thịnh nên khuyên tôi suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Bố có nói một câu làm tôi nhớ mãi: “Tiền không bao giờ mua được hạnh phúc nên con đừng bao giờ đổi hạnh phúc để lấy tiền bạc”.

Tôi ương bướng, cố chấp, cứ nghĩ rằng chỉ cần có tiền cuộc sống của mình nhất định sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Thế là tôi quyết tâm lấy Thịnh làm chồng, chấp nhận trở thành mẹ kế của 2 đứa con đang tuổi dậy thì của anh.

Đám cưới của tôi được tổ chức rất rình rang, đãi tiệc trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Đang trong lúc chúng tôi cắt bánh kem thì cậu con trai riêng của anh hét toáng lên, gọi tôi là mẹ ghẻ trước mặt đông đảo quan khách. Chồng tôi thấy con trai hỗn láo nhưng cũng chẳng trách móc hay nạt nộ, anh chỉ cười cười bảo con nít đùa thôi.

Đêm tân hôn, trong lúc tôi hí hửng đếm tiền mừng cưới thì chồng tạt cho tôi một “gáo nước lạnh” khiến tôi vỡ mộng. Anh ấy bảo toàn bộ tài sản, kể cả căn nhà đang ở đã được anh sang tên cho vợ cũ và các con trước khi kết hôn. Bởi đó là tài sản mà anh và vợ cũ đã cùng gây dựng nên, giờ cưới tôi, anh không muốn để vợ cũ và các con chịu thiệt thòi. Vậy nên, chồng tôi hy vọng tôi sẽ cùng anh ấy đồng cam cộng khổ, gây dựng sự nghiệp lại từ đầu. Anh sẽ mở công ty riêng, làm lại từ 2 bàn tay trắng. Còn ngôi nhà, vợ cũ của anh sẽ cho chúng tôi ở tạm một thời gian, đến khi 2 con anh đủ 18 tuổi thì vợ chồng tôi sẽ chuyển ra ngoài, để nhà lại cho các con.

Tôi nghe xong mà sốc ngang. Không biết phải xử lý thế nào, tôi gọi điện cho bố mẹ, khóc bóc hỏi hai người lời khuyên. Tôi có cảm tưởng mình đang bị chồng cũ lừa dối, vì rõ ràng anh đã lên kế hoạch và thực hiện việc chuyển nhượng tài sản trước khi kết hôn nhưng lại không nói tiếng nào với tôi.

Bố tôi nghe kể xong thì gắt gỏng qua điện thoại, bảo tôi tự chọn thì tự chịu trách nhiệm. Giờ chồng tôi còn đòi hết tiền vàng cưới để anh lấy vốn khởi nghiệp. Tôi cứ nghĩ lấy chồng giàu để được đổi đời, nào ngờ số phận lại trớ trêu như vậy…

Xem thêm: Có nên cúi đầu để tìm hạnh phúc – Câu chuyện đáng suy ngẫm