Sự lựa chọn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đừng bao giờ đưa ra sự lựa chọn khi bạn đang nóng giận, vì rất có thể bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho sai lầm của mình. 

Sự lựa chọn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Đừng bao giờ đưa ra sự lựa chọn khi bạn đang nóng giận, vì rất có thể bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho sai lầm của mình. 

Con trai 8 tuổi, sau giờ học thì nghịch ngợm, đánh nhau với bạn đến bầm tím cả người. Vừa về đến nhà, thằng bé ấm ức khóc lớn không thôi.

Thấy thế, người bố hỏi: “Con có ấm ức không?”

“Có ạ!”, người con trai vừa khóc vừa trả lời bố.

Người bố hỏi tiếp: “Thế có tức giận không?”.

“Tức giận chứ ạ!”, người con trai lại càng khóc to lên.

“Vậy con dự tính sẽ làm thế nào?”, dừng lại một lúc, người bố lại nói: “Con có cần ba giúp gì không?”.

“Ba, con muốn tìm một viên gạch, ngày mai con sẽ đem gạch đi học và đánh cậu ta từ phía sau”, người con trai nói.

“Ừm, ba thấy được! Ngày mai ba sẽ chuẩn bị viên gạch cho con đem theo”, người bố gật đầu nói.

Sau đó, ông lại tiếp tục hỏi: “Ngoài ra con còn muốn gì nữa không?”

“Ba, ba tìm cho con một con dao, mai con đem lên trường đâm cậu ta từ phía sau”, cậu bé hào hứng nói.

“Được, cái này chắc hả giận hơn đấy. Bây giờ ba sẽ đi chuẩn bị!”, nói xong người bố đi lên lầu.

Nghĩ rằng hành động của mình được bố ủng hộ, cậu con trai nhỏ dần dần bình tĩnh lại. Khoảng 20 phút sau, người bố từ trên lầu dọn xuống một đống lớn quần áo và chăn màn. Rồi cất tiếng hỏi cậu con trai: “Con trai, con đã quyết định chưa? Con dùng gạch hay dùng dao?”

Thấy tôi ôm đống quần áo và chăn màn đi xuống, con trai thấy lạ bèn hỏi: “Nhưng mà ba dọn nhiều quần áo, chăn màn làm gì thế ạ?”.

“Con trai, là như vậy: Nếu như con dùng gạch đập cậu ta, cảnh sát sẽ tới bắt chúng ta đi. Bố nghĩ mình sẽ ở trong tù khoảng một tháng, chúng ta cần mang một số quần áo với chăn màn đi. Còn nếu như con dùng dao đâm cậu ta, thế thì chắc chắn chúng ta sẽ ở trong tù ít nhất 3 năm, như vậy chúng ta cần phải mang nhiều thêm một số quần áo, chăn màn, tốt nhất là mang đủ 4 mùa”.

Dừng lại một lúc, người bố tiếp tục hỏi con trai: “Vậy con đã quyết định chưa? Ba sẽ ủng hộ con”.

Người con trai nghe vậy thì sững sờ: “Phải như vậy thật ạ?”

“Chính là như vậy, pháp luật quy định như vậy mà. Vậy sự lựa chọn của con là gì?”, người bố gật đầu nói.

“Ba…hay là…chúng ta không làm nữa nha!”, cậu bé ngập ngừng nói.

“Con trai, không phải con đang rất căm phẫn sao?”, người bố cười nói.

“Không…con không còn tức giận nữa rồi, con không giận bạn kia nữa”, cậu bé đỏ mặt nói.

“Tốt, ba ủng hộ con”, người bố xoa đầu cậu con trai và nói.

Sưu tầm

Xem thêm:Bọn nhỏ giờ giỏi thật – Câu chuyện đáng suy ngẫm