Ấm lòng nhà trọ miễn phí cho bệnh nhi ung thư ở TP.HCM

Ngay sát bệnh viện Ung bướu 2 (TP.Thủ Đức) có một nhà trọ miễn phí rộng rãi, khang trang dành cho bệnh nhân ung thư lưu trú. Nơi đây đã mang đến niềm tin và hy vọng cho rất nhiều mảnh đời khó khăn.

Diệu Nguyễn
08:00 05/12/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Được thành lập từ 1/4/2023, nhà trọ miễn phí Thiện Tâm nằm ở số 17 - 19 đường 225A, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), không chỉ cung cấp chỗ ở miễn phí cho các bệnh nhân ung thư mà còn thường xuyên tổ chức nấu cơm, cháo từ thiện để san sẻ khó khăn với hàng trăm “chiến binh K” khác.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng (72 tuổi) là người thành lập nhà trọ Thiện Tâm với nguyện vọng tạo một ngôi nhà chung ấm áp cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Kể từ ngày đi vào hoạt động, nhà trọ Thiện Tâm đã cưu mang rất nhiều bệnh nhi và thân nhân không may mắc phải căn bệnh quái ác. Hiện nay, nhà trọ còn dành riêng vài phòng trên gác cho những bệnh nhân lớn tuổi neo đơn, gia cảnh khó khăn.

Nhà trọ Thiện Tâm hiện có 14 phòng, mỗi phòng có 4 giường với đầy đủ nệm, chiếu, gối. Ngôi nhà chung ấm áp tình người này là nơi sinh sống của gần 30 trẻ em bị ung thư và người thân.

am-long-nha-tro-mien-phi-cho-benh-nhi-ung-thu-o-tp-hcm (1)

Khi được hỏi về cơ duyên thành lập nhà trọ miễn phí, ông Hoàng im lặng, lộ rõ vẻ suy tư. Từng tận mắt chứng khiến nhiều bệnh nhân ung thư và gia đình khốn khổ vì bệnh tật, chi phí ăn uống, sống cảnh “màn trời chiếu đất” nên ông Hoàng đã “liều mạng” xây nhà trọ này. Ngoài cung cấp chỗ ở, nhà trọ Thiện Tâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi cho các bệnh nhi và tạo công ăn việc làm cho người thân của các em.

Hiện nay, ngoài vận hành nhà trọ Thiện Tâm, cụ ông 72 tuổi này còn là bếp chính ở điểm phục vụ cơm chay 0 đồng (186 Bùi Đình Tuý, P.12, Q.Bình Thạnh). Quán cơm chay này đã hoạt động nhiều năm, mang đến hàng nghìn bữa ăn ấm lòng cho bà con khó khăn, người lao động nghèo.

Ông Hoàng tâm sự, đã có thời điểm nhà trọ Thiện Tâm rơi vào cảnh khó khăn, để có thể duy trì mái nhà chung này ông đã không tiếc bán đi cả ngôi nhà của mình. Dẫu vậy người đàn ông ấy chưa bao giờ dám nhận mình đã làm được gì, ông nói: “Sau lưng tôi có rất nhiều người, đó là cô Hương, là ba mẹ của bệnh nhân, là cả cộng đồng… Tôi nghĩ họ mới là người đã dành nhiều công sức cho bệnh nhân”.

am-long-nha-tro-mien-phi-cho-benh-nhi-ung-thu-o-tp-hcm (2)

Đồng hành cùng ông Hoàng từ lúc đôi mươi, bà Hương (phụ trách nhà trọ) luôn dành một tình thương đặc biệt cho “các con” đang sinh sống tại nhà trọ Thiện Tâm. Ngoài quản lý nhà trọ, bà Hương còn tham gia nấu cháo cho bệnh nhân vào sáng sớm, vừa nấu cơm tối cho bệnh nhân quanh khu vực bệnh viện.

Để được đến ở nhà trọ Thiện Tâm, mỗi phụ huynh khi đăng ký lưu trú ở nhà trọ để tiện đưa con đi chữa trị đều phải tham gia vào các hoạt động chung như nấu ăn từ thiện, dọn dẹp phòng… cùng mọi người.

am-long-nha-tro-mien-phi-cho-benh-nhi-ung-thu-o-tp-hcm (3)

Anh Nguyễn Đức Linh (39 tuổi, ở Đồng Nai) có con mắc bệnh u não, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, hiện đang lưu trú ở nhà trọ Thiện Tâm bộc bạch: “Nhờ có chú Hoàng, cô Hương và các anh chị em khác ở đây, cha con tôi được tiếp thêm sức để chữa bệnh. Đến nay, con gái tôi đã chuyển sang giai đoạn duy trì, tôi và vợ vẫn ở lại đây tiếp tục phụ cô chú quán xuyến nhà trọ. Tôi và mọi người ở đây xem nhau giống như một gia đình”.

Những người làm cha, làm mẹ của những bệnh nhi ung thư dù chỉ còn một phần trăm hy vọng họ cũng quyết chiến đấu để giành sự sống cho con. Dưới mái nhà Thiện Tâm, có những ngôi sao hy vọng được thắp lên, bằng chính tình người và sự tử tế.

Xem thêm: Giải chạy thiện nguyện “Nối đôi bờ vui” xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận