"Thánh chế" Củ Tỏi - Nguyễn Tiến Dũng nổi đình nổi đám ngày ấy, giờ đang làm gì?

Sau gần 7 năm "vụt sáng" với bản parody Con Người Ta (chế lời từ ca khúc Vợ Người Ta), "thánh chế" Củ Tỏi Nguyễn Tiến Dũng giờ ra sao, đang làm gì là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

"Thánh chế" Củ Tỏi - Nguyễn Tiến Dũng nổi đình nổi đám ngày ấy, giờ đang làm gì?

Sau gần 7 năm "vụt sáng" với bản parody Con Người Ta (chế lời từ ca khúc Vợ Người Ta), "thánh chế" Củ Tỏi Nguyễn Tiến Dũng giờ ra sao, đang làm gì là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Cách đây 6,7 năm, nhắc đến "nhạc chế" thì không thể không kèm theo cái tên "Thanh chế" Củ Tỏi. Thậm chí trong bảng xếp hạng 10 nhân vật bất ngờ nổi trên mạng xã hội năm 2015, Củ Tỏi đứng đầu danh sách, vượt qua cả những cái tên đình đám khi ấy là Cô giáo Lê Na, mỹ nữ Hạ Vi, Rocker Nguyễn...

Khi ấy nhắc đến Củ Tỏi, cư dân mạng nghĩ ngay về anh chàng xấu trai, tỉnh tỉnh, điên điên, ngáo ngáo... nhưng rất hài hước. Và theo thông tin Sống Đẹp nắm được, "Thánh chế" Củ Tỏi tên thật là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1994, cựu sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, khoa Đạo diễn ảnh truyền hình. Anh là chủ nhân của loạt clip chế như Cô gái Trung Hoa, Xăng tăng giá, Con người ta, Tôi là tôi chế...

"Thánh chế" Củ Tỏi Nguyễn Tiến Dũng ngày ấy

Tuy nhiên, sau đó không lâu, "Thánh chế" Củ Tỏi lặn tăn trên mạng xã hội và từ đó đến nay truyền thông cũng ít nhắc đến anh. Vậy sau 7 năm, Củ Tỏi đang ở đâu, làm gì?

Theo Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, tại Bệnh viện dã chiến số 7 (TP Thủ Đức), giữa hàng trăm người mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít thì xuất hiện anh chàng "Thánh chế" Củ Tỏi. Được biết, Nguyễn Tiến Dũng đang là tình nguyện viện tại bệnh viện này.

Ngày 17/7. là ngày đầu tiên Dũng "Củ Tỏi" đặt chân đến bệnh viện dã chiến. Công việc chính của anh và đồng đội là đổ rác cho bệnh nhân F0. Trước đó, Dũng từng phụ bưng bê nệm, nước cho các phòng, tham gia vào công tác chuẩn bị phòng ốc để đón nhận bệnh nhân F0. Vì các nguồn rác thải đều có khả năng chứa nguồn lây nhiễm nên khi lấy rác đem xuống tầng hầm cho công ty môi trường xử lý, Dũng và đồng đội phải rất cẩn thận.

Tiến Dũng đang làm công việc thu gom rác trong Bệnh viện dã chiến ở TP Thủ Đức

Dũng "Củ Tỏi" chia sẻ: "Mỗi ngày, team chúng tôi đem mấy chục thùng rác đầy xuống đổ rác rồi đem mấy thùng rác rỗng lên, đi thang máy. Cũng có đợt thang máy hỏng, lần đó đang cần phải đưa cơm lên gấp cho các bệnh nhân nên huy động toàn bộ lực lượng.

Tôi cũng như các bạn tình nguyện viên khác, phải mang cơm đi thang bộ, thang thoát hiểm, từ tầng 11 trở lên 16, 17… Mặc đầy đủ đồ bảo hộ, leo cầu thang mệt luôn, nhưng sau này chắc chắn nhìn lại sẽ nhớ vô cùng”.

Nói về cơ duyên đến với công việc này, Dũng cho biết: Bản thân tham gia vào lực lượng dân quân, đăng ký đi tình nguyện từ những ngày đầu tiên khi dịch bùng phát đợt 1 nhưng lúc đó số lượng đã đủ. Khi hay tin đợt này thiếu người, chỉ huy có gọi hỏi ý kiến nên Dũng đồng ý đi luôn.

Những món quà gửi vào bệnh viện đều được Dũng chụp ảnh lưu giữ cẩn thận

“Thời gian đầu công việc chưa quen. Chúng tôi phải mang đồ bảo hộ liên tục, hơi ngộp, nóng, phải đeo găng tay liên tục nữa. Phải đeo hai lớp găng tay, một lớp xong, chồng thêm lớp nữa, vì đeo một lớp thì mỏng quá, rất nguy hiểm…”, Dũng tâm sự.

"Thánh chế" Củ Tỏi còn chia sẻ với Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh rằng, những ngày đầu số lượng bệnh nhân lên tới 2.000 người, có những mẹ bầu nhiễm bệnh, ho sốt, có mẹ còn ho ra máu. Người khỏi bệnh ra về, người nhiễm lại tới. Công việc này nếu không cẩn thận nguy cơ lây nhiễm luôn rình rập. 

Cuộc sống ở bệnh viện dã chiến cũng không như ở nhà. Có những ngày lượng rách nhiều, tưởng chừng không biết dọn lúc nào mới xong. Và kiến ba khoang luôn là nỗi ám ảnh với Dũng củ tỏi và nhiều tình nguyện viên khác.  Dũng cũng thú nhận, có vài bận muốn xin về nhà.

Dũng và đồng đội làm việc tại Bệnh viện dã chiến

“Nhưng chỉ huy kêu ráng đi tiếp đi vì cũng thiếu lực lượng, thiếu người thay thế. Ban chỉ huy động viên nhiều rồi anh em đồng đội chia sẻ nữa. Về nhà thì không khác gì trong đây, đang dịch đâu cũng phong tỏa. Tôi suy nghĩ, ngủ một giấc dậy rồi quyết định ở lại, ở tới giờ luôn”, Dũng kể.

Tâm sự về chuyện lặn mất tăm trên facebook, trên youtube, "Thánh chế" Củ Tỏi thật thà trả lời, đã giải nghệ. Dũng quyết định bỏ lĩnh vực nghệ thuật và trở về kinh doanh phụ mẹ, không níu kéo hào quang quá khứ.

“Tôi giải nghệ vì thấy đã hết thời. Làm clip vậy 7 năm rồi, tôi cũng thấy chán chán, lâu lâu mới đăng clip. Tôi bán kênh rồi, bán cả fanpage luôn rồi… Cũng từng đắn đo nhiều, thời gian đầu kỉ niệm dạt dào, rớt nước mắt cả đêm nhưng rồi vẫn quyết định bán.

"Thánh chế" giải nghệ, về nhà phụ giúp công việc kinh doanh cho mẹ

Tôi cũng như người bình thường thôi, đi học, biết mấy cái hay hay hì làm, khi thấy bản thân mình cũng không muốn làm nữa, tôi muốn quay trở lại cuộc sống bình thường. Tôi muốn làm doanh nghiệp, theo đuổi con đường kinh doanh”, Dũng chia sẻ.

Ước mong lớn nhất của "Thánh chế" Củ Tỏi bây giờ là dịch bệnh được đẩy lùi. Khi hết dịch, anh sẽ về nhà ngủ một giấc, gặp gỡ bạn bè, đi cà phê. Và quan trọng hơn là sẽ đi thăm "cô ấy" (người yêu của Dũng). 

Đây là "người ấy" của Tiến Dũng

Dũng cho biết, người yêu đang ở Bình Thuận. Do dịch bệnh nên phải về quê. Dũng chỉ mong dịch bệnh qua nhanh để cuộc sống trở lại bình thường và đương nhiên, lúc ấy Dũng có thể gặp được "tình yêu" của mình thỏa nỗi nhớ mong bao ngày.

Xem thêm: Cõi mạng đồn Lộc Fuho kiếm cả trăm triệu mỗi tháng, còn thực tế thì sao?