Phi Nhung đang nỗ lực chiến đấu với COVID-19 vì điều đặc biệt: Đó là những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi

Ca sĩ Phi Nhung đang chiến đấu vô cùng quyết liệt với COVID-19 vì những người yêu quý và vì một điều đặc biệt khác: Đó là những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi cần chị.

Phi Nhung đang nỗ lực chiến đấu với COVID-19 vì điều đặc biệt: Đó là những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi

Ca sĩ Phi Nhung đang chiến đấu vô cùng quyết liệt với COVID-19 vì những người yêu quý và vì một điều đặc biệt khác: Đó là những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi cần chị.

Hơn 1 ngày qua, khán giả và đồng nghiệp vô cùng lo lắng trước thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc COVID-19, bệnh tình chuyển nặng phải chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Bên cạnh đó, không ít tài khoản của nghệ sĩ đăng tải thông tin "vĩnh biệt" Phi Nhung khiến cho khán giả càng lo lắng hơn. Tuy nhiên, thông tin đó ngay sau đó được quản lý của nữ nghệ sĩ bác bỏ. Người này khẳng định, Phi Nhung đang được điều trị, tất cả chỉ là tin giả.

Phi Nhung đang nỗ lực chiến đấu với COVID-19 vì bên ngoài kia đang còn rất nhiều người cần cô giúp đỡ

Đến rạng sáng ngày 28/8, con gái ruột của nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái thông báo tình hình hiện tại ở Mỹ giữa rất nhiều những thông tin không hay về mẹ tràn lan trên mạng xã hội. Cô bộc bạch: "Trước tiên con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình. Con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khoẻ của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con".

Con gái thông báo tình hình hiện tại của mình và mong mọi người cầu nguyện cho mẹ Phi Nhung

Trước đó vào chiều 17/8, con gái Phi Nhung chia sẻ mẹ đã bị nhiễm bệnh và đang nằm trong ICU, không thở được, phải dùng đến máy trợ thở và bác sĩ phải lọc máu: "Mẹ không muốn cho ai biết vì sợ mọi người lo nhưng không ngờ là bệnh tình lại trở nên nặng vậy. Trước 3 ngày mẹ Phi Nhung chuẩn bị bay về Mỹ thì thử Covid bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần dần trở nên nặng và không thở được và phải dùng đến máy trợ thở".

Đến sáng ngày 28/8, quản lý của Phi Nhung tiếp tục chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Người này thông báo, Phi Nhung đang mạnh mẽ chiến đấu. Bác sĩ cho biết, Phi Nhung vẫn đang thở máy và lọc máu.

Đặc biệt, người quản lý nhấn mạnh một điều rất quan trọng rằng: "Qua ngày mới chị Nhung vẫn đang cố gắng vì tình cảm mọi người dành cho chị ấy và cố gắng phải vượt qua vì còn nhiều mảnh đời bất hạnh, những đứa con mồ côi cần đến chị".

Theo một số nguồn tin, hiện tại Phi Nhung đang được các bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm về hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TP Hồ Chí Minh) nỗ lực cứu chữa. Chính vì vậy, đồng nghiệp và người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm về ngày Phi Nhung trở lại. 

Phi Nhung sinh năm 1972, quê ở Gia Lai. Năm 2005, sau một thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như "Bông điên điển", "Phải lòng con gái Bến Tre"... Cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như "Solo cùng bolero", "Hãy nghe tôi hát"…

Cô nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, trong đó có Quán quân The Voice Kids 2016 - Hồ Văn Cường - ăn học đến năm 18 tuổi. Chị có một con gái ruột - Wendy Phạm - hiện làm y tá tại Mỹ.

Trong đợt dịch COVID-19 này có nhiều nghệ sĩ Việt thông báo dương tính với COVID-19 như Kim Đào, Minh Đức, Anh Đức... Sau hai tuần tới một tháng điều trị, họ đã hồi phục sức khỏe.

Xem thêm: Loạt nghệ sĩ Việt đăng tin vĩnh biệt, quản lý của Phi Nhung gay gắt: Đó là fake news!