Người vợ sát cánh cùng đại gia Dũng "lò vôi" thuở cơ hàn vừa qua đời là?

Ít ai biết được, trước bà Phương Hằng, người cùng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") trải qua những năm tháng cơ hàn là bà Trần Thị Tuyết. Người phụ nữ này lớn hơn ông Dũng 6 tuổi, là con gái của gia đình danh giá.

Người vợ sát cánh cùng đại gia Dũng "lò vôi" thuở cơ hàn vừa qua đời là?

Ít ai biết được, trước bà Phương Hằng, người cùng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") trải qua những năm tháng cơ hàn là bà Trần Thị Tuyết. Người phụ nữ này lớn hơn ông Dũng 6 tuổi, là con gái của gia đình danh giá.

Khoảng nửa năm trở lại đây, ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng được nhắc đến nhiều qua vụ kiện tụng ông Võ Hoàng Yên. Bên cạnh đó là sự việc, bà Phương Hằng livestream trên mạng xã hội facebook "chỉ mặt điểm tên" các nghệ sĩ lớn của Vbiz liên quan đến câu chuyện "minh bạch tiền từ thiện". Ngoài ra, cặp vợ chồng đại gia này cũng được nhắc đến nhiều thông qua việc làm thiện nguyện trước và trong mùa dịch.

Thế nhưng ít ai biết được, trước khi sánh bước cùng bà Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng có cuộc hôn nhân với bà Trần Thị Tuyết. Và mới đây gia đình thông báo tin buồn: Ngày 17/10, bà Trần Thị Tuyết qua đời tại Bình Dương, hưởng thọ 68 tuổi. 

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, bà Trần Thị Tuyết sinh năm 1954, là con gái của ông Ba Thu - Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương và Bình Phước).

Cáo phó của bà Trần Thị Tuyết

Sau quá trình phục vụ quân đội, ông Huỳnh Uy Dũng đã từ Bình Định vào Bình Dương lập nghiệp. Tại đây, ông Dũng quen biết và đi đến hôn nhân với bà Trần Thị Tuyết (lớn hơn ông 6 tuổi). Hai người có với nhau 3 người con (hai trai, 1 gái).

Theo Vietnamnet, sau đám cưới, bà Tuyết được bố mẹ đẻ cho 3 chỉ rưỡi vàng làm của hồi môn. Và cũng chính bố đẻ bà Tuyết đã xin cho ông Dũng vào công tác tại Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương.

Sau nhiều năm kết hôn, ông Dũng phát hiện ra có nhiều quan điểm sống khác vợ nên không thể cùng đi đến khi "đầu bạc răng long". Cuộc hôn nhân của họ tan vỡ sau ngày mừng thọ của mẹ ông Dũng vào năm 2010.

Theo một số nguồn tin, ông Huỳnh Uy Dũng chính là người đưa ra quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên khi đó bà Tuyết không đồng ý. Sau nhiều lần không thể hòa giải, bà Tuyết chấp nhận ly hôn.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, thời điểm đó, mẹ và các em ông Dũng không đồng tình việc ông ly hôn với bà Trần Thị Tuyết. Tuy nhiên, ông Dũng cứng rắn tuyên bố từ bỏ tất cả để ly hôn.

Sau khi ký vào đơn ly hôn, bà Tuyết và 3 người con yêu cầu tài sản chia làm 3 phần, ông Dũng 1 phần, bà Tuyết 1 phần, ba người con 1 phần. Trước khi chia nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập, xác định rõ tài sản, công nợ. Ông Dũng khi đó đã đề nghị tòa không can thiệp vào việc phân chia tài sản, các bên tự giải quyết với nhau.

Ông Huỳnh Uy Dũng cùng bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi trò chuyện tối 17/10

Truyền thông đánh giá, bà Tuyết là người phụ nữ kín tiếng. Hình ảnh của bà và các con cái cũng ít được chia sẻ lên mạng xã hội. Từ trước khi ly hôn, bà Tuyết không có nhiều hình ảnh xuất hiện cùng chồng con trước công chúng.

Về phần ông Huỳnh Uy Dũng, trong buổi trò chuyện ngày 17/10 cùng bà Phương Hằng trên sóng trực tiếp, vị đại gia này bày tỏ sự thương tiếc đối với người vợ cũ. Ông Dũng chia sẻ:

"Ngày hôm nay tôi cũng có về viếng bà xã trước đây. Dù một ngày cũng là vợ chồng. Chuyện vợ chồng cũng là duyên nợ, kể cả tôi đã đi bước thứ hai".

"Bà xã trước đây của tôi mất, tôi cũng về dặn dò các con của tôi làm sao lo cho chu đáo, báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày cũng liên quan đến chuyện buồn của gia đình. Gia đình mỗi người mỗi kiểu, mỗi người có một hoàn cảnh", ông chủ Đại Nam hiếm khi có những chia sẻ về câu chuyện của gia đình, đặc biệt là vợ cũ trước công chúng.

Ông Huỳnh Uy Dũng cũng cho biết đã dặn dò các con cháu phải làm tròn bổn phận, lo chu toàn cho bà Trần Thị Tuyết.

Xem thêm: Ông Dũng "lò vôi" tiết lộ chuyện ở nhà máy, làm việc đến 12h đêm, có ngày chỉ ăn 1 ổ bánh mì