Câu chuyện thú vị đằng sau công viên nhỏ nhất thế giới Mill Ends 

Mặc dù có kích thước siêu nhỏ nhưng công viên Mill Ends lại là nơi tổ chức hàng loạt sự kiện quan trọng của thành phố Portland.

Đỗ Thu Nga
15:02 10/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Công viên Mill Ends nằm ở thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ đã được sách Kỷ lục Guinness công nhận là "công viên nhỏ nhất thế giới". Công viên này có đường kính 61cm, trông nhỏ tương đương một cái chậu hoa. 

Công viên này tọa lạc trên tuyến phố trung tâm giữa  Naito Parkway nhộn nhịp. Người dân thành phố này vô cùng thích thú công viên này. Tuy nhiên, nếu chúng ta đến thăm nó thì đừng ví von nó giống một cái chậu hoa nhé vì người dân ở đây không thích điều đó. 

Có thể bạn không tin nhưng công viên Mill Ends được công nhận hành chính hợp pháp, nó có tên trong danh sách của Sở Công Viên & Giải Trí Portland. Một nhân viên làm việc trong sở cho biết, Portland sở hữu hơn 200 công viên và các khu vực tự nhiên, trong đó có công viên Mill Ends.

cau-chuyen-thu-vi-dang-sau-cong-vien-nho-nhat-the-gioi-Mill-Ends 
Mill Ends là công viên nhỏ nhất thế giới

Trước khi được gọi là công viên thì Mill Ends từng là hố chôn cột đèn. Khi chiếc cột đèn bị đổ, cỏ mọc xung quanh thì Dick Fagan - nhà báo viết cho tờ Oregon Journal đã trồng một cái cây và hoa vào trong hố đó. Từ cửa sổ văn phòng, Fagan có thể nhìn thấy "công trình" của mình trên đường chạy qua tòa nhà nơi ông làm việc.

Thậm chí ông từng viết một bài báo về Mill Ends và mô tả nó như một công viên thực thụ cùng nhiều sự kiện đã được tổ chức quanh công viên. Ông cũng chính là người nói rằng, Mill Ends là công viên nhỏ nhất thế giới. 

Được biết, vào năm 1948, công viên Mill Ends được khánh thành. Sau đó, Fagan tiếp tục viết về những câu chuyện kỳ lạ về công viên và các sinh vật - "cư dân" sinh sống trong đó như yêu tinh, ma quỷ. Ông tin rằng chỉ mình ông mới nhìn thấy.

cau-chuyen-thu-vi-dang-sau-cong-vien-nho-nhat-the-gioi-Mill-Ends-0

Có lần ông kể, khi nhìn qua cửa sổ đã thấy một con quỷ đang đào hố nên chạy ra tóm nó nhưng lại bắt được một lời ước. Ông ước có một công viên của riêng mình song không đề cập đến kích thước và còn quỷ đã cho ông chiếc hố. Ông còn đặt tên cho con quỷ là Patrick O'Toole.

Ông Fagan mất năm 1969 vì bệnh ung thư nhưng công viên vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Thành phố nơi công viên này an toàn có nhiều lễ hội lớn và luôn được tổ chức ở gần công viên. 

Được biết, năm 2006 công viên được tạm thời rời sang một vị trí khác nằm cách đó khoảng 7 mét khi tuyến đường Naito Parkway được xây dựng. Đến năm 2007 thì nó được trở về vị trí cũ trong ngành ngành Thánh Patrick với một chương trình có sự tham gia của vợ Dick Fagan và gia đình.

cau-chuyen-thu-vi-dang-sau-cong-vien-nho-nhat-the-gioi-Mill-Ends 

Nhiều năm trôi qua, Mill Ends nhận được sự đóng góp và ủng hộ của người dân. Họ mang đến bể bơi, ván trượt, tượng, xích đu nhỏ... để trang trí cho công viên. 

Ngoài ra nhiều sự kiện cũng được tổ chức ở đây như  buổi hòa nhạc của Clan Macleay Pipe Band, các buổi dã ngoại hoặc hoạt động trồng cây trong lễ hội Hoa hồng nhỏ.

Công viên Mill Ends cũng nằm trong danh sách những công việc được chăm sóc, có người đến nhổ cỏ, trồng cây, tưới nước.

Trải nghiệm chuyến tàu đưa du khách đến vùng đất tận cùng của Trái đất

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận