Bức tranh cuộc đời loạn sắc của Thương Tín - gã nghệ sĩ lắm tật: Lúc trẻ sống như 1 tay chơi thứ thiệt, về già chạy ăn từng bữa

Cuộc đời của nghệ sĩ Thương Tín là bức tranh loạn sắc. Khi trẻ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, sống đời thượng lưu như một tay chơi thứ thiệt. Đến khi về già sống lay lắt, chạy ăn từng bữa. Người vợ trẻ cũng ôm con bỏ đi.

Bức tranh cuộc đời loạn sắc của Thương Tín - gã nghệ sĩ lắm tật: Lúc trẻ sống như 1 tay chơi thứ thiệt, về già chạy ăn từng bữa

Cuộc đời của nghệ sĩ Thương Tín là bức tranh loạn sắc. Khi trẻ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, sống đời thượng lưu như một tay chơi thứ thiệt. Đến khi về già sống lay lắt, chạy ăn từng bữa. Người vợ trẻ cũng ôm con bỏ đi.

"Chữ tài đi với chữ tai một vần"

Nghệ sĩ Thương Tín từng là diễn viên đình đám của thập niên 1980 - 1990. Ông để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng trăm vai diễn xuất sắc. Nhưng dấu ấn đậm nhất vẫn là vai diễn trong phim Biệt động Sài Gòn.

Áp vào cuộc đời Thương Tín mới thấy Đại văn hào Nguyễn Du nói chẳng sai: "Chữ tài đi với chữ tai một vần". Từ sau thành công của "Biệt động Sài Gòn", Thương Tín bắt đầu xô đẩy đời mình đi về ngã rẽ đỏ đen, ăn chơi... 

Những năm tháng lăn lội chơi bài trong các sòng bạc ở quận 4, nam nghệ sĩ chẳng thu được lợi lộc gì mà chỉ có thua và thua thôi. Từ năm 2002, Thương Tín ít đi đóng phim hơn, ông chuyển sang kinh doanh với một quán cà phê nhỏ.

Thương Tín nổi đình nổi đám từ phim Biệt động Sài Gòn

Đến năm 2007, cuộc đời của Thương Tín "nhúng tràm". Ông bị bắt vì tổ chức đánh bạc tại quán cà phê của mình. Ngay sau đó, báo chí đưa tin rầm rộ. Mọi người xôn xao bàn tán. 

Sau đó,  nam nghệ sĩ không phải ở trong phòng tạm giam nữa nhưng vẫn hay phải đi tới cơ quan điều tra để chứng minh. Vụ án cuối cùng vẫn bị khởi tố, Thương Tín nhận về án treo.

Không những nhiều tật, Thương Tín còn là nam diễn viên "đào hoa". Ông từng có đến 4 bạn đời nhưng chưa lần nào làm đám cưới. Đến năm 60 tuổi, ông lại tiếp tục kết duyên với người vợ trẻ kém 32 tuổi và có một cô con gái chung. 

Đến năm 2007, Thương Tín bị bắt trên chiếu bạc

Sau khi mất hết tất cả vì bài bạc, nghệ sĩ Thương Tín bắt đầu những ngày tháng chật vật, chạy ăn từng bữa. Trước khi bị ốm vào đầu năm 2021, Thương Tín ở trọ một mình tại quận 12, trong khi vợ con về quê Phan Rang vì không đủ chi phí sinh hoạt giữa Sài Gòn đắt đỏ.

Khi nhập viện điều trị vì đột quỵ, nam diễn viên phải nhờ đồng nghiệp chăm sóc, giúp đỡ viện phí. May mắn thay, sức khỏe của ông hồi phục sau một thời gian ngắn điều trị.

Vào thời điểm Thương Tín đột quỵ, gặp khó khăn kinh tế, nghệ sĩ Kim Chi đã đứng lên kêu gọi giúp đỡ người anh thân thiết. Sau 3 đợt kêu gọi, ngày 4/3/2021, Trịnh Kim Chi đăng tải bài viết thông báo đã nhận được hơn 400 triệu đồng tiền quyên góp. 

Nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ vào đầu năm 2021

Trong bài viết của mình, Kim Chi có nói rõ rằng, đã chi 10 triệu đóng viện phía, trao tận tay vợ của Thương Tín 10 triệu. Số tiền còn lại, cô gửi 100 triệu cho Thương Tín trang trải cuộc sống và tiếp tục chữa bệnh. 286 triệu đồng sẽ dùng mua bảo hiểm đến năm 18 tuổi cho con gái Thương Tín.

Ngoài ra, sau khi được MC Phạm Anh mở tài khoản cá nhân, vợ Thương Tín còn nhận được 400 triệu đồng tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Như vậy, tổng số tiền vợ chồng NS Thương Tín nhận được 8 tháng trước là hơn 800 triệu đồng.

"Kẻ lạc loài và thất bại"

Trước đây, Thương Tín từng thú nhận: "Tôi chỉ là một kẻ lạc loài và thất bại, chưa bao giờ thủ nổi vai một người đàn ông, một người chồng, người cha tử tế. Ăn chơi phóng đãng, phá phách, cờ bạc, ma túy..., bao nhiêu thói tật của đời nghệ sĩ, tôi đã tự vơ hết vào mình bấy nhiêu. Cuộc đời tôi đã nhiều lần đứng trên bờ vực thẳm”.

Vì thế, chẳng ai còn cảm thấy ngỡ ngàng khi Thương Tín bị bắt hay có cuộc sống lay lắt, nghèo khó khi về già. Chuyện nhúng chàm, chuyện nghèo khó chỉ là 1 trong những những sắc màu trầm trong bức tranh cuộc đời loạn sắc của nam nghệ sĩ lắm tài nhiều tật.

Mới đây nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ chia sẻ hoàn cảnh lay lắt của mình. Đó là việc bị mắc COVID-19, không có gì ăn, không có tiền, vợ vì bế tắc mà bỏ đi.  Theo chia sẻ, đáng lý thời gian này Thương Tín sẽ tham gia một số dự án phim. Song do dịch bùng, kế hoạch bị dời lại không thời hạn. Suốt thời gian giãn cách, nam diễn viên không có công ăn việc làm, không được trợ cấp dẫn đến thiếu chi phí sinh hoạt, nợ tiền nhà trọ nhiều tháng. Vì không chịu nổi cảnh nghèo khó mà vợ ông đã bồng con gái đang học tiểu học đi nơi khác.

Nghệ sĩ Thương Tín bên vợ con

Tâm sự về tình cảnh hiện tại, nghệ sĩ Thương Tín nghẹn ngào: "Tôi không kiếm ra tiền nên không thể nuôi nổi vợ con. Trước dịch còn tí tiền thì bỏ ra xài hết trong thời gian giãn cách mấy tháng. Giờ đến chi phí hàng ngày tôi cũng không lo nổi, nên người ta đưa con đi thôi. Người ta cũng phải kiếm đường sống chứ, tôi đành chịu. Nghe đâu, cô ấy đưa con đến chỗ người quen ở nhờ, rồi có gì làm cho người ta.

Từ hôm cô ấy bỏ đi, tôi điện thoại nhiều lần nhưng rất ít lần bắt máy. Không biết là còn giận tôi, hay bận công việc gì. Tôi cũng không nói nhiều, không níu kéo”.

Từ khi vợ ôm con đi, Thương Tín buồn, khóc nhiều. Ông đau lòng khi xa con, giận bản thân không thể chăm lo được cho gia đình. “Tôi là đàn ông, chủ gia đình mà bất lực, không đủ sức xoay xở, chăm lo cho vợ con nên cô ấy dẫn con bỏ đi cũng đúng thôi. Tôi già rồi, nếu cô ấy thấy có chỗ nào tốt hơn thì cứ đi. Tôi thương nhớ con gái nhiều quá! Con bé mới 6 tuổi, rất hay chơi đùa với ba. Tôi còn tính cho con đi học lớp diễn viên nhí của Trịnh Kim Chi. Cứ nhớ về con là tôi không cầm được nước mắt. Thương con quá”, nam diễn viên xót xa.

Được biết, Thương Tín hiện đang sống trong căn phòng trọ 20m2 ở Quận 12, trong khi người vợ kém 32 tuổi cùng con gái của ông đang ở nhờ nhà con gái cố đạo diễn Lê Mộng Hoàng tại Quận 3. 

Người này cho biết vì thương hoàn cảnh nên đã ngỏ lời mời gia đình Thương Tín chuyển đến sống cùng, vừa giúp nam diễn viên tiết kiệm chi phí, vừa có thể hỗ trợ cô chăm sóc mẹ đã lớn tuổi. Nhưng Thương Tín đã từ chối. 

Khi vợ ôm con bỏ đi, ông nhắn nhủ: "Em thấy cực quá, cứ đưa con đi, xa nhau một thời gian, cảm thấy không thể thiếu nhau thì lại quay về. Bây giờ anh bất lực, bế tắc vì không làm gì ra tiền nổi”.

Nghệ sĩ Thương Tín cũng cho biết, giữa ông và vợ kém 32 tuổi không có hôn thú, chỉ sống với nhau nhiều năm và có con chung. Hai người từng cố gắng vượt qua khó khăn kinh tế nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã, có rạn nứt. Sau khi vợ ôm con bỏ đi, Thương Tín đã gửi hết số tiền còn lại mà các nhà hảo tâm hỗ trợ để lo cho con gái học hành. Số tiền này ông vốn định để dành mua bảo hiểm cho con.

Không chỉ rơi vào cảnh túng quẫn mà ngay cả chiếc xe máy gắn bó với ông bao năm cũng đã bị trộm cách đây 2 tuần. Chiếc xe hơi được nhà hảo tâm tặng cũng gặp sự cố. “Xe hơi được tặng hồi tháng 2, tôi cho thuê 4 triệu đồng/tháng giờ hư hỏng nhiều, người ta không thuê nữa. Xe cũng nằm một xó vì tôi không đủ tiền để sửa”, ông kể.

Hiện tại, Thương Tín đang cân nhắc việc đăng ký sống trong Khu dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8, TP.HCM. “Tôi bây giờ sức vóc không còn, sống được lúc nào hay lúc nấy. Nếu không tự lo nổi, tôi sẽ xin vào Khu dưỡng lão nghệ sĩ. Trước đây, tôi còn vợ con đề huề nên không vào đó được, giờ đâu còn ai nữa…”, nam diễn viên ngậm ngùi.

Xem thêm: Chuyện buồn của tài tử "Biệt động Sài Gòn" hậu đột quỵ: Mắc COVID-19, không có gì ăn