Nữ sinh Nhân văn quyết cống hiến thanh xuân cho công tác tình nguyện

Phạm Khánh Hòa là nữ sinh Nhân văn thường xuyên tham gia các công tác tình nguyện, nguyện "cống hiến" hết thanh xuân.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 22/12
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Phạm Khánh Hoà - sinh viên năm 3 Trường Đại học Khoa Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Từ khi mới vào trường, cô bạn đã quyết gắn bó với Đội Sinh viên Tình nguyện Xung Kích. Nữ sinh bộc bạch, bản thân là một người rất dễ xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn, và đã mơ ước là một "nhà thiện nguyện" từ khi mới học lớp 5.

Nhờ năng nổ tham gia hoạt động, hiện Hòa đang là đội phó. Cô bạn tâm sự: "Vào Xung Kích là một quyết định chưa bao giờ khiến mình hối hận. Giữa nhiều sự lựa chọn khi bước chân vào cánh cổng đại học, mình đã chọn Xung Kích là nơi gửi gắm thanh xuân, là người bạn đồng hành. Lên đại học là môi trường khiến mình thay đổi bản thân rất lớn. Mình thích hoạt náo, mình thích môi trường năng động, mình thích hoạt động xã hội, mình thích giao lưu nói chuyện với mọi người và giúp đỡ người khác, mình muốn được học hỏi,... 

nu-sinh-nhan-van-quyet-cong-hien-thanh-xuan-cho-cong-tac-tinh-nguyen

Ở Xung Kích cho mình tất cả mọi thứ như trên và còn nhiều hơn cả. 'Người bạn lớn' này của mình đã cùng mình trưởng thành và lớn lên rất nhiều. Mình có niềm vui, có tiếng cười, có những người anh người chị, có bạn bè và các em của mình tại đây, vì vậy, chúng mình gọi Xung Kích là 'Nhà'".

Trong suốt quá trình hoạt động tình nguyện, 10x đã để lại tâm huyết, dấu ấn của mình trong các chương trình tình nguyện với nhiều vai trò: Đội trưởng Đội tình nguyện “Mùa hè Xanh 2023”; Tình nguyện viên chương trình “Mùa hè Xanh 2022” tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Tình nguyện viên chương trình “Xuân về trao yêu thương 2022” tại xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Trưởng ban Đối ngoại Chương trình Tình nguyện Xuân ấm “Ban mai Làng Chạng” 2023; Tình nguyện viên chiến dịch “Tiếp sức mùa thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2023 - 2024” tại điểm trường Trung học Cơ sở Khương Đình; Tình nguyện viên chiến dịch Tiếp sức mùa thi Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn…

nu-sinh-nhan-van-quyet-cong-hien-thanh-xuan-cho-cong-tac-tinh-nguyen
nu-sinh-nhan-van-quyet-cong-hien-thanh-xuan-cho-cong-tac-tinh-nguyen

Ngoài ra, Khánh Hoà còn là một cán bộ Hội năng nổ. Hiện, Hoà đang cùng lúc nắm giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Liên chi Hội trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt; Chi Hội trưởng K66 Việt Nam học.

Sau mỗi chuyến đi tình nguyện Hòa lại có những kỉ niệm và cảm xúc khác nhau. Cô gái cảm thấy thương người, thương đời hơn. Nữ sinh Nhân văn tâm sự: "Cho đi để nhận lại. Mình nhận lại nhiều hơn là cho đi. Mình nhận lại được những món quà nhỏ từ các em tại địa phương nơi mình đóng quân tình nguyện, mình nhận được những cái nắm tay của các cụ già, nhận được sự tiếp đón chu đáo, tận tình từ bà con địa phương, mình nhận được niềm vui, tiếng cười của các em nhỏ, bài học qua những câu chuyện về cuộc đời bất hạnh,... Mình học được nhiều thứ, mình học được cách nhìn cuộc đời đa chiều, mình học được bài học về lòng yêu thương...".

nu-sinh-nhan-van-quyet-cong-hien-thanh-xuan-cho-cong-tac-tinh-nguyen
nu-sinh-nhan-van-quyet-cong-hien-thanh-xuan-cho-cong-tac-tinh-nguyen

Chia sẻ về dự định tương lai, Phạm Khánh Hòa bày tỏ: "Mình vẫn sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ thuở bé của mình song song cùng với việc học và phát triển công việc sau này. Sau thời gian hoạt động, mình tìm ra được một niềm vui khác, mình đang cố gắng học tập và trau dồi thêm những kiến thức về mảng Tổ chức Sự kiện. Với một người “không chịu ngồi yên một chỗ” như mình thì mình thích được làm Sự kiện, thích được làm tình nguyện, thích được mang lại những niềm vui và lợi ích cho đời. Hi vọng trong tương lai, các kế hoạch sẽ đi theo hướng mình đã định sẵn, mong cho mọi thứ thuận buồm xuôi gió và dù có khó khăn thì cũng sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng nhất. Mong rằng mình vẫn sẽ được mọi người tin tưởng, đón nhận và yêu thương".

Theo SVVN-Tiền Phong

Xem thêm: 9x tử tế: Nam sinh khuyết một tay và 27 lần hiến máu tình nguyện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dẫu không nhìn thấy ánh sáng nhưng với sức trẻ và sự hiểu biết của mình, Lôi Trường Giang (23 tuổi) vẫn tình nguyện dạy học cho trẻ em cùng cảnh ngộ...

Gen Z và việc tử tế: Bạn trẻ khiếm thị tình nguyện dạy ứng dụng các phần mềm trên máy tính
0 Bình luận

Nguyễn Kim Tùng (sinh viên ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) là chàng trai nhiệt huyết, đam mê tình nguyện và nghiên cứu khoa học.

Gen Z và việc tử tế: Chàng trai đất quan họ mê tình nguyện và nghiên cứu khoa học
0 Bình luận

Trong hơn 50 lần hiến máu tình nguyện của mình, anh Võ Tiến Lộc nhớ nhất là câu chuyện về tiếng khóc của người mẹ nghèo.

Chân dung giảng viên có số lần hiến máu tình nguyện nhiều hơn cả tuổi đời
0 Bình luận

Tin liên quan

Nếu như những sinh viên khác cứ phát triển một cách tự nhiên theo lối học tập, tốt nghiệp rồi ra trường, đi làm thì không có câu chuyện về hành trình ký gửi yêu thương của chàng doanh nhân trẻ Nguyễn Ngọc Huân.

9x tử tế: Doanh nhân trẻ và hành trình ký gửi yêu thương
0 Bình luận

Chàng trai 9x Nguyễn Quang Hiếu đã viết nên câu chuyện nghị lực và lan tỏa tấm lòng thiện nguyện qua CLB Sen Việt do chính anh thành lập.

9x tử tế: Chàng trai mồ côi viết nên câu chuyện thiện nguyện tốt đẹp
0 Bình luận

Để san sẻ với người dân nghèo ở địa phương, anh Huỳnh Văn Luy đã tự dùng những phương tiện đi lại của mình (ô tô và xe tải) để vận chuyển hàng từ thiện, chở người đi khám bệnh với giá... 0 đồng.

9x tử tế và những chuyến xe 0 đồng mang thông điệp lan tỏa yêu thương đến cộng đồng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất