Gen Z và việc tử tế: Chàng trai đất quan họ mê tình nguyện và nghiên cứu khoa học

Nguyễn Kim Tùng (sinh viên ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) là chàng trai nhiệt huyết, đam mê tình nguyện và nghiên cứu khoa học.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chàng sinh viên Nguyễn Kim Tùng (sinh năm 2000) sinh ra và lớn lên từ mảnh đất quan họ giàu truyền thống. Mong được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện từ những ngày còn học ở quê, Kim Tùng luôn ấp ủ trái tim yêu tình nguyện, mong được đi đến mọi miền của Tổ quốc, ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Kim Tùng đã rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Hình ảnh chàng trai với nụ cười hồn nhiên, vô tư cùng chiếc áo xanh luôn xuất hiện trong mỗi chuyến đi thiện nguyện.

Nguyễn Kim Tùng cho biết: “Qua các hoạt động tình nguyện, mỗi chuyến đi mình thấy mình được trưởng thành hơn, biết thêm nhiều kỹ năng như: Lập kế hoạch, tổ chức, xử lý tình huống… điều đó không còn là những lý thuyết trên giảng đường mà nó đã trở thành những bài học thực tế hữu ích thực sự đáng giá để chúng em tích lũy và học hỏi. Không chỉ vậy, mỗi chuyến đi giúp bản thân mình nỗ lực hơn và trân trọng những điều mình đang có. Khi tham gia “sống khác”, gặp những con người, mảnh đời khác nhau, những nghị lực sống phi thường đã thôi thúc bản thân mình ngày càng phải cố gắng và biết ơn những thứ mà mình đang có hiện tại”.

nam-sinh-dat-quan-ho-me-tinh-nguyen-va-nghien-cuu-khoa-hoc
Kim Tùng tham gia trong một chuyến tình nguyện của Đoàn thanh niên trường ĐH KHXh&NV (ĐHQG Hà Nội)

Mình còn nhớ trong chuyến tình nguyện Mùa Thu “Trăng sáng Trường em” năm 2020 tại Chống Tầu, Trạm Tấu, Yên Bái. Quá trình lên đến điểm trường rất khó khăn, các em học sinh ở đây hoàn cảnh còn thiếu thốn, lớp học còn chưa khang trang. Những chuyến đi của chúng mình dù ngắn ngủi, nhưng mình luôn mong đem được con chữ đến với những bạn nhỏ vùng cao. Khi được hỏi về “Ngày Tết Trung thu” trong ánh mắt hồn nhiên ấy vẫn ngơ ngác vì chưa bao giờ được ngắm trăng, rước đèn, phá cỗ... Qua những hành trình như vậy, em càng trân trọng những điều mà mình đang có và phấn đấu để có nhiều hơn nữa những chuyến xe yêu thương”, Kim Tùng chia sẻ.

“Sống - Cháy - Cuốn” là ba từ khi mọi người miểu tả về chàng trai này. “Sống” bởi Kim Tùng là người hướng ngoại, sôi nổi, bởi vậy cậu rất thích tham gia các hoạt động phong trào, tình nguyện, ở đó chàng trai ấy như tìm thấy được chính mình, căng tràn nhựa sống và cống hiến. “Cháy” bởi hoạt động phong trào, tình nguyện luôn sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí, sức sáng tạo. Với “Cuốn” bởi sự đam mê, “cuốn” bởi sức sáng tạo, “cuốn” bởi những giá trị và những bài học Nhân văn sâu sắc mà nó đem lại, đó là điều mà không chỉ riêng Tùng mà các bạn sinh viên khác cũng đều “say” bởi nó.

nam-sinh-dat-quan-ho-me-tinh-nguyen-va-nghien-cuu-khoa-hoc-7

Bên cạnh việc tích cực tham gia phong trào, Tùng luôn cố gắng cân bằng sắp xếp thời gian biểu hợp lý để việc học của mình luôn được duy trì tốt. Với tính cách ham học hỏi, mong muốn khám phá những điều mới lạ, nghiên cứu khoa học cũng là một niềm đam mê đối với chàng trai này. “Hành trình với nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là con đường bằng phẳng cho ai dám dấn thân, dám bước đi trên một hành trình khám phá cái mới. Hãy làm đúng lúc, đúng việc, lên kế hoạch sắp xếp thời gian hợp lý để đạt được thành công”, Kim Tùng chia sẻ.

Năm học 2020, Nguyễn Kim Tùng cùng nhóm bạn thử sức cùng một lúc với hai đề tài nghiên cứu. Bằng với niềm đam mê và sự cố gắng của mình, cả hai đề tài nghiên cứu đều đạt giải thưởng cao nhất với giải Nhất và giải Nhì nghiên cứu Khoa học cấp trường. Giải “Đề tài tiềm năng nhất” Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học sinh viên "Ngọn đuốc xanh", năm học 2020 – 2021.

nam-sinh-dat-quan-ho-me-tinh-nguyen-va-nghien-cuu-khoa-hoc-4

Năm 2019, Tùng vinh dự nhận Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên; Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong chiến dịch Tình nguyện hè; Giấy khen của Quỹ Mãi mãi tuổi 20 – UBND TP. Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện tri ân; nhiều năm liên đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”. Đặc biệt năm 2020, Tùng vinh dự nhận giải giải Nhất cuộc thi “Rung chuông Vàng 2020”, Giải Nhì cuộc thi “Sáng tác Clip phát thanh tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh 2020” do Hội sinh viên TP. Hà Nội tổ chức; Giải Ba cuộc thi “Bản quyền và Sáng tạo” do Cục Bản quyền Tác giả phối hợp với Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

nam-sinh-dat-quan-ho-me-tinh-nguyen-va-nghien-cuu-khoa-hoc-2

Trong thời gian sắp tới, Kim Tùng tiếp tục ấp ủ cho mình những chuyến đi đến những vùng đất còn khó khăn nơi cậu chưa đặt chân đến và tập trung hoàn thành chương trình tốt nghiệp của mình. Đối với cậu “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”.

(Theo Tiền Phong)

Xem thêm: Gen Z và việc tử tế: Toàn Thuận mê làm từ thiện giúp ích cho đời

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Với trái tim nhiệt huyết, chàng trai Gen Z Võ Duy Phúc đã đi nhiều nơi, chia sẻ, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn mà không hề ngại khó, ngại khổ.

Gen Z và việc tử tế: Võ Duy Phúc và những hành động thiện nguyện xuất phát từ tận đáy lòng
0 Bình luận

Những năm tháng sinh viên của Phạm Minh Tiến vô cùng ý nghĩa khi anh đã tổ chức hàng loạt chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Gen Z và việc tử tế: Phạm Minh Tiến - chàng trai thắp lửa thiện nguyện
0 Bình luận

Hơn 3 năm qua, cô nữ sinh trung học ở tỉnh Gia Lai đã rong ruổi khắp buôn làng để làm từ thiện, trao những phần quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn.

Gen Z và việc tử tế: Cô gái 18 tuổi rong ruổi khắp buôn làng làm những việc ít ai làm được
0 Bình luận

img

Bài mới

Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
img
Đề xuất