Vì sao người xưa nói "đàn bà sạch lông, đàn ông sạch ví"?
Cổ nhân cho rằng, phụ nữ có nhiều lông là người mang lại phú quý, may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Xã hội cũng tôn trọng và giúp đỡ những người phụ nữ có lông tay.
Phụ nữ có nhiều lông tay, tóc dày nhưng sợi tóc mượt như tơ thường là người có số giàu sang, phú quý, phúc lộc, lấy chồng thì được chồng yêu chiều. Thế nên phụ nữ có lông tay trên cánh tay là người giàu có. Dù ở hoàn cảnh nào được yêu mến và có quý nhân đến giúp đỡ.
''Đàn bà sạch lông, đàn ông sạch ví''
Người xưa cho rằng phụ nữ có nhiều lông tay được coi là người mang lại phú quý, may mắn và hạnh phúc từ gia đình, xã hội cũng tôn trọng và giúp đỡ những người phụ nữ có lông tay.
Phụ nữ có nhiều lông tay, tóc dày nhưng sợi tóc mượt như tơ thường là người có số giàu sang, phú quý, phúc lộc, lấy chồng thì được chồng yêu chiều. Thế nên phụ nữ có lông tay trên cánh tay là người giàu có. Dù ở hoàn cảnh nào được yêu mến và có quý nhân đến giúp đỡ.
Kiểu tính cách của những người có lông tay thường sống thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, dùng cảm và lúc nào cũng thích sự công bằng.
Trong quan hệ hôn nhân, phụ nữ có nhiều lông ở cánh tay thường là người đảm đang, linh hoạt. Họ trở thành nguồn hỗ trợ vững chắc để chồng chị yên tâm khởi nghiệp, phát triển sự nghiệp. Ngược lại, phụ nữ có ít lông cánh tay thường gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.
Quan niệm xưa cho rằng nhiều lông tay tượng trưng cho phú quý. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, việc lông tay mọc nhiều hay ít còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, không thể chỉ căn cứ vào số lượng lông tay để đánh giá về mặt tài chính mà chỉ phản ánh một phần nhỏ về tình trạng sức khỏe. sức khỏe hiện tại.
Người xưa cũng hiểu rằng phụ nữ có lông tay, lông chân rậm rạp thường có tài phú quý, được quý nhân phù trợ. Những người phụ nữ này thường có tuổi thọ cao và được người khác yêu mến.
Xem thêm: Vì sao người xưa nói "nhất gái thở dài, nhì trai ngủ sấp"?
Đọc thêm
Người xưa rất quan tâm đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Sau khi chiêm nghiệm, họ đúc rút ra rằng: "Con trai tránh mẹ, con gái tránh cha".
Cho dù chúng ta mặc bộ đồ khác, dùng nhiều đồ thông minh, nhưng mối khi gặp vấn đề trong cuộc sống thì những lời giáo huấn của người xưa quả thực vẫn nguyên vẹn giá trị...
Chắc chắn bạn đã từng nghe câu: "Nhà có 5 thực phú quý, nhà có 5 ảo nghèo hèn". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của câu nói này.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















