Nhiều luồng ý kiến xung quanh việc người đàn ông mất trên xe lăn khiến CĐM hoang mang

Ngày 21/8 xuất hiện nhiều luồng đằng sau câu chuyện "người đàn ông mất trên xe lăn giữa đường phố Sài Gòn" khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Như Sống Đẹp đã đưa tin, ngày 20/8, cộng đồng mạng rơi lệ khi chứng kiến đoạn clip một người phụ nữ khóc nấc khi phát hiện chồng mất trên xe lăn ngay giữa đường phố Sài Gòn. Theo thông tin từ MXH, cặp vợ chồng này là người vô gia cư, sống lang thang nhiều năm tại Sài Gòn.

Khi mất, trên tay người đàn ông vẫn cầm túi đồ mà các mạnh thường quân gửi tặng. Cảnh tượng người vợ quỳ bên thi thể chồng khi cơ quan chức năng đến giúp đỡ khiến người qua đường không cầm lòng nổi.

thuc-hu-chuyen-nguoi-chong-ngoi-xe-lan-bi-vo-mang-danh-truoc-khi-mat-9

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đặc biệt là sự xuất hiện của một đoạn clip cắt từ camera an ninh cho rằng người đàn ông ngồi xe lăn đã bị người phụ nữ đội nón đánh đập. 

Cụ thể, tài khoản Lê Hải Hiền đăng tải trên nhóm "Những tấm chiếu rách" một bài viết với tựa đề: "CÂU CHUYỆN BUỒN PHÍA SAU HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẤT TRÊN XE LĂN". Trong bài viết này, Lê Hải Hiền đăng tải video một người phụ nữ đội nón đánh người đàn ông ngồi trên xe lăn. Sự việc được cho xảy ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8. 

Đoạn clip tài khoản Lê Hải Hiền đăng tải trên nhóm "Những tấm chiếu rách"

Tài khoản Lê Hải Hiền viết: "Tôi up clip chỉ đơn giản ko hiểu tại sao cô đó đánh chú đó như vậy và giờ tội chú đã qua đời mong chú ra đi thanh thản giải thoát. Chẳng mục đích câu like câu view gì hết. Tôi không có nhu cầu đó các bạn ạ. Đêm 13 ai kết bạn với tôi đều biết tôi có post bài về trường hợp này nhưng do đã nhờ được khu phố quan tâm họ nên tôi đã xoá".

Lê Hải Hiền còn cho biết thêm, lúc xem camera thì đã báo cho anh Dũng (công an khu vực) ngay trong đêm nhờ giúp và gần sáng nhắn trong group khu phố nhờ giải quyết. "Cũng có sự trả lời của ng đại diện khu phố nên tôi yên tâm cô chú ấy nếu là người ngay thì đã được quan tâm giúp đỡ. Tôi còn nhắn cho các bạn nam thuê trọ nhà tôi xem như thế nào nhưng ai cũng khuyên nhờ công an giúp đỡ. Coi ngày giờ trong tin nhắn group là biết tôi 2 đêm không ngủ". 

thuc-hu-chuyen-nguoi-chong-ngoi-xe-lan-bi-vo-mang-danh-truoc-khi-mat-7
Bài đăng của Lê Hải Hiền

Tài khoản Lê Hải Hiền cũng khẳng định: "Tất cả người dân bên chỗ tôi ở đều biết chuyện này là sự thật 100%. Các bạn anh hùng bàn phím khủng bố tin nhắn FB tôi có làm bạn vui? Vậy tiếp tục đi. Tôi không quan tâm".

Bên dưới bài đăng này có nhiều ý kiến khác nhau, có người cho rằng nếu là thật thì người đàn ông đáng thương quá. Nhưng cũng có tài khoản cho rằng, vì người phụ nữ đội nón nên cũng chưa thể chắc chắn có phải người phụ nữ chồng ngày 20/8 không?

Cũng liên quan đến câu chuyện này, chiều 18/7 cũng có ý kiến khẳng định, 2 người trong video cắt từ camera an ninh đúng là cặp vợ chồng trong câu chuyện "người đàn ông mất trên xe lăn". Và địa điểm trọ của cặp vợ chồng này cũng gần quán cà phê của "Thương Bella".

Nói về việc người phụ nữ la mắng, đánh người chồng quá cố được chia sẻ như sau: "Chỉ vì bà sợ ông cắn tay, cắn lưỡi của mình thôi. Do chú bị tai biến, thần trí cũng không được tỉnh táo lắm chứ không có mục đích nào khác. Hai vợ chồng rất thương nhau, hoàn toàn không có cái chuyện như mọi người đồn thổi, là bà lợi dụng ông để đi kiếm cơm thế này, thế nọ. Họ là vợ chồng hợp pháp đã gần 50 năm".

thuc-hu-chuyen-nguoi-chong-ngoi-xe-lan-bi-vo-mang-danh-truoc-khi-mat-0

Cũng theo ý kiến này: "Trước dịch họ đẩy nhau cùng đi bán vé số quanh công viên và khu Bắc Hải. Đến khi có dịch thì họ lủi thủi quanh phòng trọ, ai có gì thì giúp cho ăn nấy thôi. Thì mình là người đi xin mạnh thường quân và bỏ tiền túi ra mua đồ cho ông bà.

Vào tháng 7 thì hai ông bà không phải là người vô gia cư mà có một chỗ trọ đàng hoàng. Tuy nhiên, trong khoảng 2/8, chỗ hai ông bà trọ (tiệm rửa xe), có 5 người dính covid, trong đó có chủ tiệm, người cho hai vợ chồng thuê trọ".  Cũng chính vì vậy mà họ không còn chỗ để ở, đành đi lang thang.

Hiện tại chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao và cư dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định là người đàn ông xấu số mất trên xe lăn đã được cơ quan chức năng, các mạnh thường quân giúp đỡ lo hậu sự.

Xem thêm: Người đàn ông ngồi xe lăn mất giữa đường, vợ ngồi bên cạnh khóc nghẹn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dịch bệnh hoành hành tại TP Hồ Chí Minh khiến người lao động tỉnh lẻ gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình thế đó, chàng trai khuyết tật quyết định tự đẩy xe lăn về Phú Yên tránh dịch. Hình ảnh khiến ai cũng xem cũng xót xa.

Chàng trai khuyết tật đi xe lăn vượt 500km từ TP Hồ Chí Minh về Phú Yên tránh dịch
0 Bình luận

Nữ sinh khuyết tật sinh ra không biết cha là ai, giờ lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ mà chưa tìm ra kẻ thủ ác. Với em, khuyết tật bẩm sinh không đáng sợ bằng khuyết tật tình thương.

Tận cùng nỗi đau của nữ sinh khuyết tật học cực giỏi: Không biết cha là ai, mẹ mất nơi xứ người khi chưa tìm ra kẻ thủ ác
0 Bình luận

Chị Nhâm bị tạt axit, sức khỏe và thị lực yếu đi, mất khả năng lao động. Cậu con trai vì thế mà đứt gánh học tập, trở thành trụ cột gia đình "bất đắc dĩ" để lo cho mẹ, cho em.

Mẹ bị tạt axit 2 lần, con trai đứt gánh học hành trở thành trụ cột gia đình bất đắc dĩ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng tiệm mì 1K giữa Sài Gòn đắt đỏ: Tình người vẫn luôn hiện hữu

Cứ chập tối, tấm biển với dòng chữ “Tiệm mì 1K” trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM) lại sáng đèn, thu hút sự chú ý của dòng người đi đường.

Hải An
Hải An 13 giờ trước
Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 14/05
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

PC Right 1 GIF
Đề xuất