Nữ sinh Hà Nội lặn lội vào Nam học đại học, nay là thủ khoa tốt đầu ra với GPA 3.99/4.0

Dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng nữ sinh Hà Vân Trang lại chọn vào TP.HCM học tập, nay là thủ khoa đầu ra.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 07/09
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hà Vân Trang (22 tuổi, Hà Nội) là nữ sinh ngành quản trị khách sạn, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Sau 4 năm học, nữ sinh đạt được số điểm GPA 3.99/4.0, là thủ khoa đầu ra. Chia sẻ về lý do vào Nam học tập, 10x tâm sự: "Mình muốn đi xa nhà để thay đổi môi trường sống và học tập. Hơn nữa, ngành mình muốn học ở TP.HCM có nhiều trường đào tạo và cơ hội nghề nghiệp cũng cao hơn".

Khi trúng tuyển, cô bạn giành được học bổng toàn phần. Với mục tiêu giữ được suất học bổng trong 4 năm, cô bạn quyết tâm học hành để giữ điểm GPA trên 3.6, Trang cho hay: " Khi đã có mục đích rồi thì việc đạt được điều mình mong muốn sẽ dễ dàng hơn".

Trong suốt 4 năm học, cô bạn không nghỉ học buổi nào vì sợ bỏ lỡ kiến thức, lại mất điểm chuyên cần. Cũng nhờ siêng năng, chăm chỉ, hầu hết các môn học Trang đều đạt điểm tuyệt đối 4.0, duy chỉ có một môn là 3.5.

nu-sinh-ha-noi-vao-nam-hoc-tot-nghiep-voi-bang-xuat-sac

Ai cũng tưởng 10x Hà Nội là "mọt sách", cả ngày cắm cúi vào sách vở, nhưng thực tế mỗi ngày cô bạn chỉ học khoảng 2 tiếng. Trang bật mí: "Ngoại trừ những môn phải dùng giáo trình tiếng Anh sẽ mất nhiều thời gian đọc hiểu. Còn lại mỗi ngày mình chỉ dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để học".

‏Trang chia sẻ 2 năm đầu tiên của đại học, cô nàng không chú trọng việc đi làm thêm mà đăng ký học thêm một số môn. Từ học kỳ 2 của năm thứ hai, 10x mới bắt đầu đi làm thêm ở nhà hàng, khách sạn. Kinh nghiệm mà cô nàng này rút ra là không nên vội đi làm thêm từ năm nhất. 

"Năm đầu tiên chuyển từ bậc THPT lên đại học, thay đổi môi trường, cách học nên cần có thời gian để thích nghi. Do đó, thời gian đầu không nên đi làm thêm ngay mà chỉ tập trung cho việc học. Sau khi đã cảm thấy thích nghi được với mọi thứ rồi và có thời gian rảnh thì đi làm thêm để có kinh nghiệm", Trang chia sẻ.

nu-sinh-ha-noi-vao-nam-hoc-tot-nghiep-voi-bang-xuat-sac

‏Là giảng viên đồng hành với Trang suốt 4 năm học, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thoại, Phó trưởng khoa Khoa Quản trị du lịch và Khách sạn, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận xét: "Ngay từ năm nhất Trang đã thể hiện tinh thần, năng lực học tập rất xuất sắc và nghiêm túc, đặc biệt em có nền tảng tốt về ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Suốt 4 năm đại học, Trang luôn đứng đầu lớp và khoa về thành tích học tập, nhiều năm liền đạt học bổng tài năng của trường.

Không chỉ xuất sắc ở các học phần chính khóa, Trang còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, sự kiện... của khoa và trường. Trang luôn tìm kiếm cơ hội để trau dồi phát triển bản thân, tiếp cận sớm với công việc thực tiễn. Ngay từ năm hai, em ấy đã tự định hướng rõ ràng con đường phát triển nghề nghiệp của mình và quyết tâm hiện thực nó với lộ trình cụ thể, một điều mà ít bạn trẻ nào có thể làm được".

Theo báo Thanh Niên 

Xem thêm: Nể phục nam sinh lớp 10 ở Bình Dương vừa đạt IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Mới đây, một nữ sinh nghèo có thành tích đáng nể ở tỉnh Hà Tĩnh đã được đặc cách vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Ấm lòng nữ sinh nghèo hiếu học ở Hà Tĩnh được đặc cách vào Học viện Chính trị Công an nhân dân
0 Bình luận

Nữ sinh Sư phạm tiếng Pháp Đinh Thị Cẩm Ly không chỉ có thành tích học tập khá, mà còn được nhiều người yêu quý vì năng nổ trong các hoạt động vì cộng đồng.

Nữ sinh Sư phạm hết mình vì hoạt động cộng đồng: Hạnh phúc khi được giúp đỡ người khốn khó
0 Bình luận

Ước ao được làm bác sĩ để giúp đời, giúp người, nữ sinh vùng sâu Sùng Thị Cu đã chọn đi học xa nhà tại ĐH Y - Dược Hải Phòng.

Sùng Thị Cu: Nữ sinh vùng sâu xa nhà theo đuổi ước mơ, hi vọng trở thành bác sĩ có tâm có tài
0 Bình luận

Tin liên quan

Khi còn nhỏ, tôi và em trai hay cãi lộn. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi thường bảo: "Con lớn hơn phải nhường em".

Công bằng từ yêu thương - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Sinh nở là quá trình gặp vô vàn nguy hiểm và vất vả. Đặc biệt là với những con chó lang thang, không nơi nương tựa.

Hình ảnh cảm động: Giữa đống đổ nát, chó mẹ với đôi chân run rẩy ôm chặt đàn con chờ được giải cứu
0 Bình luận

Có một thực tế hiện nay là, người giàu cứ làm ra tiền là mua đất bỏ không, trong khi kẻ nghèo muốn có 1 mảnh đất để an cư thì chỉ biết ước.

Nghịch lý người giàu có tiền là mua đất bỏ không, kẻ nghèo muốn mua cũng chỉ biết ước
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất