Nữ shipper Nghệ An được nhà hảo tâm giấu tên tặng 20 triệu đồng sau khi đánh rơi trong lúc đi giao hàng
Chị Vũ Thị Hoài (33 tuổi, Nghệ An) mới đây đã được một nhà hảo tâm giấu tên tặng 20 triệu đồng sau khi đánh rơi túi tiền trong lúc chở con gái 10 tháng tuổi đi giao hàng.
Khoảng 16h ngày 11/12, trên đường đi giao hàng tại xã Hoa Quân, huyện Thanh Chương, chị Hoài sơ ý đánh rơi túi xách, bên trong có 20 triệu đồng tiền hàng thu hộ khách và một điện thoại di động.
Mới vào nghề được một tuần để phụ giúp kinh tế cho chồng, chị Hoài thường xuyên phải chở theo con gái út 10 tháng tuổi do không có người trông coi. Thời điểm xảy ra sự việc, con gái lớn 7 tuổi bận trông em kế 4 tuổi ở nhà.
Phát hiện mất tài sản, người mẹ trẻ thất thần bế con tìm kiếm khắp các cung đường đã đi qua đến tối muộn nhưng vô vọng. Gọi vào số máy bị mất, chị thấy không có tín hiệu.
"20 triệu đồng là số tiền quá lớn, bằng hai tháng lương của chồng tôi đi làm xa, trong khi gia đình không có khoản tiết kiệm nào để bù vào", chị Hoài nói.
Hình ảnh người mẹ ôm con khóc tìm đồ trong đêm sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn. Biết hoàn cảnh của nữ shipper, nhiều người ngỏ ý giúp đỡ.
Chiều 16/12, thông qua người đại diện, một nhà hảo tâm giấu tên đã trao tặng chị Hoài 20 triệu đồng để bù vào số tiền hàng đã mất. Nhận món quà bất ngờ, nữ shipper xúc động vì trút được gánh nặng nợ nần.
"Tôi biết ơn sự giúp đỡ của mọi người nhưng chỉ xin nhận đủ số tiền đã mất, nhường phần còn lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn", chị nói và cho biết mong muốn lớn nhất hiện tại là tìm lại được chiếc điện thoại, hoặc mượn tạm máy của người thân để tiếp tục mưu sinh.
Ông Lê Văn Tý, Phó chủ tịch UBND xã Hoa Quân xác nhận chị Hoài là công dân địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn. Chồng đi làm ăn xa, một mình chị ở nhà xoay xở chăm sóc ba con nhỏ.
Xem thêm: Cô gái Việt và mối nhân duyên đặc biệt với "bà ngoại" ở Pháp
Tin liên quan
Chỉ một dòng bình luận vô thức trong lúc tuyệt vọng: “Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình 1 chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó”, cô gái sinh năm 1994 đã có cơ hội được sống tiếp.
Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM – người đã dũng cảm cứu nữ sinh Võ Thu Trâm trước mũi xe container lao tới khi đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk.
Nhận 100 triệu đồng từ vị khách trúng số 18 tỷ, bà Thùy Dương góp thêm 38 triệu để mua 8 tấn gạo tặng cho bà con khó khăn.
Bài mới
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.















