Phép màu của sự tử tế: Cô gái trẻ ở Phú Thọ giữ được mạng sống nhờ 1 bình luận vu vơ trên mạng xã hội trong lúc tuyệt vọng
Chỉ một dòng bình luận vô thức trong lúc tuyệt vọng: “Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình 1 chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó”, cô gái sinh năm 1994 đã có cơ hội được sống tiếp.
Đó là em Triệu Thị Thu Hiền, Khu 7, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ. Câu chuyện của cô bé cùng quê khiến tôi gom đủ mọi cung bậc cảm xúc: đau đớn, tuyệt vọng, phẫn nộ… nhưng cuối cùng vẫn là may mắn, nghị lực, hạnh phúc!
Hiền sinh năm 1994, lớn lên hoàn toàn khoẻ mạnh. Biến cố xảy ra với em khi lấy chồng và sinh con gái đầu lòng. Sau sinh, sức khỏe em bỗng nhiên yếu dần, cơ thể gầy mòn ko rõ nguyên nhân, nghi hậu sản nhưng đi viện khám mãi không ra bệnh. Năm 2017 em nghỉ việc công nhân may vì không còn sức đi làm. Cuối tháng 4/2020 bệnh nặng đột ngột, Hiền phải nhập viện suốt 7 tháng, chuyển từ Phú Thọ xuống Hà Nội rồi về quê, bệnh vẫn không tiến triển. Bác sĩ kết luận em bị liệt cơ hô hấp! Căn bệnh quái ác ko có cách điều trị khiến Hiền phải gắn bó với máy thở suốt đời.
Trong khi đang bị nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dày vò thì đau đớn nhất, Hiền phát hiện chồng ngoại tình. Người bạn đời không chịu nổi cảnh vợ ốm yếu triền miên, đã có con với người khác và ép em ly hôn. Cô gái trẻ trở thành mẹ đơn thân khi đang phải đứng giữa lằn ranh sinh tử và bé Bông (con gái Hiền) mới vừa 4 tuổi.
“Trùng hợp lắm chị ạ, bố em cũng ngoại tình và bỏ rơi mẹ con em khi em vừa đúng tuổi cháu Bông. Thiếu tình thương của cha và sống trong gia đình không trọn vẹn từ nhỏ nên em thương con lắm!”, Hiền chua chát nói.
Thời điểm đó, không thu nhập, không còn tiền nằm viện duy trì máy thở, Hiền tưởng cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc.
Trong lúc tuyệt vọng, em đọc được bài viết về hỗ trợ bà con lũ lụt miền Trung trên fanpage Quỹ Thiện Tâm (năm 2020). Hiền vô thức gửi một comment như một lời cầu cứu: “Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình 1 chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó”.
“Comment xong em cũng ko hy vọng gì nhiều bởi biết mình chỉ là một số phận nhỏ bé giữa vô vàn những mảnh đời ngoài kia. Nhưng thật ko ngờ, comment đó được anh Lý Minh Tuấn – CEO Quỹ đọc được và hồi đáp. Khi nhân sự của Quỹ liên hệ xác minh hoàn cảnh và thông báo sẽ tặng em một chiếc máy thở. Em tưởng mình đang nằm mơ chị ạ. Thật sự quá bất ngờ và hạnh phúc”, Hiền xúc động nhớ lại.
Chỉ hơn 1 tuần sau, Quỹ đã tới bệnh viện đa khoa Phú Thọ nơi Hiền đang điều trị để tặng cho em chiếc máy thở Vsmart kèm 5 triệu đồng giúp em mua thêm máy hút đờm để duy trì sự sống!
“Biết ơn nhất là suốt 5 năm qua, các kỹ thuật viên của Vingroup vẫn quan tâm và nhiều lần lặn lội về tận nhà em bảo dưỡng máy. Nhờ vậy mà em mới còn sống đến hôm nay. Sự tận tâm của các anh chị đã giúp em có thêm sức mạnh, em thèm được sống để được nhìn thấy con khôn lớn”, Hiền tâm sự!
Chiếc máy thở đã trở thành người bạn đồng hành cùng cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực sống ấy suốt 5 năm. Để phụ mẹ kiếm tiền, Hiền còn thường xuyên mang cả máy thở đi bán hàng giúp mẹ ở đền Hùng.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của Hiền là bé Bông. Hiện Hiền không nói được thành tiếng, chỉ ra hơi qua ống thở, nhưng bé Bông chỉ cần nhìn khẩu hình là hiểu mẹ nói gì. Cô bé hiện học lớp 4 nhưng hiểu chuyện, biết chăm sóc mẹ và học rất giỏi, thường xuyên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc!
Nhìn cuộc đời cô gái trẻ đầy bất hạnh: bị bố bỏ rơi từ nhỏ, chồng bỏ khi con thơ, rồi bệnh tật hành hạ….Vậy mà em vẫn mỉm cười, lạc quan và cố gắng sống từng ngày khiến tôi vô cùng khâm phục, tôi tự thấy mình quá may mắn khi vẫn còn lành lặn, khoẻ mạnh, có một công việc để làm, một tổ chức với những điều tốt đẹp để phụng sự và còn đủ bố mẹ để yêu thương!!!
Mặc dù đã được sống nhưng căn bệnh hiện nay khiến Hiền hay viêm phổi phải nhập viện, ống thở cần thay thế thường xuyên gây đau đớn khiến em càng gầy mòn… Khoản hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng từ nhà nước và thu nhập bấp bênh từ sạp hàng vỉa hè của mẹ cũng không đủ giúp em duy trì tiền thuốc men, nằm viện đột xuất, ăn uống và học hành cho con…
Ngày 29/11 vừa qua, Quỹ Thiện Tâm đã tiếp tục tặng Hiền chiếc máy thở thứ 2, thay thế cho chiếc cũ đã dùng suốt 5 năm qua.
Mọi người có thể liên hệ và ủng hộ trực tiếp cho em ấy nhé theo thông tin này:
Họ và tên: Triệu Thị Thu Hiền
Địa chỉ; Khu 7, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ
SĐT: 0394239889
Nguồn: Vũ Thị Biển/ Quỹ Thiện Tâm
Xem thêm: Chân dung chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM dũng cảm cứu nữ sinh trước mũi xe container
Tin liên quan
Ông bà nội và cha mẹ lần lượt rời bỏ cõi đời, để lại cậu bé Lay Cường Long (bản Lạ, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An) chơ vơ trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng.
Nhìn học trò Đăk Lăk trở lại trường sau lũ với quần áo mỏng manh, cô trò trường Đại học Công nghiệp TP HCM may 300 bộ đồng phục tặng các em.
Những ngày này, tại điểm tiếp nhận hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung ở phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), người dân liên tục mang gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm tới ủng hộ.

















