"Nồi cháo hành" của nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn: Đi từng khoa mời người nhà bệnh nhân đi nhận cháo

Cứ 3 buổi/tuần, nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn" lại tập trung nấu nồi "cháo hành" hỗ trợ người nhà và bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 17/05
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị Thành Thu Lương (SN 1976), trưởng nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn" tâm sự, do sinh vào mùa thu dịu dàng, chị mong mỏi được lan tỏa tình thương tới hoàn cảnh khó khăn. Chị hào hứng nói: "Từ ý tưởng đó, mình kêu gọi bạn bè thành lập nhóm. Chúng mình hứa với nhau thiện nguyện phải từ cái tâm, không tư lợi để lan tỏa những điều tốt đẹp tới xã hội".

noi-chao-hanh-cua-nhom-thien-nguyen-mua-thu-va-nhung-nguoi-ban
Chị Thành Thu Lương (SN 1976), trưởng nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn"

Cứ thế, đều đặn 3 buổi/tuần, nhóm thiện nguyện của chị Lương lại cùng nhau tập trung ở 157 Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nấu "nồi cháo hành" thơm ngon gửi tới người nhà và bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện.

Nồi chào hành ấm áp tình người

Để chuẩn bị cho việc phát cháo từ thiện, cả nhóm phải tập trung từ sáng sớm. Mọi thành viên trong nhóm đều tự tay làm hết các công đoạn, từ gọt rau củ, khuấy cháo, nêm nếm gia vị,... bất kể độ tuổi. Khoảng 2-3h chiều, họ sẽ tới các bệnh viện để phát cháo miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

noi-chao-hanh-cua-nhom-thien-nguyen-mua-thu-va-nhung-nguoi-ban
Cứ 3 buổi/tuần, nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn lại cùng nhau tập trung nấu "nồi cháo hành" tặng người khó khăn

Được biết, vào những ngày đầu đi phát cháo, do không được tuyên truyền rộng rãi, chỉ có lác đác vài người đến nhận. Vì thế, nhóm thiện nguyện quyết định chia người đi từng khoa vận động người nhà bệnh nhân, tới lấy cháo từ sáng sớm. Về sau, dần hình thành thói quen, cứ đến ngày phát chào là dòng người bệnh, người nhà cầm hộp, cặp lồng,... tới nhận cháo càng đông.

Bà Phạm Thị Hồng (69 tuổi), cầm cốc cháo trên tay cảm động nói: "Các bạn dành hết tình cảm, tâm huyết vào việc thiện nguyện nên từng bát cháo đều thơm ngon, sạch sẽ. Khi cầm từng cốc cháo trên tay, tôi cảm nhận được sự ấm áp tình người trong đó".

Một mặt phát cháo miễn phí, nhóm thiện nguyện cũng tìm cách kinh doanh một số mặt hàng để có thêm kinh phí. Họ bày bán kem đánh răng, giấy ăn, bịch sữa,... cho khách mua hàng, với hi vọng số tiền hàng sẽ đủ để tiếp tục nấu cháo từ thiện, giúp đỡ những người khốn khổ.

noi-chao-hanh-cua-nhom-thien-nguyen-mua-thu-va-nhung-nguoi-ban
Bệnh nhân xếp hàng nhận bánh, sữa tại phố Lạc Nghiệp. Ảnh: NVCC

Chị Lương tâm sự: "Bản thân một số thành viên trong nhóm cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng mình thống nhất duy trì quỹ từ tiền bán hàng. Nguyên tắc là không chờ tiền ủng hộ từ cá nhân hay tổ chức nào. Người có nhiều thì góp nhiều, người có ít thì góp ít, không có cũng không sao. Muốn thiện nguyện lâu dài thì ai cũng phải có trách nhiệm, không ai hơn ai".

Tham gia giải cứu nông sản, mong muốn giúp đỡ thật nhiều người

Tháng 2/2021 vừa qua, nhóm "Mùa thu và những người bạn" cũng chung tay giải cứu nông sản của bà con Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19. Chỉ chưa đến 10 ngày, họ đã "giải cứu" được hơn 100 tấn nông sản, thu về hàng trăm triệu đồng và gửi lại cho bà con.

Được biết, thông qua Hội chữ thập đỏ, họ biết thêm thông tin về những người khuyết tật nghèo khó để đi trao quà. Những người ấy dù biết có cây ATM gạo, có các điểm từ thiện nhưng không thể đi nhận được, vì thế nhóm thiện nguyện không ngại tới tận nơi. Anh Hưng, một thành viên của nhóm tâm sự: "Chúng mình đến tận nơi, tặng từng suất quà để họ vượt qua khó khăn. Mình chỉ mong muốn càng có nhiều người tham gia thiện nguyện để xã hội tươi đẹp hơn".

noi-chao-hanh-cua-nhom-thien-nguyen-mua-thu-va-nhung-nguoi-ban
Nhóm thiện nguyện "Mùa thu và những người bạn" làm từ thiện ở Phú Thọ

Trước đó, vào năm 2019, nhóm thiện nguyện này cũng đã hoàn thiện 2 điểm trường và một ngôi nhà lưu trú rộng hơn 100m2 cho gần 100 em học sinh tại trường liên cấp xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Bên cạnh đó, họ cũng dựng xây cho các em học sinh tại trường mầm non Hợp Thượng, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì một ngôi nhà mới khang trang, vững chãi.

Dù vậy, chị Lương vẫn hiểu rằng còn rất nhiều người nghèo, khó khăn đang cần hỗ trợ, cứu giúp. Để tiếp tục giúp đời, giúp người, nhóm thiện nguyện đang có dự định triển khai dự án mátxa cho bệnh nhân ung thư, xây cầu, làm đường,... cho bà con vùng sâu, vùng xa. Chị Lương nói: "Người có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít, không có cũng không sao. Muốn làm thiện nguyện lâu dài, ai cũng phải có trách nhiệm, không ai hơn ai".

Nhóm "Mùa thu và những người bạn" của chị Thành Thu Lương hiện phát cháo vào thứ 3, thứ 7 và chủ nhật tại 11 điểm ở Hà Nội, bao gồm: Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Tai - mũi - họng trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa trung ương, Bệnh viện Da liễu trung ương và Viện Huyết học và truyền máu trung ương.

Người đàn ông dành 20 năm sửa giày miễn phí cho người lao động nghèo

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhặt được cọc tiền rơi lúc đêm muộn, tài xế Be Trần Thiện Tâm (33 tuổi) liền tới trụ sở công an trình báo, mong hoàn trả người mất.

Tài xế Be nhặt được tiền rơi lúc đêm muộn: 'Tôi không cần tuyên dương'
0 Bình luận

Nhận lời kêu gọi từ nhà trường, các sinh viên ở Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã nhanh chóng dọn dẹp ký túc xá để làm khu cách ly tập trung.

Ấm lòng sinh viên Đà Nẵng dọn dẹp ký túc xá, nhường chỗ làm khu cách ly
0 Bình luận

Thấy đường làng đang làm dở phải bỏ ngỏ vì thiếu kinh phí, cậu bé mồ côi cha Trần Phùng Thiện đã ủng hộ tiền tiết kiệm để tiếp tục "bê tông hóa" con đường.

Trần Phùng Thiện: Cậu bé mồ côi cha ủng hộ tiền tiết kiệm, ước mong làm đường bê tông mới cho mẹ tiện đi làm
0 Bình luận

Tin liên quan

Người cha ấy là ông Nguyễn Bá Tân (63 tuổi, ngụ xóm Hiệp Lực, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Dù bị liệt đôi chân nhưng ông vẫn cần mẫn làm lụng kiếm tiền nuôi 3 con ăn học.

Chuyện về người cha vĩ đại: Tàn nhưng không phế
0 Bình luận

Dựa vào tướng xoáy tóc có thể giúp nhận ra tính cách, dự đoán vận mệnh tương lai của mỗi người. Hãy đọc bài viết dưới đây xem bạn thuộc kiểu nào nhé.

Nhìn xoáy tóc biết ngay vận mệnh tương lai: Kiểu thứ 2 cực kỳ thông minh, giàu có, đào hoa
0 Bình luận

Sau 2 tuần chinh chiến, Đại diện Mexico Andrea Meza đã chính thức trở thành  Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Miss Universe 2020.

Chân dung Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Miss Universe 2020 đến từ Mexico Andrea Meza
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất