Cho đi là còn mãi: Người mẹ Đồng Tháp kể lại phút giây nén nỗi đau hiến tạng con gái hồi sinh 6 cuộc đời

Dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con nhưng người mẹ 51 tuổi lại cảm thấy thanh thản vì đã hoàn thành di nguyện giúp con hiến tạng hồi sinh 6 cuộc đời.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người phụ nữ quê Đồng Tháp không dám nhớ lại lúc nhận được tin con gái 25 tuổi ngã chấn thương sọ não do tai nạn lao động. Mọi hy vọng vụt tắt khi bác sĩ thông báo con đã chết não, không thể phục hồi. Bệnh nhân chết não hoàn toàn sẽ được gia đình đưa về an táng hoặc có thể hiến tặng nội tạng.

Hơn hai năm trước, cô gái đã đăng ký tặng mô, tạng sau khi chết hoặc chết não, được Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cấp thẻ hiến tạng vào tháng 7/2020. Ý nguyện hiến tạng để giúp đỡ mọi người từng được cô nhiều lần chia sẻ với mẹ. Khi con không thể tiếp tục cuộc sống, người mẹ nén đau thương, ký đơn đồng ý hiến tặng mô tạng con.

"Mẹ rất thương con, làm tất cả những gì con muốn, thực hiện theo tâm nguyện của con để giúp đỡ mọi người, đem lại sự sống cho những người bị suy cơ quan, nội tạng", người mẹ chia sẻ, chiều 9/9. Bà mong con được "vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản vì đã thực hiện được ý nguyện làm những điều tốt đẹp cho đời".

nguoi-me-dong-thap-nen-noi-dau-hien-tang-con-gai-25-tuoi
ảnh minh họa

Người mẹ bày tỏ tâm nguyện có thể chia sẻ được tối đa những phần cơ thể của con gái cho nhiều người bệnh. Đáng tiếc người bệnh bị suy phổi phù hợp, trong danh sách chờ ghép, ở xa tận miền Bắc, thời gian thiếu máu của phổi không bảo đảm được khi di chuyển đoạn đường xa. Do đó, các bác sĩ đã tiếp nhận một trái tim, một lá gan, hai quả thận và hai giác mạc từ cô gái chết não để ghép cho 6 người bệnh.

Cô gái trở thành trường hợp đầu tiên chết não đã có thẻ đăng ký hiến tạng trước đó, cũng là lần đầu Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển tạng hiến cho bệnh nhân nhi.

Một trong những người bệnh nhận tạng của cô gái 25 tuổi là thiếu niên 15 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, ghép một thận, hiện đã khỏe mạnh xuất viện. Người được ghép quả thận còn lại là một bệnh nhân nữ 28 tuổi, hai người khác ghép giác mạc; họ cũng đã xuất viện, tái khám với kết quả rất tốt. Bệnh nhân ghép tim là chàng trai 33 tuổi, chuẩn bị xuất viện. Riêng người ghép gan do tình trạng bệnh nặng nên vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Các bệnh nhân gửi lời tri ân đến người hiến tạng và gia đình của họ cũng như các y bác sĩ đã nỗ lực giúp "thoát khỏi cảnh bệnh tật ngặt nghèo, quay lại cuộc sống bình thường". Trong đó, bệnh nhân nữ 28 tuổi bày tỏ xúc động vì sau khi ghép thận, sức khỏe hồi phục, không còn phải một tuần ba lần chạy thận nhân tạo. "Hơn ba năm qua, cuộc sống của tôi gắn với bệnh viện, bất kể ngày thường hay lễ Tết, chứng kiến nhiều người bệnh ra đi vì gặp biến chứng khi đang chạy thận nhân tạo", cô gái nói.

Nguồn tạng hiến từ người cho chết não là món quà quý giá, bước ngoặt giúp nhiều người hồi phục trở về cuộc sống bình thường, trong bối cảnh rất nhiều bệnh nhân chờ ghép nhưng khan hiếm nguồn tạng. Ở nước ngoài, nguồn tạng hiến chủ yếu từ người cho chết não, trong khi ở Việt Nam, đa số trường hợp do người sống hiến một phần gan và một quả thận.

(Theo VnExpress)

Xem thêm: Nghiêng mình cảm ơn chàng 32 tuổi đã hiến tạng "hồi sinh" 4 cuộc đời 

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đó là nghĩa cử cao đẹp của gia đình ông Ngô Văn Thu và bà Nguyễn Thị Hà ở xóm Bàng, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

Cho đi là còn mãi: Vượt lên nỗi đau, hiến tạng con cái để 'hồi sinh' những cuộc đời mới
0 Bình luận

Sau khi chết não vì tai nạn giao thông, trái tim và thận của người phụ nữ 29 tuổi đã được ghép để "hồi sinh" một bệnh nhân 37 tuổi bị suy tim, suy thận giai đoạn cuối.

Cho đi là còn mãi: Người phụ nữ hiến tạng 'hồi sinh' bệnh nhân 37 tuổi
0 Bình luận

Xem việc thiện như lẽ sống, người dân xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) rủ nhau đi đăng ký hiến mô, hiến tạng, hiến xác khi qua đời. Đáng nói, phần lớn họ là làm nông.

Cho đi là còn mãi: Chuyện về một xã có 50 người hiến tạng, hiến xác
0 Bình luận

img

Bài mới

Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 giờ trước
Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 21 giờ trước
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

img
Đề xuất