Cổ nhân dạy: "Nghèo hèn sinh ra gian kế, giàu có nuôi dưỡng lương tâm"

Nghèo hèn sinh ra gian kế, giàu có nuôi dưỡng lương tâm" - lời dạy này của cổ nhân liệu còn đúng ở thời điểm hiện tại không?

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhiều người cho rằng câu nói này “không áp dụng được”, bởi có nhiều người giàu mà nhẫn tâm. Trong xã hội ngày nay, người giàu làm nhiều việc gian dối, nhưng nghèo thì có đạo đức, làm việc chăm chỉ bằng đôi tay của mình, dù họ đến công trường chuyển gạch, nhặt phế liệu để bán lấy tiền, họ luôn phải làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình của họ …

Cũng có nhiều người cho rằng kinh nghiệm của tổ tiên là “có thể áp dụng được”, nói rằng họ đã từng chứng kiến ​​rất nhiều người từ chỗ nghèo khó, trộm đồ, cướp tiền của, thậm chí còn nói đến chuyện “ cùng sơn ác quỷ xuất điêu dân”.

Một số người còn sử dụng quan điểm mác xít cho rằng “lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, cơ sở kinh tế quyết định kiến ​​trúc thượng tầng” và thuyết phân cấp nhu cầu của cuộc sống v.v … Tất nhiên, tất cả các luận điểm đều có những chân lý nhất định.

Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của tổ tiên chúng ta là kho báu của chúng ta, và chúng “có thể áp dụng được” trong hầu hết thời gian. Nhưng tôi xin hỏi mọi người, có bao giờ ông bà ta nói “Nghèo hèn sinh ra gian kế, giàu có nuôi dưỡng lương tâm”, từ “nghèo” và “giàu” trong câu có nhất thiết chỉ người nghèo và người giàu về số tiền bao nhiêu không? Nên hiểu đúng về “hành vi đạo đức tốt” và “trí tuệ có được từ kiến ​​thức”.

ngheo-hen-sinh-ra-gian-kegiau-co-nuoi-duong-luong-tam-8

Bởi vì tổ tiên nói rất ẩn ý và nghệ thuật nên sẽ không rõ ràng như ý nghĩa trong tiếng bản địa, ví dụ như chúng ta hiểu câu này, nếu hiểu chủ ngữ là tiền thì chắc là không áp dụng được. Nhiều người đã giàu và không tử tế trong suốt thời đại, tôi tin rằng mọi người đều biết nhiều, đạo đức và lương tâm của họ ở đâu? Điều này chỉ đơn giản là không phản ánh một lương tâm mạnh mẽ, và nó không giải thích câu này.

Nhưng khi chúng ta thay đổi chủ đề của câu này thành “đạo đức” và “trí tuệ”, nó có cảm giác khác không? Sau khi trải qua bối cảnh tổ tiên nói câu này vào thời điểm đó, chúng ta có thể hiểu tại sao câu này lại có thể áp dụng được, cũng không thể nhìn vào ý nghĩa bề ngoài. Vì vậy tôi cho rằng “Nghèo hèn sinh ra gian kế, giàu có nuôi dưỡng lương tâm” nên có nghĩa là khi một người kém về nhân cách và trí tuệ thì suy nghĩ và hành động của người đó sẽ cực đoan, dễ làm những điều tổn hại đến thiên hạ …

Ngược lại, nếu người này không ngừng tu dưỡng bản thân, có trí tuệ thanh cao thì vô hình trung sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, thậm chí còn giúp đỡ được nhiều người, sẽ có “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Động lòng người, kẻ hùng mạnh không thể khuất phục, v.v…

Trên đây là nói về người đại trượng phu trong thế gian. Cách nói này dùng để chỉ bậc đại trượng phu xuất thế gian. Trọng tâm của đại trượng phu xuất thế thì chẳng có giàu sang, mà cũng chẳng có nghèo hèn, chẳng có quan niệm về giai cấp, về quyền lực; quan niệm về mình về người cũng chẳng còn nữa; trong tâm chẳng còn gì, quan niệm về uy vũ chẳng có, những chuyện thế gian đã được gội sạch, chỉ còn lại là cái phong thái đội trời đạp đất, thông suốt thiên địa, trong cái hào khí triền miên, và cái thái độ chính đại quang minh đầy ắp vũ trụ. Mọi ý niệm phải trái của người với của ta đã im bặt, những chuyện dính mắc thuộc loại này không còn nữa.

Mạnh Tử cũng từng nói: “Cùng tắc độc thiên hạ kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ”. Dịch nghĩa:Khi chưa gặp thời thì chỉ làm phúc cho mình, lúc hiển đạt thì làm phúc cho cả thiên hạ. Trong Sách Dịch, có cũng viết: “Quân tử thượng giao bất siểm. Hạ giao bất độc”. Người quân tử sẽ không nịnh nọt, trước sau cũng không thô tục”.

Vì vậy, kinh nghiệm và trí tuệ của tổ tiên có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn đối với chúng ta, nhưng sự hiểu biết của chúng ta là thiên lệch. Đồng thời, nhiều người cũng bị nhiều bộ phim truyền hình đánh lừa. Như câu nói: “Người không vì mình, trời chu đất diệt”. Nhiều người cho rằng câu này có nghĩa là nếu con người tranh giành quyền lợi của mình thì trời đất cũng bị hủy diệt. Nhưng nghĩa gốc của câu này là nếu con người không tu dưỡng, hoàn thiện bản thân thì sẽ bị trời đất diệt vong. Trong số đó, “vi” có nghĩa là tu dưỡng hành vi của chính mình.

Từ xưa đến nay, dù triều đại nào cũng thành lập trường học đều nhằm mục đích ươm mầm nhân tài có cả chính trị và năng lực. Khổng Tử dạy đệ tử làm người có đức, vì vậy hiện nay con cháu của Khổng Tử và dòng họ cũng đang tiếp nối những đức tính truyền thống.

Chu Hy nói: “Dạy người học nằm ở việc làm sáng tỏ các nguyên tắc, để tu luyện thân thể của chính mình, sau đó quảng bá bản thân với người khác; vì mục đích của việc học, phương pháp là phải uyên bác, đặt câu hỏi, cân nhắc, sáng suốt và thực hành; để hiểu và thực hành đạo đức trong cách đối nhân xử thế và kết nối với mọi vật”.

rong Kinh dịch truyện cũng có ghi rằng: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” – Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh (không lúc nào nghỉ), người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ.

Hiện nay nền giáo dục cũng dựa trên sự phát triển toàn diện về “đạo đức, trí tuệ, hình thể và mỹ thuật”, có thể thấy rằng nền giáo dục cũng tiếp nối những đức tính truyền thống cao đẹp của dân tộc, lấy văn hóa giáo dục là nền tảng của đất nước , cũng là cốt lõi quan trọng cho sự thịnh vượng và phát triển của nền văn minh Trung Hoa.

Khi nói “giàu nghèo” là nói đến tiền cũng không sai, đồng thời cũng cho thấy còn rất nhiều khía cạnh mà chúng ta cần học hỏi và tiến bộ, và chúng ta phải tự nhắc nhở mình sửa mình bất cứ lúc nào, trong lòng, đọc thêm kinh điển, bạn có thể biết thêm về trí tuệ của tổ tiên chúng ta và tinh hoa của văn hóa cổ đại!

Xem thêm: Cổ nhân dạy: Người mũi thẳng, miệng vuông có số hưởng, một đời giàu sang

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Tướng mạo nói lên một phần vận trình cuộc đời con người, vì thế cổ nhân xưa mới nói: "Lông mày thưa không thể kết giao, mắt lồi thì đoản mệnh".

'Lông mày thưa không thể kết giao, mắt lồi thì đoản mệnh' - ý của cổ nhân là gì?
0 Bình luận

Vào thời cổ đại, những vấn đề tang lễ này phức tạp hơn nhiều so với bây giờ. Vậy người xưa nói câu trên có dụng ý gì?

Cổ nhân nói: 'Mưa rơi xuống mộ kiếp kiếp giàu sang, mưa rơi quan tài đời đời nghèo khổ'
0 Bình luận

Nhà xây nên không chỉ để ở, đây là nơi tụ tài tích lộc cho gia chủ. Vì thế cổ nhân dạy "cửa chính không ba, cửa sổ không bốn".

Trí tuệ cổ nhân khi xây nhà: 'Cửa chính không ba, cửa sổ không bốn'
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất