Kỳ lạ chú cá sấu sống ở ngôi đền thiêng: Hơn 70 năm chỉ ăn chay

Chú cá sấu này có tên Babiya, được cho là đang sống ở ngôi đền Sri Ananthapura, quận quận Kasaragod, phía bắc bang Kerala, Ấn Độ.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo trang Oddity Central (Anh), năm ngoái hình ảnh của một con cá sấu khổng lồ bò trong ngôi đền Sri Ananthapura bất ngờ xuất hiện trên nhiều trang báo quốc tế. Điều này khiến nhiều người tò mò kéo tới đây, khiến ngôi đền Hindu giáo này trở thành một điểm thu hút khách du lịch.

Tuy nhiên, đây thực tế chỉ là lần hiếm hoi con cá sấu khổng lồ này bò vào trong đền. Phần lớn thời gian còn lại, con vật sinh sống trong một cái ao ở cạnh đó. Hằng ngày, con cá sấu tên Babiya luôn chờ đợi các nhà sư mang thức ăn đến cho mình, tất nhiên đó toàn là đồ chay.

ky-la-chu-ca-sau-song-o-ngoi-den-thieng-an-chay-hon-70-nam-2

Các nhà sư tại đền Sri Ananthapura cho biết, trong khoảng thời gian ở đây Babiya chỉ ăn cơm chín. Điều này đồng nghĩa với việc, con vật đã ăn chay hơn 7 thập kỷ. Không ai biết Babiya xuất hiện ở ngôi đền từ khi nào. Con cá sấu này đã ở đây quá lâu nên mọi người đều coi nó là một phần của ngôi đền. Theo các nhà sư, họ coi cá sấu là vị thần và nó cũng chưa từng tấn công họ bao giờ. 

Chia sẻ trên tờ The Indian Express, Mahalingeshwara Bhat - trụ trì ngôi đền chia sẻ: “Truyền thuyết kể rằng, vào năm 1945, một con cá sấu mà sau này được gọi là Babiya đã bất ngờ xuất hiện trong ao đền. Vài ngày sau, một sĩ quan quân đội Anh bị một con vật lạ giết chết vô cùng bí ẩn. Nhiều người đồn thổi, sĩ quan này đã bắn một con cá sấu đang trú ngụ trong ngôi đền vào thời điểm đó”.

Được biết, Babiya thuộc loài cá Mugger, còn được gọi là cá sấu đầm lầy. Mỗi ngày, con cá sấu ăn 2 bữa cơm nấu chín, một bữa cơm vào buổi sáng, bữa còn lại vào buổi chiều. Những người sống tại ngôi đền đều khẳng định, Babiya không bao giờ ăn thịt, cũng không tấn công những con cá sống trong ao.

Có thể thấy, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì con người biết được về chế độ ăn uống của loài cá sấu Mugger - kẻ săn mồi khét tiếng vùng đầm lầy. Thế nhưng, Babiya chính là một minh chứng. Khẩu phần mỗi ngày của nó là 1kg gạo mà thôi. 

ky-la-chu-ca-sau-song-o-ngoi-den-thieng-an-chay-hon-70-nam-1

Anirban Chaudhuri - một chuyên gia về cá sấu cho biết: “Đây là một con cá sấu Mugger và chế độ ăn hoang dã tự nhiên của chúng chủ yếu là những loài cá. Bên cạnh đó, chúng còn ăn các loài động vật có vú lớn và nhỏ như hươu, nai hay lợn rừng. Nếu được lựa chọn, một con cá sấu sẽ luôn chọn ăn theo chế độ ăn tự nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất cần nhớ đó là, chúng là con vật có khả năng sinh tồn tuyệt vời và được biết đến là loài động vật nguy hiểm”.

Chuyên gia này cũng cho rằng, nhiều khả năng Babiya đã ăn các loài cá trong cao và cơm như một phần của hành vi có điều kiện. Nó đã ăn bữa chính rồi nên hai bữa cơm mỗi ngày chỉ là bữa bổ sung mà thôi. 

Một điều vô cùng thú vị đó là, hơn 70 năm sống trong ngôi đền này, chú cá sấu Babiya chưa từng tấn công bất kỳ ai. Khi con vật bò vào trong đền hồi năm ngoái, sư thầy Chandraprakash Nambisan đã yêu cầu nó quay trở lại ao. Ngay lập tức, Babiya đã nghe theo và bò trở lại nơi yêu thích của nó.

Trong những năm qua, ngôi đền Sri Ananthapura đã trở nên vô cùng nổi tiếng, được biết đến là “ngôi nhà” của một con cá sấu ăn chay vô hại. Giờ đây, mỗi ngày ngôi đền đón rất nhiều du khách đến thăm để tận mắt nhìn thấy Babiya.

Xem thêm: Sư tử suýt trở thành bữa ăn của cá sấu khi đơn độc bơi qua sông

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sư tử có thể là "ông hoàng bà chúa" ở trên cạn nhưng khi xuống nước, nó cũng có thể gặp nguy hiểm, bị đe dọa bởi một loài săn mồi khét tiếng khác.

Sư tử suýt trở thành bữa ăn của cá sấu khi đơn độc bơi qua sông
0 Bình luận

Steve Irwin đã từng vật nhau tay đôi với cá sấu, ra sức bảo vệ hàng trăm loài động vật hoang dã. Thế nhưng cuộc đời của "thợ săn cá sấu" Steve Irwin này lại kết thúc vì bị một con cá đuối ó đâm vào ngực.

Hé lộ sự thật về cái chết nghiệt ngã của 'thợ săn cá sấu' Steve Irwin- người từng bế con 'chơi đùa' với quái thú đầm lầy
0 Bình luận

Những con cò này có nguồn gốc từ một nhóm khủng long ăn thịt. Chúng sở hữu thân hình đồ sộ khi cao tới 1,4 m, thích ăn rùa, rắn, vịt và đôi khi là cả cá sấu.

Kỳ lạ loài cò 'hậu duệ khủng long' có thể xơi tái cá sấu trong một nốt nhạc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất