Hanni Phạm Ngọc Hân là thành viên nhóm nhạc nữ NewJeans của Hàn Quốc. Cô sinh ngày 06/10/2004 tại Melbourne, Victoria, Úc, là người Úc gốc Việt. Theo VnExpress, Hanni có bố là người Hà Nội, mẹ người TP HCM, còn có em gái tên Jasmine Pham, đều đang sống tại Australia.
Yêu thích K-Pop từ nhỏ, Phạm Ngọc Hân từng gia nhập nhóm nhảy AEMINA Dance Crew ở Melbourne. Năm 2019, khi mới 15 tuổi, Hanni trở thành thực tập sinh của Ador thông qua cuộc thử giọng toàn cầu Plus Global Audition năm 2019.
Tháng 7/2001, Hanni lần đầu xuất hiện trước công chúng khi tham gia MV Permission to Dance của BTS. Đến tháng 8/2022, Hanni chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách là 1 trong 5 thành viên của nhóm nhạc nữ NewJeans. NewJeans được mệnh danh là "em gái BTS" trực thuộc ADOR, được HYBE (công ty quản lý BTS) đầu tư mạnh tay.
Sự nghiệp của Hanni lên như diều gặp gió khi loạt MV Hybe Boy, Hurt, Attention, Cookie... của NewJeans đều có thành tích tốt. Thậm chí, cô còn là nữ idol gốc Việt là người đầu tiên và duy nhất hiện tại được chọn làm Đại sứ cho thương hiejeuquosoc tế Gucci. Tuy nhiên, gần đây, nữ idol lại đang bị cư dân mạng Việt Nam tẩy chay.
Vì sao Hanni bị tẩy chay?
Vào tháng 2/2023, cư dân mạng Việt Nam bất ngờ đồng loạt kêu gọi tẩy chay Hanni Phạm Ngọc Hân. Theo đó, hàng loạt fanpage, blog về Hanni tại Việt Nam tuyên bố "đóng cửa". Thậm chí, những trang fanpage của nhóm nhạc NewJeans cũng khẳng định sẽ không cập nhật hình ảnh của Hanni. Một số fanpage sao Kpop còn công bố việc đưa cái tên Hanni vào "danh sách đen".
Được biết, nguyên nhân liên quan đến thông tin mới đây về đời tư của Hanni, chủ yếu là gia đình. Theo một số nguồn tin trên MXH, nữ idol bị tẩy chay vì người hâm mộ phát hiện cô và gia đình che giấu thông tin, có ý "lừa dối" khán giả. Theo đó, gia đình cô bên Úc có quan điểm chính trị khá nhạy cảm, từng có một số phát ngôn, tuyên bố không hay về chính quyền, đất nước Việt Nam hiện tại.
Vụ việc khiến cộng đồng người hâm mộ K-pop tại Việt Nam tranh cãi kịch liệt. Đến nay, nữ ca sĩ và công ty quản lý ở Hàn Quốc chưa có phát ngôn chính thức nào về sự việc.
Tạp chí L'Officiel Vietnam bị chỉ trích vì đăng bài về Hanni
Mới đây, tạp chí thời trang có tiếng L'Officiel Vietnam đã có bài viết khiến cư dân mạng phẫn nộ, liên quan tới Hanni NewJeans. Theo đó, bài báo bênh vực ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và Hanni khi bị một bộ phận khán giả Việt chê bai.
Chủ nhân bài viết đưa ra những luận điểm về việc loạt sao Việt đang dần tiến ra ngoài quốc tế để hoạt động và được xem như đại diện quốc gia, nhưng lại vấp phải vô vàn chỉ trích. Đáng nói, trong bài viết đó, L'Officiel Viet Nam lại ngang nhiên tuyên bố những sự kiện lịch sử Việt Nam là cũ kỹ và không đáng để nhớ đến.
Có lẽ vì bất bình với làn sóng tẩy chay nữ idol. L'Officiel lên tiếng bảo vệ. Dù vậy, họ đã thể hiện sai cách khi dùng từ ngữ nhạy cảm để nhắc đến lịch sử Việt Nam. Chưa kể, sau khi bị cư dân mạng phản ứng, tạp chí này lại giữ nguyên bài đăng 1 ngày, sau đó chỉ ẩn đi trên Facebook nhưng vẫn để nguyên trên một số nền tảng khác.
Trước áp lực dư luận, L'Officiel Vietnam đã gỡ bài viết trên cả website lẫn các nền tảng mạng xã hội. Tối 22/5, tạp chí này đã có bài đăng chính thức xin lỗi đến độc giả và đưa ra hướng giải quyết cụ thể.
Đội ngũ thực hiện thừa nhận đã thiếu cẩn trọng trong quá trình biên soạn bài viết, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện quy trình biên tập cẩn trọng hơn trong những bài viết tới.
Dưới đây là văn bản xin lỗi từ L'Officiel Vietnam:
LỜI XIN LỖI TỪ L'OFFICIEL VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2023
Kính thưa Quý độc giả,
Đội ngũ thực hiện L'OFFICIEL Vietnam xin gửi lời cáo lỗi chân thành đến quý độc giả, vì nội dung bài viết được đăng tải trên Fanpage L'OFFICIEL Vietnam Official ngày 21.5.2023 đã làm phiền lòng đến quý vị.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, đội ngũ thực hiện đã nghiêm túc xem xét lại vấn đề. Chúng tôi biết sự thiếu cẩn trọng này đã gây nên hậu quả. L’OFFICIEL Vietnam xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý độc giả vì sự phiền lòng này. L’OFFICIEL Vietnam cũng sẽ nghiêm túc thực hiện quy trình biên tập cẩn trọng hơn trong những bài viết tới. Trong quá trình đó, chúng tôi luôn ghi nhận những đóng góp ý kiến liên quan, và sẽ nỗ lực để hoàn thiện hơn, nhờ vào sự đóng góp của quý vị.
Hướng giải quyết của chúng tôi như sau:
1. Gửi đến quý độc giả lời xin lỗi và mong nhận được thứ lỗi từ quý vị.
2. Cho tháo gỡ tin bài có nội dung gây hiểu lầm và phiền lòng dư luận.
3. Xoá bài viết trên các nền tảng có liên quan.
Trong hành trình phát triển của L'OFFICIEL, chúng tôi luôn tôn trọng di sản và lịch sử Việt Nam; hàng năm, L'OFFICIEL Vietnam đều ra mắt 01 ấn phẩm Proudly Vietnamese, chương trình Về làng để người trẻ tìm hiểu và tôn vinh các giá trị Việt Nam truyền thống.
Ngày hôm nay là một bài học lớn để chúng tôi rút kinh nghiệm sâu sắc. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng quý vị thông cảm cho sự cố đến từ quy trình biên tập này. L'OFFICIEL Vietnam xin chân thành gửi lời xin lỗi đến quý độc giả, những người đã yêu mến và ủng hộ L'OFFICIEL.
Khán giả Việt phát hiện Shin Min Ah từng đóng MV Do you know cách đây 21 năm. Đáng phẫn nộ, trong MV đó có những tình tiết bôi nhọ người Việt, xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
Bản đồ đường lưỡi bò đã xuất hiện trong tập 13 của phim "Nhất Sinh Nhất Thế" (Một đời một kiếp). Việc lồng ghép đường lưỡi bò vào phim khiến khán giả Việt rất phẫn nộ.
Ngô Diệc Phàm chính thức lập nên kỷ lục trong Cbiz khi nhận 2 văn bản phong sát và bị 3 Hiệp hội về nghệ thuật ở Trung Quốc tẩy chay vì vi phạm pháp luật và không có đạo đức.
“Ghế không rời 3, cửa không rời 5, giường không để 7, quan tài không rời 8, bàn không để 9” - đây là câu cửa miệng của thợ mộc xưa, ẩn chứa hàm ý ít người biết.
Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!
“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.
Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.
Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.
Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.
Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.
Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.
Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.
Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.
68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).
Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.