Lý giải thú vị về thói quen dùng từ "a lô" khi nghe điện thoại của người Việt

Người Việt Nam có thói quen mở đầu một cuộc điện thoại bằng từ "a lô", vì sao vậy?

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong thời đại hiện nay, điện thoại được xem là sản phẩm không thể thiếu của mỗi người. Thậm chí những đứa trẻ chỉ mới học lớp 2, lớp 3 cũng được cha mẹ sắm cho một chiếc điện thoại riêng. Điện thoại không chỉ là công cụ nghe gọi mà nó còn là thiết bị để làm việc, cập nhật tin tức, giải trí...

Việt Nam cũng giống như nhiều quốc gia trên thế giới, điện thoại gần như là vật "bất ly thân" và mỗi lần có người gọi đến hoặc gọi đi chúng ta sẽ thường sử dụng từ "a lô" để bắt đầu một câu chuyện. 

"A lô ai đấy ạ", "a lô ai vậy", "a lô tôi nghe đây" hay đơn giản là "a lô"... đây là từ cửa miệng của người Việt khi nghe điện thoại, song không phải ai cũng biết nguồn gốc của từ này.

giai-ma-nguon-goc-tu-a-lo-khi-nguoi-viet-nghe-dien-thoai
Từ "a lô" của người Việt có nguồn gốc từ từ "Allo" của người Pháp

Theo tờ Kiến thức, văn hóa sử dụng điện thoại ở Việt Nam được du nhập từ thời Pháp. Và từ "a lô" chính là một "di sản" mà người Pháp để lại cho Việt Nam.

Trước đây và cả bây giờ, người Pháp nghe điện thoại thường bắt đầu bằng từ "Allo" có nghĩa là "chào" (cùng nghĩa với từ Hello trong tiếng Anh). Khi du nhập vào Việt Nam, "Allo" của người Pháp trở thành "a lô" của Việt Nam chúng ta bây giờ.

Còn việc người Pháp sử dụng từ "Allo" cũng bắt nguồn từ một câu chuyện dài về cha đẻ của điện thoại - ông Alexander Graham Bell. Người đàn ông này đã sử dụng từ "Ahoy" khi nghe điện thoại.

Từ "Ahoy" thực chất là tín hiệu được sử dụng để gọi tàu hoặc thuyền. Từ này cũng được sử dụng trong đời sống với ý nghĩa là "chào". Ông Alexander Graham Bell tin rằng "Ahoy" sẽ trở thành một câu chào khi nghe điện thoại. Ông Alexander Graham Bell đã sử dụng từ đó trong suốt cuộc đời của mình.

Thế nhưng theo thời gian, từ "Ahoy" cũng trở nên lỗi thời. Sau này, từ "Ahoy" chính thức được thay thế bằng từ "Hello" theo đề xuất của thiên tài Thomas Edison.

giai-ma-nguon-goc-tu-a-lo-khi-nguoi-viet-nghe-dien-thoai-0
Alexander Graham Bell là "cha đẻ" của điện thoại

Được biết, trong một lá thư gửi đến công ty chịu trách nhiệm điều hành hệ thống điện thoại ở thành phố  Pittsburg (Mỹ), Edison gợi ý, nói "Hello" mỗi khi trò chuyện là cách thu hút sự chú ý của người đối diện tốt hơn.

Khi điện thoại trở nên phổ biến ở Pháp thì "Hello" đã chuyển thành "Allo". Và sau khi sang Việt Nam thì trở thành "A lô".

Cha đẻ của điện thoại là Alexander Graham Bell (sinh ngày 3/3/1847, mất ngày 2/8/1922) - ông là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Scotland. Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại vào năm 1876. Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện giữa Alexander Graham Bell và người trợ lý của ông ngồi cách đó 4-5 mét vào ngày 10/3/1876 với mẩu hội thoại ngắn ngủi: “Watson, anh đến đây nhé, tôi có việc cần!”.

Bell đã được nhận bằng phát minh số 174465 về máy điện thoại. Tháng 6/1876, máy điện thoại đầu tiên được đưa vào sử dụng tại hội chợ triển lãm “Contennial Exposition” ở Philadelphia.

Chiếc máy được cho là "di động" đầu tiên trên thế giới được ra đời vào năm 1967. Nó được quảng cáo với tên gọi “Carry phone”. Đến ngày 3/4/1973, mẫu điện thoại cầm tay đầu tiên Motorola Dyna Tac do nhà phát minh Martin Cooper sáng chế được ra mắt tạo ra cơn sốc công nghệ. 

Kể từ đó đến nay, điện thoại di động không ngừng phát triển cả về công nghệ và kiểu dáng. Các thương hiệu lớn trên thị trường như Nokia, Blackberry, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola… Năm 2007, chiếc điện thoại Iphone của hãng Apple được ra đời đánh dấu thời đại điện thoại thông minh làm khuấy động toàn cầu trong suốt nhiều năm liền.

Khám phá bí ẩn tượng trâu nghìn năm tuổi được tạo hình trong thế phủ phục ở chùa Phật Tích, Bắc Ninh

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Cao Sao Vàng hiện đang "làm mưa làm gió" tại thị trường nước ngoài và đem về doanh thu lớn chủ sở hữu. Tính trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp này thu khoảng 312 triệu tiền lãi.

Chủ sở hữu 'thần dược' quốc dân Cao Sao Vàng lãi hơn 300 triệu mỗi ngày
0 Bình luận

Gác lại những yếu tố về mặt tâm linh thì giấc mơ cũng có những liên quan mật thiết đến sức khỏe con người. Chúng phản ánh về tình trạng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của chúng ta. Cùng xem 3 loại giấc mơ sau đây phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào nhé.

3 loại giấc mơ báo hiệu sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề
0 Bình luận

Bà Karen (sống ở Scotland) đã đề nghị bác sĩ phẫu thuật làm cho tai mình bị điếc để không bao giờ phải đối mặt với tiếng thở nữa. Bởi đó là một thứ âm thanh rất khó chịu.

Kỳ lạ người phụ nữ đề nghị bác sĩ phẫu thuật làm tai bị điếc vì không chịu thể chịu được tiếng thở của người khác
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất