Cựu người mẫu Đức Tiến nhận nuôi 2 trẻ mồ côi
Hai em nhỏ được Đức Tiến nhận nuôi có hoàn cảnh khó khăn, đang được cưu mang tại mái âm Tâm Đức, quận 4, TP Hồ Chí Minh.
Nhân chuyến thiện nguyện cùng nhóm "Trái tim hồng", Đức Tiến gặp gỡ, nhận nuôi hai em Huệ Tiên, 10 tuổi và Huệ Trinh, hai tuổi.
Anh cho biết sẽ trợ cấp chi phí học tập, ăn uống cho các em đến 18 tuổi; ngoài ra giúp đỡ thêm các khoản khác. Theo anh, số tiền không quá lớn nhưng là nguồn động lực để hai bé Tiên và Trinh cố gắng học hành.
"Các con đều đáng thương, bị gia đình bỏ rơi từ lúc lọt lòng nhưng may mắn được các sư tại chùa Linh Sơn cưu mang, chăm sóc. Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé để cải thiện cuộc sống cho các con, cũng mong chúng tin vào những điều tử tế trong cuộc đời", anh nói.
Đức Tiến cho biết xúc động trước tình cảm hai bé dành cho anh trong buổi gặp ngắn ngủi. Ngắm lũ trẻ, anh thấy chúng có gương mặt tươi sáng, tính cách hiền lành, yêu thích cuộc sống trong chùa.
"Dù hoàn cảnh khó khăn, các con đều có ước mơ rất đẹp của riêng mình. Tôi mong chắp cánh cho những điều ước nhỏ bé ấy", anh nói.
Khi bày tỏ với bà xã Bình Phương về ý tưởng đỡ đầu hai đứa trẻ, Đức Tiến được vợ ủng hộ. Anh cho biết hai vợ chồng đều thích làm việc thiện, muốn dạy con gái Madison về sự chia sẻ, giúp đỡ mọi người.
"Khoản trợ cấp dành cho hai bé Tiên và Trinh rất nhỏ, không ảnh hưởng ngân sách chi tiêu của gia đình tôi. Chúng tôi cùng gác lại một số nhu cầu riêng để phụ giúp các em cũng như mái ấm. Như vậy thật hạnh phúc", Đức Tiến bày tỏ.
Theo Đức Tiến, vợ chồng anh trải qua 9 năm chữa hiếm muộn mới sinh được bé Madison. Cả hai trân trọng món quà này và phát tâm làm việc thiện, giúp đỡ những trẻ em kém may mắn.
Cũng trong chuyến thiện nguyện, thành viên nhóm "Trái tim hồng" gồm MC Anh Quân, ca sĩ Đoan Trường, người đẹp Băng Châu... giao lưu, tặng quà cho các em. Vợ cố nghệ sĩ Lý Huỳnh cùng con gái Lý Hương cũng có mặt.
Mái ấm Tâm Đức thành lập năm 2010, là nơi chăm lo cho khoảng 70 trẻ không gia đình. Hàng ngày, các bé trai thay phiên lau nhà, quét dọn, xếp bàn ghế ăn còn bé gái phụ hai bảo mẫu chăm sóc đàn em nhỏ. Mỗi bữa, khẩu phần ăn của các em gồm cơm, khoảng 200 gram thịt và rau, một hộp sữa. Kinh phí hoạt động của mái ấm chủ yếu từ tiền đóng góp của các nhà hảo tâm.
Xem thêm: Hành trình hơn 70 ngày đi bộ xuyên Việt của đôi bạn tri kỷ để gây quỹ cho trẻ mồ côi
Đọc thêm
Cha mất, mẹ bỏ đi, còn lại mỗi người bà không may bị tâm thần, 3 đứa trẻ mồ côi chẳng biết phải sống sao khi bữa no, bữa đói.
Dù ở trời Tây Pax Thiên là "cậu ấm" nhà sao nhưng luôn sống kín tiếng, hiền lành, không khoe mẽ. Cậu thích đi du lịch và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt , Pax Thiên chưa bao giờ quên cội nguồn của mình.
Bạo bệnh đang bào mòn sức khỏe nhưng chị Trinh chẳng quan tâm, chị chỉ lo cho tương lai của 5 đứa con thơ dại. Rồi đây, lỡ chị có mệnh hệ gì thì ai lo cho chúng?
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















