Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bà Dung là một người đặc biệt trong vùng. Câu chuyện thương con chồng, chăm cháu chồng của bà, làng trên xóm dưới ai cũng biết, cũng cảm phục...
Bằng tình yêu thương và sự đồng cảm, bà Phạm Thị Lý đã xóa tan định kiến "dì ghẻ con chồng". Bà không ngần ngại hiến một phần cơ thể mình để hồi sinh con chồng.
"Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng” - câu tục ngữ ấy hóa ra không hề đúng với những người "dì ghẻ" này.