Nghị lực sống: Cặp vợ chồng nghèo "đồng cam cộng khổ" nuôi 3 con nhiễm chất độc màu da cam, nói không với 2 chữ "bỏ cuộc"

Từ khi có 3 người con khuyết tật, cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo lại càng khó khăn hơn. Nhưng điều trân quý nhất mỗi khi rơi vào kiệt quệ là ông bà luôn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đồng cam cộng khổ nuôi con khuyết tật

Vợ chồng bà Lại Thị Yến (54 tuổi) và ông Huỳnh Văn Tám Em (57 tuổi) trú tại phường Long Hưng (quận Ô Môn, TP Cần Thơ) khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực vượt lên nghịch cảnh để chăm lo cho 3 người con nhiễm chất độc màu da cam. 

Theo báo Thanh Niên, bà Yến quê ở Thái Bình, vì nhà nghèo nên vừa tròn 2 tuổi đã cùng người thân trôi dạt vào tận Cà Mau. Bà sinh sống cùng người bác ruột, Tuổi thơ cơ hàn, bà quanh quẩn với công việc đốn tràm, bắt cá mưu sinh.

Cap-vo-chong-ngheo-dong-cam-cong-kho-nuoi-3-con-nhiem-chat-doc-da-cam-3
Bà Yến không kìm được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình

Vào năm 17 tuổi, bà Yến có duyên phận gặp ông Em ở miệt đất Mũi. Khi đó, ông Em cũng phận làm thuê,e đi theo máy tuốt lúa lưu động đó đây. Ông Em cảm mến người con gái gốc Thái Bình bởi cái tính đôn hậu, chăm chỉ, giỏi giang, khéo léo. Còn bà Yến thương ông Em vì hiền lành, chịu khó làm ăn. Thế là hai người nên duyên.

Ngày ông bà về chung một nhà không có trầu cau dạm hỏi, không dám tiệc rình rang cũng chẳng có mặt họ hàng chúc phúc. Tủi thân thì cũng tủi thân thật nhưng cả hai cố gắng động viên nhau làm ăn với niềm tin, một ngày nào đó cuộc đời sẽ đổi khác. 

Từ hai bàn tay trắng, ông bà miệt mài lụng, cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Và hạnh phúc nhân lên gấp đôi khi đón tin mừng về đứa con đầu lòng sau 1 năm chung sống.

Cap-vo-chong-ngheo-dong-cam-cong-kho-nuoi-3-con-nhiem-chat-doc-da-cam-5
Bà Yến chăm người con bị tật ở chân

Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, niềm vui ấy chẳng trọn vẹn. Bác sĩ thông báo đứa trẻ nhiễm chất độc màu da cam. Rồi những cú sốc tinh thần bồi thêm sau đó khi lần lượt đứa con thứ hai, thứ ba ra đời cũng lặp lại cảnh ngộ tương tự.

Từ khi có 3 đứa con khuyết tật, cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo lại càng khó khăn hơn. Nhưng đáng trân quý nhất là ngay cả khi rơi vào kiệt quệ, ông bà vẫn nỗ lực cùng nhau bươn trải, vươn lên nghịch cảnh. Hai người thay nhau kiếm tiền, chăm con, đưa con đi chữa bệnh... từ năm này sang năm khác.

Hành trình mưu sinh của vợ chồng bà Yến vất vả với chuỗi ngày tha hương cầu thực quanh năm suốt tháng ở Đắk Lắk, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận. Ai thuê gì làm đó, từ đi làm hồ, rửa chén thuê, hái cà phê, nhổ khoai mì, làm đường, làm cỏ, đào đất, nuôi heo rừng, nuôi gà…

“Đi làm ăn ở đâu vợ chồng cũng có nhau. Ổng là chỗ dựa tinh thần của tôi, còn tôi đối với ổng cũng như vậy. Chúng tôi phải là nơi nương tựa thật vững chắc cho những đứa con có số phận kém may mắn của mình”, ông Em tâm sự.

Cap-vo-chong-ngheo-dong-cam-cong-kho-nuoi-3-con-nhiem-chat-doc-da-cam-6
Mùa dịch, bà Yến đi nhặt rác để mưu sinh

Ba đứa con của vợ chồng bà Yến cũng hay đổ bệnh bất ngờ dù mỗi đứa bị chất độc da cam ở một mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tuy cặp vợ chồng già đã cố gắng chạy vạy để kiếm tiền lọc máu cho con nhưng mới đây, người con gái duy nhất đã không chống chọi được. Điều này khiến vợ chồng ông vô cùng đau đớn.

Hiện tại vợ chồng bà Yến đang sống cùng hai người con trai là anh Huỳnh Minh Trung (28 tuổi) và anh Huỳnh Minh Phương (26 tuổi). Anh Phương may mắn có cơ thể lành lặn nhưng bệnh tình triền miên. Còn anh Trung trước đây bị tật, chân trái co rút, muốn di chuyển phải lê, bò trông rất đáng thương. Nhưng nhờ tấm lòng hảo tâm mà anh đã được phẫu thuật.

“Tình trạng phức tạp, cuộc phẫu thuật không khắc phục triệt để được. Dẫu sao, đôi chân khập khiễng, bước thấp bước cao của con cũng khiến chúng tôi vui lắm, vì tương lai của con ít nhiều đã được cải thiện”, bà Yến trải lòng.

Khổ nhưng không bao giờ bỏ cuộc

Được biết, trước dịch, ông bà làm công nhân môi trường thu gom rác thải sinh hoạt. Nhưng mới làm được mấy tháng thì dịch bệnh bùng phát khiến, cuộc sống lại rơi vào cảnh điêu đứng.

Từ đó, mỗi ngày, bà Yến đi phụ nhóm từ thiện phát nhu yếu phẩm, nấu cơm, cháo giúp người lao động khó khăn. Người dân thương tình cho bà thực phẩm để gia đình đắp đổi bữa ăn qua ngày.

Cap-vo-chong-ngheo-dong-cam-cong-kho-nuoi-3-con-nhiem-chat-doc-da-cam-0

Gần 3 tháng nay, người dân địa phương cũng quen thuộc với hình ảnh bà Yến cùng chiếc xe đạp có chằng chiếc rổ đỏ đằng sau yên đi lượm ve chai. Thế nhưng, mấy ngày nay công việc này cũng không khả quan, bà thường xuyên trở về với cái rổ lèo tèo vài ba thứ đồ phế liệu.

Dẫu sao, trong những ngày khó khăn này, bà Yến vớt vát lại được niềm vui khi biết tin hồ sơ xin việc của bà và chồng đã được một công ty ở KCN Trà Nóc (Q.Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ) nhận đi làm sau thời gian nghỉ dài vì dịch. Như vậy, vợ chồng sắp có một chút tiền dự phòng để chữa bệnh cho con nếu chúng vô tình bộc phát bất ngờ.

Ở cái ngưỡng bên kia của cuộc đời, vợ chồng bà Yến vẫn miệt mài mưu sinh, miệt mài chăm sóc những đứa con kém may mắn. Thế nhưng, ở cái tuổi lục tuần này, bà Yến không tránh khỏi bệnh tật. Hiện tại, bà đang bị tiểu đường và chứng khô não. Còn ông Em hằng ngày nén cơn đau do căn bệnh bệnh xương khớp hoành hành. Nhưng xin được việc, ông bà mừng rơi nước mắt.

Cap-vo-chong-ngheo-dong-cam-cong-kho-nuoi-3-con-nhiem-chat-doc-da-cam

“Còn gắng gượng được, vợ chồng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc để chăm lo cho các con bị nhiễm chất độc da cam. Công việc vất vả thế nào cũng không lo, chỉ sợ dịch bệnh kéo dài, mất việc lần nữa thì chúng tôi không phải xoay xở thế nào”, ông Em bùi ngùi.

Qua câu chuyện của vợ chồng bà Yến mới thấy, sự hy sinh vất vả của các bạc làm cha làm mẹ là lớn lao đến nhường nào. Ở cái dốc bên kia của cuộc đời vẫn sống quên mình để lo cho con. Dù nghèo khó, khổ đau cũng chưa bao giờ nghĩ đến 2 chữ "bỏ cuộc".

Xem thêm: Nghị lực phi thường của chàng rapper liệt tứ chi, kiếm tiền từ 3 công việc chỉ bằng 1 ngón tay

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Robert Hoge sinh ra với "gương mặt của quỷ", người mẹ từng chỉ mong con chết đi. Nhưng ai ngờ được, cậu bé Robert Hoge năm nào đã trở thành một văn sĩ nổi tiếng khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

Chuyện về nghị lực phi thường của chàng văn sĩ nổi tiếng mang'gương mặt quỷ'
0 Bình luận

Cuộc sống của Tiến Anh nằm gọi trong đôi chân gầy gò nhưng vô cùng linh hoạt. Tiến Anh còn sử dụng đôi chân của mình để vẽ ra những bức tranh đẹp, nuôi ước mơ trở thành họa sĩ để kiếm tiền chăm sóc mẹ.

Nghị lực phi thường của cậu bé 'chim cánh cụt' vẽ ước mơ bằng đôi chân diệu kỳ
0 Bình luận

Làm thơ, bán thơ để làm từ thiện giống như một niềm đam mê không bao giờ có điểm kết thúc của chàng thi sĩ tật nguyền Vũ Nguyên. Và hiện tại, Nguyên vẫn đang mong muốn góp công sức trong "cuộc chiến" với COVID-19.

Chàng thi sĩ tật nguyền bán thơ làm từ thiện: Một nghị lực, một tấm lòng nhân ái
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 24 giờ trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất