Cặp đôi Việt kinh doanh ở Na Uy chọn nghỉ hưu sớm: Sáng ra đường hái rau dại, chiều về biển bắt ốc vú nàng

Vợ chồng chị Huyền quyết định nghỉ hưu sớm sau 13 năm kinh doanh nhà hàng sushi ở Na Uy. Chị chọn cuộc sống bình dị, sáng hái rau dại ven đường, chiều về biển bắt ốc vú nàng...

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bất ngờ với mùa hè ở Na Uy

Vợ chồng chị Huỳnh Thanh Huyền sống ở Na Uy nhiều năm, có nhà ở vùng biển và rừng nối tiếp nhau. Gần đây chị Huyền phát hiện ra ở quanh nhà mình có rất nhiều loại rau mọc hoang, có thể sử dụng làm thực phẩm được.

cap-doi-viet-kinh-doanh-o-na-uy-chon-nghi-huu-som-9
Mùa hè ở Na Uy có rất nhiều loại rau củ có thể ăn được
cap-doi-viet-kinh-doanh-o-na-uy-chon-nghi-huu-som-7

Theo chị Huyền, ở Na Uy bắt đầu vào hè, thời tiết có nắng và mát dịu. Đây là thời điểm thích hợp cho sự sinh trưởng của các loại rau và cỏ dại. Chỉ cần đi bộ vài vòng ở gần nhà, nơi giáp với biển, chị có thể tìm thấy dương xỉ, lá chua, măng tây... thậm chí là cả rau má, rau càng cua.

Theo chị Huyền, ở Na Uy bắt đầu vào hè, thời tiết có nắng và mát dịu. Đây là thời điểm thích hợp cho sự sinh trưởng của các loại rau và cỏ dại. Chỉ cần đi bộ vài vòng ở gần nhà, nơi giáp với biển, chị có thể tìm thấy dương xỉ, lá chua, măng tây... thậm chí là cả rau má, rau càng cua.

Chị tâm sự, những năm trước đây bận làm việc, xây dựng kinh tế nên không có thời gian tận hưởng thiên nhiên, đi thăm thú hái rau đúng mùa. Gần như chị không hề chú ý đến sự tồn tại của những loại rau cỏ này. Gần đây, vài người bạn Trung Quốc, Thái Lan đã "khai sáng" nên chị chú ý hơn và bắt đầu dành thời gian đi tìm thử.

cap-doi-viet-kinh-doanh-o-na-uy-chon-nghi-huu-som-6
Xuống biển có thể kiếm được ốc vú nàng

Thật bất ngờ, ở ven đường, bìa rừng, công viên.... vào mùa hè có rất nhiều loại rau ăn được. Chỉ cần mình tỉ mỉ một chút là có thể hái được rất nhiều. Điều quan trọng là phải thu hoạch đúng thời điểm thì rau mới non.

Chị Huyền tìm thấy nhiều nhất là cây dương xỉ (hay còn gọi là đọt choại, rau dớn, một loại đặc sản ở Việt Nam) có thể xào tỏi, làm gỏi. Cũng có loại lá chua dùng cuốn thịt nướng, gỏi cuốn, bánh xèo hay rau mù tạt cay cay.

Ở phía bãi biển gần nhà chị thì rất hoang sơ, bờ đầy sỏi và những vách đá dựng đứng. Ở đây, chị Huyền phát hiện ra nhiều loại hải sản như hàu, ốc vú nàng, tảo. Chỉ cần vài dụng cụ đơn giản là gia đình có thể kiếm được cả mớ ốc về ăn.

Quyết định nghỉ hưu sớm trước 50 tuổi

Được biết, vợ chồng chị Huyền và anh Hùng sống ở Na Uy đã hơn chục năm, có một cậu con trai học tiểu học. Ở đây, anh chị xây dựng một nhà hàng sushi và kinh doanh ổn định suốt 13 năm.

Chị Huyền chia sẻ, ở Na Uy, gia đình nhỏ không có họ hàng, ông bà nội ngoại trợ giúp nên tự xoay xở toàn bộ. Khu vực họ sống cũng không có nhiều bạn bè hay cộng đồng người Việt để nương dựa. Đôi lúc, anh chị cảm thấy mình là “siêu nhân” khi đảm nhiệm quá nhiều công việc.

cap-doi-viet-kinh-doanh-o-na-uy-chon-nghi-huu-som-8
Vợ chồng chị Huyền quyết định nghỉ hưu sớm

“Thời gian đầu lập nghiệp tốn nhiều sức lực, 2 người làm việc bằng 5 người luôn. Mở nhà hàng bận tối mắt tối mũi, hai vợ chồng mình vừa làm chủ vừa làm công, kiêm từ đầu bếp đến bưng bê, dọn dẹp, rửa chén, dọn rác…

Hồi đó mải làm, không có thời gian trau chuốt nhan sắc, nhiều khi mấy ngày hai vợ chồng không soi gương (cười), đi làm vội có bữa một chân tất trắng, một chân tất đen cũng là thường. Đồ mặc thì mặc đồng phục nhà hàng, khuya mới về tới nhà thì thay đồ ngủ thôi.

cap-doi-viet-kinh-doanh-o-na-uy-chon-nghi-huu-som-5

Bởi vậy không có thời gian giao lưu kết bạn, cũng không có thời gian giải trí. Chồng mình hồi bắt đầu khởi nghiệp tóc còn đen, mà làm 1 - 2 năm tóc anh thành muối tiêu luôn vậy. Nhờ đó mà cũng có nhiều kinh nghiệm. 

Giờ ai mà thuê hai đứa mình làm set up nhà hàng là lời lắm, đâu dễ kiếm được một cặp mà vị trí nào trong nhà hàng cũng có kinh nghiệm, lại làm gấp đôi gấp ba người khác đâu”, chị Huyền kể.

Sau 13 năm, gia đình nhỏ đã có nhà, có xe, có tàu thủy ở Na Uy. Họ quyết định nghỉ bán, cho thuê lại nhà hàng hồi tháng 3 vừa qua. Lý giải quyết định này, chị Huyền nói, suốt thời gian làm việc cật lực, anh chị có tài chính nhưng khan hiếm thời gian chăm sóc con trai.

Khi con còn nhỏ, em bé phải theo ba mẹ lăn lê chơi ở nhà hàng những khi không có bảo mẫu trông. Lúc con đi học, anh chị cũng không có thời gian kèm, nên bé khó theo kịp các bạn. Mỗi lần cô giáo gọi phụ huynh tới để cập nhật tình hình, nhắc nhở gia đình sát sao hơn với con là anh chị “nhức nhức cái đầu”.

cap-doi-viet-kinh-doanh-o-na-uy-chon-nghi-huu-som-3
Món ăn từ ốc mà chị kiếm được

Họ đóng cửa nhà hàng “thử” mấy tháng để học cùng con, cuối ngày, cuối tuần đưa bé ra ngoài thiên nhiên chơi thì con tiến bộ rõ rệt, còn được cô giáo khen ngợi. Nghĩ đến việc nếu vẫn đâm đầu làm mấy năm nữa, tuổi thơ của con trôi qua mà không có ba mẹ đồng hành, học tập không theo kịp chương trình, anh chị quyết định về hưu sớm.

Cũng nhờ vậy, họ mới có thời gian để sống chậm hơn, cùng khám phá thiên nhiên, có những kế hoạch khác cho cuộc sống. Họ cải tạo lại khoảng đất trống trong nhà để trồng cây, trồng những loại rau châu Á mà ở siêu thị hiếm có.

Thời gian rảnh, cả hai đi chạy, đạp xe, tới mùa thì đi hái rau, bắt ốc những loại thiên nhiên sẵn có để làm thức ăn. Việc giao lưu với hàng xóm, bạn bè cũng dễ dàng hơn. Nghỉ hưu sớm khi đã tự chủ tài chính và lên kế hoạch cho những ưu tiên cuộc đời, vì thế không hề nhàm chán.

(Theo Đời sống & Pháp luật)

Xem thêm: Thanh niên mới 22 tuổi đã kiếm tiền tỷ mỗi năm, đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm: Hoặc đầu tư ngay, hoặc nghèo mãi mãi!

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Cảm thấy công việc quá nhàm chán dù lương cao hơn mặt bằng chung, người đàn ông này băn khoăn có nên nghỉ hưu sớm.

Công việc lương 100 triệu nhưng nhàm chán, muốn trồng cây nuôi cá, có nên nghỉ hưu sớm ở tuổi 46?
0 Bình luận

Theo Steve Adcock, triệu phú tự thân nghỉ hưu sớm ở tuổi 35, tư duy tiền bạc sai lầm khiến anh hối hận nhất là chỉ làm những điều tối thiểu, không hơn.

Triệu phú tự thân đã nghỉ hưu sớm chia sẻ tư duy tiền bạc sai lầm khiến anh hối hận nhất: Tôi chỉ làm những điều tối thiểu!
0 Bình luận

Muốn nghỉ hưu sớm để an hưởng tuổi già, người đàn ông này thôi việc khi mới 52 tuổi, nhưng rồi sớm vỡ mộng.

Người đàn ông U60 quyết nghỉ hưu sớm để nghỉ ngơi, nào ngờ vỡ mộng ê chề: Nếu được chọn lại, tôi sẽ không làm thế
0 Bình luận

img

Bài mới

Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 giờ trước
Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

img
Đề xuất