Buổi diễn tập chữa cháy đặc biệt, hiện thực hóa ước mơ cho cậu bé mắc K máu

Vừa qua, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức một buổi diễn tập chữa cháy đặc biệt, giúp hiện thực hóa ước mơ cho cậu bé mắc K máu.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 06/08
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

4 tháng nay, thay vì được đến trường như các bạn đồng trang lứa, Trần Đặng Trung Quân (7 tuổi) lại phải nằm viện chữa trị. Em được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dạng tủy (ung thư máu) quái ác, sức khỏe dần suy kiệt.

Chị Đặng Thị Kim Loan (45 tuổi, mẹ Quân) tâm sự, chị đã từng qua "một lần đò", rồi rời quê Bình Thuận và TP.HCM làm việc. Tại đây, chị gặp anh Trần Văn Tâm (47 tuổi) rồi nên duyên vợ chồng. Dù anh Tâm bị sốt bại liệt, phải ngồi xe lăn, nhưng chị vẫn hết lòng yêu thương anh. Quân chào đời là minh chứng tình yêu của anh chị.

buoi-dien-tap-chua-chay-dac-biet-cho-cau-be-mac-k-mau

Thế nhưng, con trai chị sức khỏe không tốt, lại hay đau ốm, cảm sốt khiến chị lo lắng. Chị Loan kể: "Lúc nhỏ, bé hay đau nhức nhưng mình cứ nghĩ bệnh thường, chỉ mua thuốc cho bé uống. Đến lúc bé bầm mình, bác sĩ bảo bé bị ung thư, mình như đã chết, nghẹn ngào không nói được. Ngày nằm cấp cứu, Quân thỏ thẻ nói với mẹ muốn làm cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Thằng bé hỏi con bệnh rồi có được làm lính cứu hỏa nữa không..., mình chỉ biết nhìn con rồi quay mặt đi mà khóc".

Chị không khỏi tuyệt vọng, không biết liệu ước mơ của con trai có thể thành hiện thực không. Nhưng rồi, phép màu đã xảy ra, khi Phòng Công tác xã hội, BV Nhi đồng 2 với các đơn vị thiện nguyện biết chuyện, đã kết nối với đơn vị Cảnh sát PCCC TPHCM.

buoi-dien-tap-chua-chay-dac-biet-cho-cau-be-mac-k-mau

Ngày 4/8 vừa qua, đơn vị đã tổ chức một buổi diễn tập cứu hộ giả định để thực hiện ước mơ làm lính cứu hỏa cho Trung Quân ngay tại khuôn viên bệnh viện. Nhìn thấy con trai nhỏ khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa, được các chiến sĩ cảnh sát PCCC ân cần chỉ bảo từng động tác trong khâu cứu hộ, trao tặng bằng khen khi hoàn thành nhiệm vụ khiến chị Loan xúc động.

Chị tâm sự: "Hôm nay là ngày hạnh phúc của mình, nãy giờ mình vui lắm, muốn rơi nước mắt mà ráng kiềm nén để con mình thực hiện được ước mơ của bé. Sáng giờ bé cứ nôn nao, đợi các chú đến để thực hiện nhiệm vụ. Mình chỉ mong một ngày gần nhất, con mình mau chóng hết bệnh để như bao bạn bè khác được đi học tiếp...".

buoi-dien-tap-chua-chay-dac-biet-cho-cau-be-mac-k-mau

Được gặp những "người hùng" của mình, Quân vui mừng khôn xiết, nụ cười luôn nở trên môi. Con chưa bao giờ dám nghĩ rằng, ước mơ của mình được thực hiện một cách trọn vẹn như thế. Quân tâm sự: "Hôm nay con vui lắm, ước gì sau này con cũng trở thành một cảnh sát PCCC".

Quay trở lại giường bệnh, dù phải tiếp tục làm bạn với mũi kim tiêm, dây truyền thuốc nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên khuôn mặt bé nhỏ của Quân. Có lẽ, những gì mà con trải qua tại buổi diễn tập làm lính cứu hỏa chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp Quân đi tiếp hành trình giành giật sự sống của mình.

buoi-dien-tap-chua-chay-dac-biet-cho-cau-be-mac-k-mau

"Con muốn trở lại trường học, con phải khỏe mạnh, phải truyền thuốc, phải nghe lời bác sĩ và mẹ. Bác sĩ nói con bệnh ung thư mà con không biết ung thư là gì hết...", nói đoạn, Quân nhìn lên ống dây truyền thuốc, ngây ngô.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem thêm: Tâm thư xúc động của "chiến binh nhí" mắc K máu: Sẽ không có gì là không thể vượt qua, không có gì phải sợ!

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đều đặn, mỗi buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, quán cơm "Nụ cười Shinbi" cung cấp từ 150 - 200 suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của BV K (cơ sở Tân Triều).

Nụ cười Shinbi - quán cơm 2 nghìn đồng cho bệnh nhân ung thư của cặp vợ chồng Hà thành
0 Bình luận

Từ đôi bàn tay trắng, anh Sang và vợ gây dựng nên công ty điện tử. Có chút thành quả, anh Sang miệt mài đi làm từ thiện. Nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi vợ anh phát hiện mắc ung thư...

Người đàn ông nghèo trở thành giám đốc, đam mê làm từ thiện, cạo đầu cùng vợ chữa ung thư
0 Bình luận

Nói về dự án "nhà trọ 0 đồng", ông Nguyễn Đăng Hoàng cho biết, mỗi tháng chi khoảng 200 triệu đồng nhưng dù vất vả đến mấy cũng chưa bao giờ muốn dừng lại.

'Nhà trọ 0 đồng' - mái ấm thứ 2 của các bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối
0 Bình luận

Tin liên quan

Muốn giúp ích cho đời, bà Nguyễn Thị Lan (52 tuổi, Quảng Nam) đã thực hiện hiến máu nhân đạo, lên tới 34 lần.

Chuyện người phụ nữ U60 có 34 lần hiến máu ở Quảng Nam: Tôi sẽ tiếp tục cống hiến đến khi sức khỏe không còn
0 Bình luận

Cổ nhân có câu: "7 không ra khỏi cửa, 8 không trở về nhà". Vậy ý nghĩa thực sự của câu nói này là gì?

'7 không ra khỏi cửa, 8 không trở về nhà' - ý cổ nhân là gì?
0 Bình luận

Những giá trị của cội nguồn văn hoá vẫn đang tiến từng bước trên đà mai một và phôi pha… Vậy ta có thể làm gì hôm nay?

'Cội nguồn văn hóa' - Bài NLXH đáng suy ngẫm
0 Bình luận

img

Bài mới

Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
img
Đề xuất