Cha mẹ nơi bản nghèo bán cả trâu vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

Một cú ngã bất người khiến đứa trẻ 10 tuổi bị đa chấn thương, gãy xương. Chi phí điều trị quá lớn khiến cha mẹ nơi bản nghèo dốc cạn túi, bán cả trâu vẫn không đủ tiền chạy chữa, chỉ biết khóc ròng cầu cứu.

Cha mẹ nơi bản nghèo bán cả trâu vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

Một cú ngã bất người khiến đứa trẻ 10 tuổi bị đa chấn thương, gãy xương. Chi phí điều trị quá lớn khiến cha mẹ nơi bản nghèo dốc cạn túi, bán cả trâu vẫn không đủ tiền chạy chữa, chỉ biết khóc ròng cầu cứu.

Đã hơn 1 tuần trôi qua từ ngày xảy ra tai nạn với em Hoàng Thị Thương (SN 2014, bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), cha mẹ em vẫn đứng ngồi không yên bởi ngoài việc lo cho tình trạng của con, vợ chồng anh Hoàng Tòn Sính còn rối bời trước khoản tiền thuốc thang, điều trị khổng lồ.

Trong lúc đi chơi cùng bạn, lúc đạp lên dốc, chiếc xe đạp do Thường điều khiển bỗng mất phanh lao thẳng xuống dưới khiến em bị ngã văng ra vệ đường. Bạn bè thấy vậy thì vội vã tri hô người dân xung quanh đến ứng cứu. Sau cú ngã ấy, Thương bị chẩn đoán đa chấn thương với vết thương vùng bụng kín, chấn thương gan độ IV, gãy đầu dưới hai xương cẳng tay trái, gãy đầu trên xương đùi trái. Từ Bệnh viện huyện Văn Yên, em được chuyển lên tuyến tỉnh rồi đưa xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Vụ tai nạn bất ngờ khiến gia đình anh Sính điêu đứng. Vợ chồng anh Sính chạy vạy khắp nơi, vay mượn người thân, bạn bè mới gom đủ 20 triệu đồng để chuyển viện cho con và tiếp tục đóng thêm 24 triệu đồng viện phí. Nhờ các bác sĩ tích cực điều trị, Thương đã kịp thời thoát khỏi nguy hiểm, hiện em đã tỉnh táo hơn và ăn được chút cháo loãng.

Chỉ một tuần ngắn ngủi, nhưng cha mẹ Thương đã hoàn toàn kiệt quệ, ở bệnh viện hai vợ chồng dè sẻn chia nhau mỗi suất cơm, tiết kiệm từng nghìn đồng để mua bỉm cho con. Số tiền ít ỏi vài triệu đồng còn lại trong người, anh chị cố gắng chắt chiu để dành đóng khoản tiền phát sinh hoặc tiền thuốc cho con.

"Số tiền còn lại quá ít, tôi không biết là có đủ để chữa bệnh cho con trong thời gian tới hay không? Vợ chồng tôi đang tính ít ngày nữa về bản bán con trâu, được đồng nào hay đồng ấy, con trâu là tài sản duy nhất và là kế sinh nhai của gia đình. Nhưng bác sĩ nói con tôi cần điều trị lâu dài, chưa kể quá trình phục hồi nữa, mà nhà tôi hết chỗ vay mượn rồi", anh Sính buồn bã nói. Những cơn đau buốt cứ kéo đến, Thương chỉ biết yếu ớt nói với bố mẹ. Chứng kiến con gái khổ sở, vợ chồng anh Sính xót xa vô cùng.

Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhi Hoàng Thị Thương (10 tuổi) bị ngã dẫn tới đa chấn thương: Chấn thương bụng kín, chấn thương gan độ IV và gãy đầu dưới 2 xương cẳng tay. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ làm nông chật vật nuôi 2 con nhỏ. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên sẽ cần phải điều trị phục hồi lâu dài, tốn kém kinh tế. Rất mong hoàn cảnh của Thương nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Gửi trực tiếp: Anh Hoàng Tòn Sính, Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

SĐT: 0366245532.

Xem thêm: Mẹ đơn thân bất lực nhìn con gái khi biết tin mình mắc bệnh ung thư