Tự tiện vào nhà không xin phép, voi khổng lồ bị mèo mướp "dọa" cho bỏ chạy

Trong hành trình đi xin ăn của mình, có lẽ chú voi Pai Salick không thể ngờ sẽ có ngày bị một con mèo mướp đanh đá đuổi ra ngoài đường.

Tự tiện vào nhà không xin phép, voi khổng lồ bị mèo mướp "dọa" cho bỏ chạy

Trong hành trình đi xin ăn của mình, có lẽ chú voi Pai Salick không thể ngờ sẽ có ngày bị một con mèo mướp đanh đá đuổi ra ngoài đường.

Thái Lan là một trong những đất nước thu hút nhiều khách du lịch. Đến đây, nhiều người không khỏi bỡ ngỡ khi thấy voi hầu như xuất hiện ở khắp nơi. Voi được dùng để trang trí ở những nơi linh thiêng như chùa chiền, đền thờ cho tới những nơi bình dân như quán ăn, trung tâm mua sắm, nhà hàng. Thậm chí, hãng bia nổi tiếng nhất xứ Chùa Vàng còn có tên là voi (Chang).

Voi là con vật được coi là biểu tượng quốc gia ở Thái Lan. Người dân nước này dành sự quý mến và tôn trọng đặc biệt cho những con vật khổng lồ. Không chỉ xuất hiện ở nhiều nơi, voi còn xuất hiện trong tất cả những sự kiện quan trọng, trở thành điểm nhấn thu hút khách tứ phương. 

Ngày nay, voi sinh sống ở các khu rừng rậm khắp Thái Lan và các khu bảo tồn động vật. Hơn một nửa trong tổng số hơn 3000 con voi được nuôi ở Thái là sử dụng cho mục đích du lịch hoặc làm việc trong điều kiện nuôi dưỡng vô cùng tốt. 

Là một tỉnh nằm ở miền Trung Thái Lan, Nakhon Nayok là nơi có rất nhiều voi hoang dã. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến chú voi đực 35 tuổi có tên Pai Salick. Pai Salick có thói quen ghé thăm nhà người dân để xin đồ ăn nên được nhiều người biết tới.

Mỗi lần đến nhà ai đó, Pai Salick hầu như đều thu hoạch được khá nhiều đồ ăn. Do đó, tần suất Pai Salick xuất hiện tại nhà dân ngày càng dày đặc. Nhiều người dân chia sẻ, chỉ cần nghe tiếng dậm chân bình bịch từ ngoài sân, họ có thể gần như đoán được danh tính của vị khách tới nhà mình. 

Thế nhưng, không phải lần nào Pai Salick đi xin ăn cũng được may mắn như thế. Trong một lần trong số hàng nghìn lần đi xin ăn, chú voi bất ngờ gặp phải đối thủ vô cùng ghê gớm dù sở hữu vẻ ngoài nhỏ bé. 

Ngày đó, khi đang lững thững đi bộ từ rừng vào khu phố, vừa đi vừa lựa chọn xem gia chủ may mắn hôm nay được mình ghé thăm là ai. Khi đã vào được khu vườn sân sau nhà, Pai Salick đang chuẩn bị thưởng thức đồ ăn thì bất ngờ một con mèo mướp 3 tuổi xuất hiện. 

Có vẻ như ngoại hình khổng lồ cùng cân nặng 4 tấn của đối thủ không khiến mèo mướp lo sợ. Con vật tự tin đối mặt, thậm chí còn hung hăng dọa nạt vị khách không mời mà đến kia. Vốn đã quen được người dân nuông chiều, Pai Salick chưa bao giờ bị “nạt nộ” như thế, gặp phải đối thủ quá hung hãn đã khiến chú voi tâm hồn yếu đuối cảm thấy sợ hãi, cong đuôi bỏ chạy vào rừng. 

Theo chủ nhân của ngôi nhà, Simba - tên của chú mèo mướp - không chỉ dũng cảm mà còn rất coi trọng lãnh thổ của mình. Nếu bất kỳ ai lạ mặt mon men đến loanh quanh khu vực của Simba sẽ đều phải nhận cái kết đắng.  

Xem thêm: Cá mập cắt bánh quy: Khi ngoại hình không hề đáng yêu như tên gọi