Cái đức của Hưng Đạo Vương: Giao binh cho kẻ đắc tội với mình, tạo nên chiến công ngoạn mục

Hưng Đạo Vương vốn là người công tư phân minh, đề cao người tài. Do đó, dù Trần Khánh Dư đắc tội với vua nhưng vẫn được giao cho binh lính để lập công.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thời xưa, chuyện tình éo le của Trần Khánh Dư và Thiên Thụy công chúa được rất nhiều người biết tới. Theo ghi chép của Khâm Định Việt sử thông giám cương: Đầu năm Nguyên Phong (niên hiệu vua Trần Thái Tông 1251-1258), Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư từng có công đánh giặc, được phong làm Phiêu kỵ đại tướng quân, sau đó là tử phục thượng vị hậu. Tuy nhiên, sau đó ông bị cách chức, tịch thu tài sản vì tư thông với Thiên Thụy công chúa. 

Thời điểm đó, tội tư thông rất nặng. Thiên Thụy công chúa là con gái của Thánh Tông trong khi đó Trần Khánh Dư lại là con nuôi của ngài. Có thể coi Khánh Dư và Thiên Thụy là hai anh em nên chuyện yêu đương là không thể chấp nhận.

cach-dung-nguoi-cua-hung-dao-vuong-trong-nguoi-tai-cong-tu-phan-minh-2

Bên cạnh đó, Thiên Thụy công chúa còn được Thượng hoàng Trần Thánh Tông ban hôn cho Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn - con trai Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Do đó, việc làm của Trần Khánh Dư trên thì phạm tội khinh quân, dưới thì đắc tội Hưng Đạo vương. Có giai thoại kể rằng, Trần Thánh Tông sợ phật ý Hưng Đạo vương nên đã phạt Khánh Dư bị đánh tới chết. Tuy nhiên, Thánh Tông đã ngầm hạ lệnh cho quân lính đánh đầu gậy xuống dưới. Nhờ thế, qua 100 gậy Trần Khánh Dư vẫn còn sống và được miễn tội chết. 

Hưng Đạo vương vốn thông minh nên thừa biết Khánh Dư đã được ngầm tha tội. Tuy nhiên, ông cũng không để bụng chuyện này. Sau khi bị tịch thu tài sản và mất hết binh quyền, Trần Khánh Dư trở về Chí Linh làm nghề bán than. Theo sử sách có ghi chép: “Lúc ấy Khánh Dư chở thuyền qua bến Bình Than, người chân sào đều đội nón cói, mặc áo cáпh bằng vải gai. Nhà vua trông thấy liền trỏ vào thuyền Khánh Dư rồi bảo với các quan hầu cận: “Người kia chả phải Nhân Huệ vương đấy ư?”. 

Nói xong, vua liền cho quân sĩ bơi thuyền nhỏ đuổi theo. Đến khi theo kịp, quân sĩ hô lên rằng: “Vua cho triệu ông đấy!” thì Khánh Dư đáp lại: “Lão già này là người bán than, có việc chi mà vua triệu?”. Quân sĩ mang y nguyên câu nói đó về tâu vua, vua nói: “Đúng Nhân Huệ vương rồi, người thường chắc không dám nói thế”. Vua łại sai nội thị đến triệu. Khi Khánh Dư đến, mặc áo cánh bằng vải gai và đội nón cói vào yết kiến. Nhà vua nói: “Không ngờ người nam nhi lại lưu łạc đến như thế?”, liền hạ chiếu tha tội cho. 

cach-dung-nguoi-cua-hung-dao-vuong-trong-nguoi-tai-cong-tu-phan-minh-3

Khánh Dư tiến lên thuyền vua vái tạ. vua ban cho áo của vua thường mặc và cho ngồi ở dưới hàng các tước vương. Những lời nghị luận của Khánh Dư đều hợp ý vua. Nhà vua cho phục chức và phong làm Phó đô tướng quân”.

Nhiều người cho rằng, những chi tiết tình cờ trong câu chuyện chỉ là một vở kịch để hợp thức hóa việc nhà Trần dùng lại Trần Khánh Dư mà không làm mất lòng Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, Hưng Đạo vương cũng không để bụng chuyện xưa, sẵn sàng giao cho Khánh Dư làm phó tướng ở Vân Đồn, giữ hết công việc ngoài biên giới. 

Chính nhờ cách dùng người đúng đắn, quân nhà Trần đã đánh tan đoàn quân tải lương của tướng Trương Văn Hổ, giúp quân ta thay đổi cục diện và có được chiến thắng trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông. Hưng Đạo vương không chỉ nhìn trúng tài năng của Trần Khánh Dư mà còn có sự thông cảm, bởi Hưng Đạo vương cũng có thời như thế.

Câu chuyện của Hưng Đạo vương thời trẻ và Trần Khánh Dư về cơ bản khá giống nhau. Bên cạnh đó, Trần Quốc Tuấn là người coi trọng nhân tài, công tư phân minh. Khi còn trẻ, ông cũng được Trần Thủ Độ tạo cơ hội để nắm giữ binh quyền, thể hiện tài năng.

cach-dung-nguoi-cua-hung-dao-vuong-trong-nguoi-tai-cong-tu-phan-minh-1

Điều đáng nói, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn là con trai của An Sinh vương Trần Liễu, từng bị Trần Thủ Độ ép bỏ vợ là Thuận Thiên công chúa để “nhường” cho Trần Thái Tông. Trần Liễu căm hận từng dấy binh làm phản nhưng không thành. Lúc sắp mất, Trần Liễu còn cầm tay Trần Quốc Tuấn mà trăn trối: “Con không vì cha lấy được thiên hạ, cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được”.

Tuy nhiên, Trần Thủ Độ không trù dập hay e ngại Trần Quốc Tuấn mà vẫn giao trọng trách trong cuộc kháng Nguyên lần nhất năm 1257. Theo ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư: “Tháng 9 (1257), (Trần Thái Tông) xuống chiếu, lệnh cho tả hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới (phía Bắc) theo sự tiết chế của Quốc Tuấn”.

Sau này, Hưng Đạo vương còn lập chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng Nguyên tiếp theo. Nếu Trần Thủ Độ ích kỷ hẹp hòi thì chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra. Đây cũng là lý do Hưng Đạo vương độ lượng với Trần Khánh Dư, tạo nên chiến thắng ngoạn mục ở Vân Đồn, góp phần tạo ra thắng lợi trong cuộc chiến chống quân Nguyên xâm lược.  

Cuối năm Thiệu Bảo thứ 4 (1282), Trần Quang Khải được vua Trần Nhân Tông thăng chức làm Thượng tướng Thái sư, nắm giữ cả quân sự và hành chính. Năm Thiệu Bảo thứ 5 (1283), triều đình tiến phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội toàn quốc để đối phó với quân Nguyên. 

Để tránh gây hiểm họa cho nước nhà, Hưng Đạo vương đã chủ động tìm cách giải hòa với Trần Quang Khải. Từ đó, tình nghĩa giữa 2 người càng thêm mặn mà, đứng đầu bên văn bên võ, trợ giúp cho vua. 

Xem thêm: Văn Huệ Vương Trần Quang Triều: Tài văn chương xuất chúng, thích cuộc sống ẩn dật

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ là 1 trong những vị tướng lừng danh nhất lịch sử Việt Nam, mà còn là người vô cùng vĩ đại khi sẵn sàng quên việc tư, làm việc công.

Sự vĩ đại của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: Gạt bỏ thù nhà, chỉ lo nghiệp nước
0 Bình luận

Trong điển tích, Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng - con trai của Hưng Đạo Vương bị nghi có lòng phản nghịch. Song điển tích không đáng tin cậy, chúng ta nên nghĩ khác về Trần Quốc Tảng và có thể ông là "nạn nhân của điển tích".

Con trai Trần Quốc Tuấn có thể là 'nạn nhân của điển tích', cần được minh oan
0 Bình luận

Trần Quốc Tuấn là vị tướng soái kiệt xuất bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, ít người biết được, Hưng Đạo Đại Vương còn có tình sử chấn động không kém cạnh gì các chiến công.

Trái tim si tình của Trần Quốc Tuấn và màn cướp dâu chấn động sử Việt
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất