Bồi hồi ngắm lại Đà Lạt năm 1969 qua ống kính của cựu nhân viên quân sự Mỹ Tom Petersen
Những bức ảnh về Đà Lạt năm 1969 do cựu nhân viên quân sự Mỹ Tom Petersen thực hiện thể hiện rõ nét bình yên, thơ mộng của cuộc sống thời xưa.
Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, là thành phố của tỉnh Lâm Đồng. Từ xa xưa, nơi đây là địa bàn cư trú của những cư dân người Lạch, người Chil và người Srê thuộc dân tộc Cơ Ho.
Hồi cuối thế kỷ 19, Pháp tìm kiếm một địa điểm thích hợp để xây dựng trạm nghỉ dưỡng dành cho người Pháp ở Đông Dương. Dựa theo đề nghị của bác sĩ Alexandre Yersin, Toàn quyền Paul Doumer đã quyết định chọn cao nguyên Lâm Viên. Người Pháp nhanh chóng tiến hành quy hoạch và xây dựng Lâm Viên từ một địa điểm hoang vu thành một thành phố xinh đẹp với hàng loạt biệt thự, công sở, trường học, khách sạn.
Trải qua nhiều thăng trầm và các cuộc chiến tranh, ngày nay Đà Lạt trở thành thành phố đông dân, đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, giữ vai trò trung tâm về kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
Đà Lạt cao hơn 1.500m so với mực nước biển, được bao quanh bởi các dãy núi cùng quần thể thực vật rừng nên nơi đây có khí hậu ôn hòa, dịu mát quanh năm. Hàng năm, Đà Lạt trở thành điểm hút khách du lịch nhờ tài nguyên thiên nhiên, nhân văn phong phú cùng những di sản kiến trúc giá trị.
Đặc biệt, nơi này còn là trung tâm giáo dục và nghiên cứu khoa học, thành phố đa dạng tôn giáo, vùng nông nghiệp trù phú. Đà Lạt được biết đến với nhiều tên gọi như Thành phố mù sương, Thành phố ngàn thông, Thành phố ngàn hoa, Xứ hoa Anh Đào hay Tiểu Paris.
Xem thêm: Bác sĩ Yersin - Người đầu tiên phát hiện ra Đà Lạt: Một anh Tây si mê dải đất hình chữ S
Đọc thêm
Năm 1942, vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam đã thực hiện lễ tế Nam Giao, đây cũng là lễ tế cuối cùng trong lịch sử nước ta.
Khi nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu ai cũng phải thừa nhận rằng bà đúng là tuyệt sắc giai nhân bởi vẻ đẹp vừa truyền thống nhưng cũng rất thời thượng khác hẳn với những phụ nữ khác.
Bác sĩ Yersin ra khỏi rừng thông và nhìn thấy cao nguyên tuyệt đẹp: Cao nguyên Lâm Viên. Đó chính là khoảnh khắc "phát hiện ra Đà Lạt" của bác sĩ Yersin mà sử sách ghi lại.
Bài mới
Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.
Cuối năm 2025, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đang về, SC88 đã mang hơi ấm nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên thông qua chương trình thiện nguyện “Sưởi ấm trái tim đồng bào”. Hành trình không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

















