Sư thầy làm thợ trang trí cho những ngày đại lễ

Cứ đến dịp lễ các sư thầy làm thợ dù không được học cơ khí, cũng không được chỉ dạy về trang trí, may vá hay thiết kế… nhưng các sư thầy tại chùa Hoằng Pháp vẫn bắt tay vào làm như một người thợ lành nghề. Từ việc cắt sắt, hàn, vẽ… đều được thực hiện rất công phu và tỉ mỉ

Sư thầy làm thợ trang trí cho những ngày đại lễ

Cứ đến dịp lễ các sư thầy làm thợ dù không được học cơ khí, cũng không được chỉ dạy về trang trí, may vá hay thiết kế… nhưng các sư thầy tại chùa Hoằng Pháp vẫn bắt tay vào làm như một người thợ lành nghề. Từ việc cắt sắt, hàn, vẽ… đều được thực hiện rất công phu và tỉ mỉ

Để làm được điều này, các sư thầy, sư chú không hề cắp sách đi học từ các trường hay điểm dạy nghề nhưng trước ngày đại lễ vẫn là những sư thầy làm thợ để chuẩn bị cho buổi lễ.

Ở các chùa, để chuẩn bị cho các ngày lễ, khi thực hiện việc chuẩn bị khung cảnh buổi lễ, các sư thầy chỉ có học từ người đi trước chỉ cho người đi sau, người nào chưa làm thì xem người đã từng làm, người nào chưa biết thì hỏi người đã từng thực hiện… cứ thế mà tiến hành làm công việc như những người thợ thực thụ.

Một số hình ảnh về việc làm thợ của các sư thầy chùa Hoằng Pháp (TP.HCM):

Từ công việc cắt sắt, thép
ráp gỗ để làm khán đài
cho đến khoan, dựng... Dù không trải qua trường lớp nào nhưng khi bắt tay vào làm chưa việc gì các thầy làm không được
Luôn đoàn kết khi bắt tay vào làm việc
Tỉ mỉ khi bắt tay trang trí đèn
Dù công việc cực nhưng luôn nở nụ cười trên khuôn mặt quý thầy.
Để có thể làm xong, ngoài việc cắt dán rồi ghép lại, các thầy phải làm dưới ánh nắng của mặt trời
Có lúc làm việc dưới đất
khi thì trên trời, nhưng nụ cười vẫn rạng ngời trên khuôn mặt quý thầy
Dù ở công đoạn nào các thầy cũng làm một cách chuyên nghiệp
Qúy thầy luôn gắn kết với các Phật tử để hoàn thành công việc
Khi bắt tay vào làm thì luôn chú tâm vào công việc
Để kết quả được như thế này
Không chỉ thế, các thầy cũng là những đầu bếp rất giỏi, chuẩn bị hàng ngàn xuất ăn cho cả những người về chùa dự lễ
Không thua những đầu bếp chuyên nghiệp

Hoài Lương

Cái tâm sáng như ngọc của vị sư thầy cưu mang gần 50 đứa trẻ bất hạnh, "biến" chùa thành bệnh xá cứu người