70+ câu nói hay về lính cực ý nghĩa ai cũng nên đọc

Người lính, bộ đội là lực lượng không thể thiếu của quân đội, có trách nhiệm canh giữ, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Trong bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng khám phá những câu nói hay về lính ai cũng nên đọc.

Hoa Nguyễn
17:00 18/07/2023 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Hậu phương ơi! Ta cùng nhau cố gắng. Chung sức đồng lòng gìn giữ non sông ta.

2. Ai đi lính mới thấu hiểu cảm giác. Những ngày mưa xối xả vẫn gồm mình trèo đèo lội suối….

3. Thanh xuân như một tách trà

Đậm nhạt cũng được miễn là làm lính.

Thanh xuân như một tách trà

Đậm nhạt cũng được miễn là có em

4. Tình yêu người lính là phải đặt trong 3 chữ, 2 chữ: “Thương” và một chữ “CHỜ”

5. Có những tình yêu mang tên Tổ Quốc, có những trái tim mang tên thuỷ chung, có những nỗi nhớ mang tên hậu phương và có những chàng trai mang tên người lính.

6. Thanh xuân của đời người ngắn lắm. Và tôi muốn dùng cả thanh xuân này để đổi lại bình yên cho Tổ Quốc tôi.

7. Có những ngày mưa vất vảNhưng anh không hề than thở với ai.

8. Năm ấy vì một người khoác lên mình màu xanh áo lính mà tôi đem lòng yêu mọi thứ màu xanh.

9. Tuổi trẻ này đẹp hơn khi có cây súng làm bạn.

10. Thanh xuân của bạn là gì? Thanh xuân tôi gắn liền với yên bình Tổ Quốc.

11. Sống khoẻ, sống có ích và sống lành mạnh để xây dựng và bảo vệ quê hương.

12. Thời hoa lửa cũng dần qua đi…!

13. Mỗi người đàn ông luôn phải tâm niệm rằng: Có 3 thứ đáng giá nhất mình tuyệt đối phải bảo vệ, đó là: Tổ quốc, sự tôn nghiêm và nét đẹp người con gái mình yêu.

cau-noi-hay-ve-linh-1

14. Nước sông công lính. Cái chính là mất bồ.

15. Ba năm đi Mỹ em chờ. Hai năm nghĩa vụ anh giờ mất em.

16. Chẳng cần những ồn ào tấp nập

Chỉ cần trong gió thoảng mình có nhau.

17. Yêu xa

Là nhớ thương

Là mong đợi

Là chờ đợi gặp nhau

Yêu xa nhất là tình yêu người lính…

18. Bao giờ hết thời áo xanh

Hết còi hết kẻng anh về cưới em

19. Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng

Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đoá hướng dương

Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm

Là người tôi sẽ chết cho quê hương.

20. Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc

Muốn hạnh phúc thì ở nhà đợi anh? Chờ anh chàng lính Hải đảo của em.

21. Lửa thử vàng, bộ đội thử lòng em?

22. Vào đây em viết tình thơ

Gửi anh bộ đội Cụ Hồ em yêu

Quê hương em nhớ anh nhiều

Nhớ thời áo trắng bao điều gửi trao.

23. Viết cho anh bằng tất cả nhớ thương

Những ngày quê hương chẳng yên bình

Anh lên đường ra chiến trận chinh chiến

Tình yêu em mãi hướng về phương xa.

24. Em chỉ muốn gọi anh là quả trứng

Một lòng yêu Tổ quốc và lòng còn lại thì yêu em.

25. Em không sợ phải yêu anh xa. Vì em biết anh đang bảo vệ Tổ Quốc và trong đó có cả em.

26. Anh yêu em bằng con tim người lính, tình trong ngực và đất nước ở trong tim.

27. Tán gái có thể không đổ nhưng diễn tập nhất định phải chăm chỉ.

28. Đồng chí có thấy gì xa xăm đó không?

Có. Tôi thấy lá cờ của Tổ Quốc đang vẫy gọi và tình yêu thiêng liêng của Biển đảo quê hương.

29. Mẹ cha cho bạc cho vàngKhông bằng lấy được một chàng sĩ quan.

Không bằng lấy được một chàng sĩ quan.

30. Chỉ cần anh bước một bước về phía Tổ quốc còn 99 bước còn lại em sẽ chạy đến bên anh.

Kiếp phong trần nối duyên hai chúng ta.

31. Đời lính nghèo tìm đâu ra mộng đẹp

Kiếp phong trần nối duyên hai chúng ta.Nắng thì tốt dưa mà mưa thì vẫn phải tập luyện.

Nắng thì tốt dưa mà mưa thì vẫn phải tập luyện.

32. Lời yêu thương anh gửi vào tiếng đàn

Mang khúc nhạc gửi em sự ấm áp của tình yêu.

33. Nếu thanh xuân là tờ giấy trắng thì được khoác trên mình là nét mực đẹp đẽ nhất của thời trai trẻ.

cau-noi-hay-ve-linh-4

34. Bộ đội thời bình cũng như thời chiến

Mưa dầm cơm vắt trèo đèo lội suối, băng thác qua rừng.

Những câu nói hay về màu xanh áo lính

35. Chẳng mong gương vỡ lại lành

Chỉ mong đi lính sẽ trưởng thành hơn.

36. Tưởng đi lính học không nhiều mà nhiều không tưởng.

37. Nỗi buồn chiến tranh trong lòng người lính có cái gì tựa như nỗi buồn của tình yêu, nỗi nhớ nhung quê nhà da diết và sâu sắc.

38. Chân anh không đủ dài để đi từ Nam ra Bắc nhưng trái tim anh đủ rộng để chứa trọn Tổ quốc và em.

39. Hai năm nghĩa vụ hoàn thành, thời gian còn lại anh để dành cho em.

40. Nếu không yêu xin đừng thả thính. Yêu lính rồi thì đừng để lính bơ vơ.

41. Một khi đã yêu chàng trai lính thì em hãy tin rằng tình yêu anh dành cho em như tình yêu anh dành cho Tổ Quốc.

42. Tình yêu em dành cho chàng lính không phải là những điều tốt đẹp nhất nhưng đó là sự chân thành bằng cả trái tim.

43. Tình yêu của người lính không phải một lúc yêu nhiều người. Mà yêu một người một cách chân thành và say đắm.

44. Anh không sợ xa em, anh chỉ sợ một ngày nào đó em không đủ kiên nhẫn chờ đợi người lính như anh.

45. Khi yêu một chàng lính, em chẳng lo sợ điều gì cả. Bởi em biết tình yêu của anh dành cho Tổ Quốc luôn có em bên cạnh.

46. Tình yêu người lính không dồn dập như những con sóng, không mãnh liệt như sức gió ngoài biển khơi mà nó dịu dàng như làn tóc và ấm áp như hơi thở của em.

47. Cảm ơn em, hậu phương vững chắc của anh. Em chính là động lực to lớn để anh yên tâm bảo vệ đất nước.

48. Hạnh phúc với người lính đơn giản chỉ là một cái ôm.

49. Yêu anh là em chấp nhận hi sinh, chấp nhận thiếu đi một cái nắm tay ấm áp trong mùa đông giá lạnh và một nụ hôn nồng nàn trong gió thoảng.

50. Thanh xuân này vì một anh lính mà khoác trên mình 2 chữ: “Hậu phương”.

51. Bước chân người lính là đoạn đường gian khổ, khi đêm về là nỗi nhớ về em.

52. Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau là tất cả.

53. Thương Tổ Quốc em có bằng lòng đợi anh. Khi nào đất nước yên bình, anh sẽ về lại với em.

54. Cái nắm tay cũng làm cho balo bớt nặng.

55. Báo động ngày đêm anh chẳng sợ, chỉ sợ ngày về vắng bóng em.

56. Anh thích hướng mắt ra cái không gian cao rộng của đất trời. Vì nơi đó có Tổ Quốc anh yêu và có cả em.

57. Dành cả thanh xuân để cống hiến hết mình cho Tổ Quốc và để che chở cho em.

58. Đến cuối cùng, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, con đường bền vững nhất vẫn là con đường cách mạng.

59. Người lính luôn là người dũng cảm, dám tiên phong trên mọi mặt trận. Là người tranh quyền tự do cho nhân dân và đất nước. Quả thật tình yêu ấy không gì có thể so sánh được.

60. Chúng ta sẽ chiến thắng bất kể kẻ thù nào như cách mà chúng ta đã từng chiến thắng.

61. Người bạn tâm sự mỗi đêm gác với chúng tôi chẳng ai khác ngoài cây súng can trường.

62. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bắn tung bọn xâm lăng.

63. Cuộc sống này anh đã gửi gắm một nửa cho Tổ quốc, một nửa còn lại anh trao hết cho em.

64. Anh luôn muốn cùng em xây dựng gia đình nhỏ. Nơi đó có em, có con chúng ta mà anh yêu thương nhất. Gia đình, Tổ quốc chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh cần bảo vệ.

cau-noi-hay-ve-linh-3

65. Nếu em sẵn sàng chấp nhận người yêu em là lính. Thì hãy tin tưởng rằng: anh luôn yêu em bằng cả một trái tim.

66. Cảm ơn em, hậu phương vững chắc của đời anh. Em chính là động lực để anh yên tâm bảo vệ đất nước.

67. Đối với Tổ quốc, tôi dành một tình yêu mạnh mẽ và trung thành. Đối với em, tôi trao cả một trái tim nồng nàn, cháy bỏng. Đối với tôi, em và Tổ quốc đều quan trọng. 

68. Là người đàn ông luôn mang trong mình 3 sứ mệnh: Bảo vệ Tổ quốc, báo hiếu cha mẹ, chăm sóc người phụ nữ mình yêu.

69. Trên thế giới này, đàn ông có 3 thứ tuyệt đối phải bảo vệ: Tổ quốc, tôn nghiêm và người phụ nữ mình yêu.

70. Tất cả những người lính phục vụ đất nước của họ và đặt cuộc sống của họ có nguy cơ cần phải biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với họ, gia đình của họ sẽ được chăm sóc tốt. Đó là sự ràng buộc mà chúng ta có với những người đàn ông và phụ nữ quân đội và gia đình của họ.

Xem thêm: 99+ những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống ai cũng nên đọc

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận