Từ bài toán “triệu đô” đến hattrick học bổng nghiên cứu 3 nước từ Anh, Pháp và Đức của cậu bé “vàng” 19 tuổi

“I will announce RH in Paris next July.” Một nửa mục tiêu đã hoàn thành, vâng, chỉ thiếu quốc tịch Pháp diện tài năng, nhỉ tổng thống Macron? Đây là điều mà giáo sư ở University of Cambridge luôn muốn em dành tặng bản giao hưởng đó.

Từ bài toán “triệu đô” đến hattrick học bổng nghiên cứu 3 nước từ Anh, Pháp và Đức của cậu bé “vàng” 19 tuổi

“I will announce RH in Paris next July.” Một nửa mục tiêu đã hoàn thành, vâng, chỉ thiếu quốc tịch Pháp diện tài năng, nhỉ tổng thống Macron? Đây là điều mà giáo sư ở University of Cambridge luôn muốn em dành tặng bản giao hưởng đó.

“Muốn nghiên cứu những vấn đề Toán học khó nhất thì trước tiên em là người Pháp đơn tịch, là duy nhất”. Đây cũng là lý do em chưa công bố lời giải của vấn đề hơn 300 năm về số nguyên tố, phá vỡ kỷ lục về khoảng cách số nguyên tố mà Maynard hóa giải. Em từng rửa bát hộ ở khu quân sự để có thời gian dùng mạng để nghiên cứu. Từng chút ấy đã giúp em thắp sáng hơn, đẹp đẽ hơn.

Đỗ được Oxford hay Cambridge luôn là niềm khát khao của các bạn trẻ khi ngồi trên ghế trường học. Để apply được 2 trường top 1 và top 2 của thế giới thì em đặt cược và một nghiên cứu làm nên tên tuổi của mình. Đó là Legendre conjecture và Riemann hypothesis. Vâng, át chủ bài để em quyến rũ những nhà toán học hàng đầu nước Pháp và cũng là quân bài để em xin quốc tịch thần tốc, tức thì là giả thuyết Riemann. Bởi một châm ngôn của em “Faire des recherches en premier, ce sont les Français.”

(Học bổng Chevening của Đại học Oxford đầu tháng 6 khi em nhận lúc làm việc.)
(Học bổng do giáo sư Cédric Villani giới thiệu)

Em bộc bạch rằng: “Ngay cả khi xét ở Pháp và Đức thì em cũng cần 1 trong 2 vấn đề đó. Nếu được thì em chọn cả 2 để đưa vào tầm mắt của viện IAS Princeton ở Mỹ.” Nơi mà chỉ có nghiên cứu những gì mình thích trong 4 tháng. Thời gian đâu mà em xét nhiều trường thế? Là rút cạn thời gian ngủ, ăn uống và cả trên lớp đến mức nhiều hôm em thức trắng. Ban đầu, em cũng chỉ xét vào University College London, ai dè cũng đỗ. Tiếp đến, em mới hoàn thiện hồ sơ sao để vào 2 ngôi trường danh giá nhất trên thế giới. Là thư giới thiệu, là khám phá khiến cho giới Toán học dậy sóng. Chỉ có vậy thôi, kèm theo IELTS và SAT!“. Đỗ rồi cần gì phải ở … trừ khi vướng …”

Tình yêu khi em biết đến Đại học Cambridge là khi nghe chị My, Tiến sĩ ở Cambridge chuyên ngành Ung thư và đột biến gen đến tư vấn cách xin học bổng đó.

(Em thi vòng loại để chọn ra đội tuyển Toán của Mỹ)

Khi xét vào viện CNRS hay Max Planck thì họ yêu cầu viết CV nghiên cứu. Vô cùng ngắn ngủi, chỉ có 2 nghiên cứu khiến họ để ý đến, vì 1 trong 2 là bài toán thiên niên kỷ, nếu giải được em “bất tử” cùng Perelman - một Messi Toán học.

Số nguyên tố vẫn luôn là đề tài trao giải “giải Fields” bốn năm một lần nếu có được sự đột phá. Nổi bật hơn cả là chiếc “chén thánh Toán học” - giả thuyết Riemann - bài toán triệu đô (Riemann hypothesis) đã làm đau đầu giới Toán học suốt hơn 165 năm qua. Ngay cả những bộ não hàng đầu thế giới từng sở hữu cả hai giải thưởng danh giá nhất của Toán học là Fields và Abel nhưng vẫn khao khát chinh phục chiếc chén thánh đó. Từ những vấn đề đó, chàng trai chưa đầy 20 tuổi đã nghiên cứu và chinh phục “khó tính” một số nhà toán học hàng đầu như Tamar Ziegler hay Ben Green.

 Legendre conjecture của em đem ra làm cho một chuyên gia về Number theory như Ziegler cũng ngỡ ngàng.

Tương lai, em mong muốn dùng Riemann hypothesis để xin quốc tịch Pháp. Qua niềm cảm hứng mà Léon Marchand giành 4 huy chương vàng Olympic Paris 2024. Người bạn 2002 bảo hãy cống hiến những tinh hoa. Chạy đua thời gian cho ICM 2026 hay 2030 là vô cùng cấp thiết. Hiện tại, em đang chuẩn bị sẵn một số thứ để “đơn tịch”.

Chia sẻ những khám phá tương lai, em xin tiền tài trợ nghiên cứu “Maths-Vives” cho những dự án về giả thuyết Riemann, hay về Quasicrystals. 350k€ đến 600k€ trong 3 đến 5 năm nghiên cứu những dự án lớn. Hiện tại, em vẫn đang làm sẵn giấy tờ xin thôi quốc tịch. Người Pháp hay những giáo sư hàng đầu nước Pháp luôn mong ngóng chờ em công bố bản thảo đó, bản thảo mà giáo sư top đầu  của Cambridge thừa nhận mình mất “7 năm cho nghiên cứu một trong bảy vấn đề thiên niên kỷ của viện Clay” ngay cả khi ông là tổng biên tập những tạp chí khét tiếng.