Ôn thi tốt nghiệp: Top trích dẫn giúp bạn "ẵm" trọn 2 điểm NLXH

Trích dẫn là phần không thể thiếu khi viết nghị luận xã hội. Bởi nó giúp đoạn văn trở nên phong phú hơn, thu hút người đọc hơn và điểm cao hơn.

Đỗ Thu Nga
15:00 31/05/2024 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Phải chăng thời gian đang nung nấu ta? Thời gian những cuốn nung nấu tôi thêm chín muồi, vậy mà tôi lại chỉ muốn làm một làn khói trắng, muốn dễ dàng thoát khỏi mọi sự kiểm soát của cuộc đời. Vì tôi không dám chắc, hương vị sau cùng có phải là hương vị tôi mong muốn hay không. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi cũng không còn cả nghĩ như vậy nữa rồi.

(Phải chăng thời gian đang nung nấu ta - Trương Tây)

2. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống bộn bề vần vò tôi thành một cuộn len rối tung, để rồi khi tôi tranh thủ đặt bút viết trong những khoảng nghỉ ngơi dù chóng vánh, tôi có thể may cho mình một tấm áo mới qua những con chữ sống động bằng chính ngòi bút này, để vừa có thể gìn giữ những câu chuyện cũ, đồng thời khoác lên một diện mạo mới cho chúng. Thời gian cứ lẳng lặng tạo thành những nếp nhăn và rồi lại là phẳng, xé rách rồi lại khâu vào, một quá trình không ngơi nghỉ.

(Phải chăng thời gian đang nung nấu ta - Trương Tây)

3. Người bạn mới gặp, người xa lạ không hiểu rõ, kể với bạn về thời gian bất hạnh của cô ấy, có lúc không phải vì muốn bạn thay cô ấy bày mưu tính kế đưa ra quyết sách sau cùng, mà e rằng chỉ là muốn biến bạn thành “cái hố” để xả mà thôi.

Vậy mà bạn lại như kẻ ngốc, chẳng thân quen mấy lại đi nhiều lời, nhập vai quá nhanh.

Đời người có tám, chín phần là không như ý, những lời có thể nói với người khác ít biết bao. Giữa chúng ta và kẻ lòng dạ thâm sâu hiểm ác, vĩnh viễn bị ngăn cách bởi cạm bẫy sâu thăm thẳm.

Những người có thể nhìn xa trông rộng sẽ biết mình nên thật lòng với ai, bởi không phải ai cũng đáng để bạn cống hiến hết mình.

(Cảm ơn người đến chẳng tiếc người đi - Tiểu Quỹ)

on-thi-tot-nghiep-top-trich-dan-giup-ban-am-tron-2-diem-nlxh-0

4. Đối với chuyện cảnh còn người mất không cần quá canh cánh hoài nghi, chia ly rồi cũng không nên độc miệng gièm pha hãm hại nhau. Một câu nói “Cậu thay đổi rồi”, vừa tổn thương người, lại tổn thương mình.

Đường còn dài, người còn đổi thay. Chúng ta buộc phải thay đổi, dù theo chiều hướng tốt hay xấu thì cũng đều là trạng thái bình thường của một con người.

(Cảm ơn người đến chẳng tiếc người đi - Tiểu Quỹ)

5. Người là gió xuân và là cơn mưa rào mà tôi muốn lưu giữ nhất.

Người là hoàng hôn và là vùng đất dịu dàng tôi nghĩ đến khi đêm về.

Người là niềm vui chan chứa cõi lòng mà tôi vẫn tự hào cho đến giờ phút này.

Người là hồi ức tôi không muốn lau đi nhất cất trong từng giọt nước mắt rơi.

Người là gió bụi tháng Chín và là ly rượu đắng ba giờ sáng.

Người là lý do khiến đôi má tôi ửng hồng, đôi mi tôi hoen đỏ.

Nhưng nếu ngày mai, tôi mất đi người,

Vậy thì tôi sẽ khắc ghi người trong từng hơi thở của cuộc đời này.

(Ngày em đánh mất anh - Nhị Hy)

6. Cuộc sống không phải là những ngày chúng ta từng sống, mà là những ngày chúng ta khắc ghi.

Chúng ta lựa chọn khắc ghi hay tha thứ, không liên quan gì đến từ bi, không liên quan gì đến khoan dung, mà là để cuộc sống của mình có thể dễ chịu hơn một chút.

Bởi dáng vẻ chúng ta khắc ghi, cuối cùng mới tạo thành dáng vẻ chúng ta từng sống.

(Nuốt ngược nước mắt để trưởng thành hơn - Tiểu Quỹ).

Xem thêm: Ôn thi tốt nghiệp: Tặng 2k6 bộ đề cương 9+ các tác phẩm văn xuôi trọng tâm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận