Kinh nghiệm "du hí" Đà Nẵng - Lý Sơn 6 ngày 5 đêm của cô gái "sợ nước" Ngô Thanh Thúy

Hè năm nay, cô bạn Ngô Thanh Thúy (SN 1999, Hà Nội) quyết định thực hiện chuyến "du hí" Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn để hết cảm giác sợ nước. Nếu bạn muốn đi tour này hãy tham khảo lịch trình của Thúy nhé!

Kinh nghiệm "du hí" Đà Nẵng - Lý Sơn 6 ngày 5 đêm của cô gái "sợ nước" Ngô Thanh Thúy

Hè năm nay, cô bạn Ngô Thanh Thúy (SN 1999, Hà Nội) quyết định thực hiện chuyến "du hí" Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn để hết cảm giác sợ nước. Nếu bạn muốn đi tour này hãy tham khảo lịch trình của Thúy nhé!

Theo VnExpress, Thúy từng bị đuối nước hồi bé, vì thế cô rất sơn nước. Khi lên đại học có bơi là môn thể chất, trong khi các bạn chỉ mất 5 phút để nổi thì Thúy mất tận 2 ngày vẫn không thành thạo. Sau 1 tháng, cô vẫn sợ nước và trượt môn.

Lần này, Thúy quyết định tiếp xúc với biển thật nhiều. Thậm chí là ra cả đảo để rèn luyện bản thân. 

Ban đầu, Thúy định tới Đà Nẵng - Hội An. Tuy nhiên, khi đi tàu qua đèo Hải Vân, Thúy xúc động khi nhìn thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ và biển có màu xanh tuyệt đẹp. Thúy quyết định ra đảo Lý Sơn để cảm nhận vẻ đẹp rõ hơn, đổi vé máy bay Đà Nẵng - Hà Nội thành Quảng Ngãi - Hà Nội, mặc cho đường từ Hội An đến Lý Sơn xa, phải đi nhiều chặng, tốn thêm thời gian, công sức và tiền bạc.

Dưới đây là kinh nghiệm đi Đà Nẵng - Hội An - Lý Sơn trong 6 ngày 5 đêm với 7,5 triệu đồng của Thúy. Chuyến đi này diễn ra từ ngày 23/6 đến 29/6, đúng dịp cuối tuần nhưng các địa điểm không quá đông. "Kể cả đông thì mình cũng chấp nhận vì đã quyết định du lịch, nên mang tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thứ và các phát sinh".

Hành trình 6 ngày 5 đêm của Thúy và bạn thân

Thúy và bạn thân đi tàu hỏa từ Hà Nội, khởi hành lúc 15h45, đến Đà Nẵng khoảng hơn 9h sáng hôm sau. 

NGÀY THỨ NHẤT

Ngày đầu, Thúy đến Đà Nẵng, ghé chợ Mỹ An ngay sau khi check-in khách sạn, ăn kem bơ, bánh căn và uống trà bí đao. Để tránh đông đúc, cô không chọn tắm ở biển Mỹ Khê mà chọn bãi Mân Thái.

Chùa Linh Ứng

Khi hoàng hôn xuất hiện, Thúy đi chùa Linh Ứng để ngắm toàn thành phố. Đây cũng là nơi có cảnh quan hùng vĩ khiến cô tự mình trả lời cho câu hỏi "Kiếm tiền để làm gì? - Chính là tìm kiếm sự tự do từ những khoảnh khắc ngắm cảnh thế này".

NGÀY THỨ 2

Thúy trở lại bãi biển Mân Thái để tập chèo SUP: "Dù rất sợ nhưng mình đã đồng ý đi cùng bạn để chèo SUP. Cảm giác lênh đênh ngoài biển trên chiếc thuyền nhỏ xíu thật sự quá đáng sợ, mình liên tục cầu cứu bạn mình ngồi im để giảm cảm giác chênh vênh", Thúy kể lại. Tuy nhiên, khi đã quen, cô bắt đầu tận hưởng cả nỗi sợ đó, nghe tưởng chừng mâu thuẫn nhưng là thật.

Đến trư, Thúy khám phá công viên châu Á tại Đà Nẵng để chụp ảnh. Sau đó ghé bảo tàng Đồng Đình. Khu vực này có  nhiều khỉ, ai thích cảm giác mạnh thì có thể đến đây chơi cùng chúng. Thúy lưu ý, du khách nên cầm gậy tự vệ. Tại đây có quán cà phê có nước ép nhiệt đới ngon, bạn có thể thử. Chiều tối, Thúy đến công viên Apec, ngắm cầu Rồng và Đà Nẵng lên đèn.

NGÀY THỨ 3

Thúy khám phá biển Mỹ Khê, dậy từ 4h30 để kịp ngắm bình minh. Sau đó lượn phố, ăn sáng để chuẩn bị check-out. Sau đó, Thúy và bạn thân di chuyển đến Hội An bằng xe taxi 4 chỗ, giá 220.000 đồng.

Quán cà phê ở Hội An phải gọi món bằng giấy do nhân viên khiếm thính

Buổi chiều, Thúy đi dạo Hội An, uống cà phê tại quán Reaching Out Tea House có toàn bộ nhân viên là người khiếm thính. Đây cũng là trải nghiệm ấn tượng nhất của Thúy ở Hội An. Buổi tối, cô đi bộ ngắm biển ở Cửa Đại, mon men ngoài rìa do nước lạnh, sóng đánh to, cát dễ lún.

NGÀY THỨ 4

Thúy trải nghiệm chèo thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu. Để giảm cảm giác sợ nước, Thúy có trò chuyện với người chèo thuyền để hiểu thêm về công việc, sự vất vả của người dân nơi đây.

"Tiếng karaoke trên sông làm mình cũng quên đi nỗi sợ, trải nghiệm rất đáng nhớ". Buổi trưa cô đi chợ Bà Lê, nằm ở Cửa Đại.

Kem bơ chợ Mỹ An

Chiều cùng ngày, Thúy đi chuyển ra Lý Sơn. Từ Hội An đến cảng Sa Kỳ, cô đi xe 4 chỗ ghép (300.000 đồng một người), sau đó đi tàu thủy ra đảo có vé 210.000 đồng.

Thúy lưu ý, mọi người nên tìm hiểu khung giờ đi cho phù hợp và mua trước để tránh hết vé. Chiều ngày thứ 4, Thúy trải nghiệm ngắm hoàng hôn ở cổng Tò Vò. "Cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp song mình hơi buồn vì thấy nhiều rác", cô nhận xét. Buổi tối lượn xe quanh đảo, ăn hoa quả dầm, lượn qua cánh đồng tỏi dù "tối om, không nhìn thấy gì".

NGÀY THỨ 5

Thúy "sợ chết khiếp" nhưng được bạn cổ vũ nên vẫn quyết lặn ngắm san hô ở đảo Bé. Tại Lý Sơn, cô có cảm giác gắn kết với khung cảnh, do thích màu xanh của nước biển hay chỉ thấy biển xanh ngọc bích, mong muốn chinh phục biển từ đó nổi lên lấn át nỗi sợ. Họ xuất phát 7h30 từ đảo Lớn, phí lặn 120.000 đồng một người, tham quan bãi Hang, đi xe quanh đảo.

Trải nghiệm lặn ngắm san hô ở đảo Bé

Đảo này khá nhỏ, nếu không ngại nắng có thể đi bộ hoặc thuê xe để khám phá. Thúy đi 2 người nên không ghép được đoàn, thuê xe giống ba gác có 2 chỗ, 60.000 đồng đi vòng quanh đảo. Nếu thích chỗ nào có thể nhờ lái xe dừng lại để chụp ảnh. "Một từ đẹp không thể tả hết, nhưng rất lạ ở đây cũng nhiều rác", Thúy nhận xét.

"Mình không đến quá nhiều địa điểm check-in nổi tiếng mà thích cảm giác như vậy, thuê xe và đi vòng vòng xem người dân sinh hoạt ra sao", Thúy nói.

CHIỀU THỨ 5 VÀ NGÀY THỨ 6

Thúy và bạn  trở về đất liền là thành phố Quảng Ngãi, thuê xe máy lượn quanh thành phố trước khi bay về Hà Nội. Một số trải nghiệm gợi ý là đi dọc bờ sông, ăn đặc sản. 6 ngày 5 đêm với Thúy là khoảng thời gian đủ. "Còn nhiều thứ mình chưa khám phá hết, nhưng đó sẽ là lí do để mình có cơ hội quay lại những nơi đó".

Tổng kết chi phí du lịch và kinh nghiệm "sống còn" của Thúy

Theo Thúy tính toán, chuyến đi này hết khoảng 7,5 triệu đồng. Trong đó, chi phí đi lại chiếm phần lớn, khoảng 4,5 triệu đồng. Vé máy bay từ Quảng Ngãi đến Hà Nội mất 1,9 triệu đồng, vé tàu hỏa từ Hà Nội vào Đà Nẵng hết 1,2 triệu đồng. Chi phí khách sạn hết khoảng 1,5 triệu đồng.

Khi thuê xe trải nghiệm, Thúy lưu ý: Du khách nên cất mũ bảo hiểm vào cốp do cô đã bị mất khi đi ngắm bình minh, để xe trên vỉa hè. Mất mũ phải đền 100.000 đồng một chiếc.

Nắng ở miền Trung làm da sạm màu đáng kể, đừng để gió biển thổi mát mà bị đánh lừa. Đi ăn hãy hỏi người dân bản địa những điểm hay ghé tới, sẽ ngon hơn review trên mạng. Ghé chợ dân sinh thay vì chợ du lịch để ăn uống, vừa ngon lại rẻ, hiểu hơn về văn hóa và con người địa phương.

Trong các bãi biển, Thúy thích nhất là Lý Sơn. Vì nó còn hoang sơ. Dịch vụ du lịch tốt nhất là ở Hội An, mọi quán cô ghé đều tận tâm, chu đáo. 

Các trải nghiệm đáng nhớ của cô vẫn gắn liền với nỗi sợ nước. Cô nhớ lúc từ trên thuyền nhảy xuống biển để ngắm san hô, từ sợ hãi tột độ không kiểm soát được cơ thể đến tĩnh tâm, cân bằng, hòa với dòng nước để trầm trồ trước những rạn san hô rực rỡ. Thúy được người chèo thuyền hướng dẫn cách đứng thẳng trong nước.

"Đó là lúc mình thực sự tận hưởng cảm giác tắm biển lần đầu trong đời, được nước ôm vào lòng. Mình nhận ra, nước và biển không đáng sợ như mình từng nghĩ", cô nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm: 1001 cách nói quen thuộc của người miền Tây nhưng khách du lịch phải nhờ "phiên dịch" mới hiểu