Hành trình 21 ngày cách ly của 67 học sinh tiểu học ở Hải Dương: "Đi cách ly cũng không sợ lắm mẹ nhỉ"

"Mẹ ơi, đi cách ly cũng không sợ lắm mẹ nhỉ? Đếm đủ 21 ngày là con được về với em đúng không mẹ?".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong đợt dịch COVID-19 mới bùng phát này, tỉnh Hải Dương được xác định là "ổ dịch" lớn nhất cả nước. Công tác phòng chống dịch bệnh đã được đẩy lên mức cao nhất. Chính quyền và người dân tỉnh Hải Dương phối hợp ăn ý trong việc phòng chống dịch bệnh.

Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại xã Kinh Môn (Hải Dương) đã đưa 67 học sinh lớp 2A, trường tiểu học Hiến thành và lớp 4B trường tiểu học Lê Ninh vào khu cách ly tập trung sau khi mỗi lớp xác định được 1 học sinh dương tính với nCoV.

Theo VTC, tối muộn 30/1, bên bờ đông sông Kinh Thầy (xã Kinh Môn) sáng trưng đèn. Em N.H.Y. (7 tuổi, học sinh lớp 2A, trường tiểu học Lê Ninh) được mẹ gọi dậy giục thay quần áo để đến trường. Lúc này Y. vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Trong lúc đó, mẹ đã chuẩn bị gần xong đồ cá nhân. Bố Y. dặn dò: "Hôm nay hai mẹ con sẽ cùng các bạn đến khu cách ly. Con ở đấy phải ngoan và nghe lời cô chú nhé". Bố chưa kịp dứt lời thì cô bé hỏi lại ngay: "Bố ơi đi cách ly là đi đâu ạ?".

hanh-trinh-21-ngay-cach-ly-cua-67-hoc-sinh-o-hai-duong
Bên ngoài sân của khu cách ly

Vài phút sau, xe máy chở 2 mẹ con ra khỏi nhà. Suốt đoạn đường, Y liên tục hỏi về COVID-19, hỏi về cách ly và tại sao cách ly lâu đến như thế. Để con gái yên tâm mẹ chỉ đáp: "Đi cách ly là đi dã ngoại đó con".

Khoảng 22h ngày 30/1, cổng trường Lê Ninh sáng rực ánh đèn. Một xe khách được chuẩn bị sẵn để đón các em học sinh đến khu cách ly. Tại sân trường Lê Ninh, các bậc phụ huynh chuẩn bị rất nhiều đồ đạc gồm quần áo, sách vở, bánh kẹo để các con có đủ "hành trang" đi cách ly.

Những đứa trẻ 7 tuổi ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn hồn nhiên cười đùa, chia nhau đồ ăn. Nhiều em vẫn tin rằng, đây là một chuyến đi dã ngoại kéo dài 21 ngày và đây là lần đầu tiên được đi chơi với đông bạn bè như vậy. Cũng giống như những đứa trẻ khác, vừa đến trường Y. ùa vào khu vực đông đúc bạn bè nói chuyện, cười đùa.

Cách đứa khoảng 1 cách đồng, các  em học sinh lớp 4B, trường tiểu học Hiến Thành cũng đang tập trung tại sân trường để di chuyển đến khu cách ly. 

Khoảng 23h30 cùng ngày, 2 chiếc xe chở 67 học sinh gặp nhau tại khu cách ly là trường mầm non Thái Sơn. Y. đang ngủ thì được gọi dậy xuống xe đợi các cô chú xếp phòng. Những đứa trẻ 7 tuổi và 9 tuổi vẫn đang ngơ ngác không biết 21 ngày là gì và chắc chắn Tết này sẽ phải đón ở trong khu cách ly.

hanh-trinh-21-ngay-cach-ly-cua-67-hoc-sinh-hai-duong-9

Y. cùng mẹ trở về phòng, mỗi phòng bố trí 4 - 5 phụ huynh và 1 giáo viên. Các phòng đều có nhà vệ sinh khép kín, chăn gối, nước ấm. Các em học sinh vẫn hồn nhiên nói chuyện, vui đùa. Còn phụ huynh và cô giáo thao thức cả đêm vì lo lắng và lạ nhà.

Đến 7h ngày 31/1, các bác sĩ vào từng phòng kiểm tra thân nhiệt cho phụ huynh và học sinh. Nhiều em vẫn còn đang mơ ngủ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến 8h cùng ngày, bữa sáng được đưa đến từng giường, Y. cùng các bạn ăn ngon lành. 

Khoảng 9h cùng ngày, 67 học sinh và phụ huynh, giáo viên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Do đây là lần đầu tiên lấy mẫu xét nghiệm cũng như tập trung cách ly nên nhiều học sinh tỏ ra sợ sệt. Các cô giáo và các phụ huynh phải động viên rất nhiều. 

Sau khoảng 2 tiếng làm việc, các bác sĩ đã lấy xong mẫu xét nghiệm, Y. và các bạn được đưa trở về phòng. Trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Y. lấy sách vở ra học bài và hỏi mẹ: Mẹ ơi, đi cách ly cũng không sợ lắm mẹ nhỉ? Đếm đủ 21 ngày là con được về với em đúng không mẹ?”.

Liên quan đến đợt cách ly 67 học sinh tiểu học này, bà Sái Thị Yến - Bí thư Thị ủy Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, cơ quan y tế đưa các em học sinh đi cách ly sau khi phát hiện 2 ca dương tính. Để chăm sóc các em học sinh trong 21 ngày, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Kinh Môn đã bố trí 4 giáo viên đi cùng các cháu ở Trường tiểu học Hiến Thành và 8 giáo viên ở Trường tiểu học Lê Ninh. Ngoài ra, phụ huynh nào muốn đi cùng để chăm sóc các con cũng sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung.

Triệu chứng của biến chủng SARS-CoV-2 "siêu lây nhiễm" đang hoành hành ở Việt Nam là gì?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 1/2, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới vào sáng 1/2/2021
0 Bình luận

Những con số đáng báo động về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang khiến cho cả thế giới lao đao. Trước những diễn biến phức tạp này thì những chiếc khẩu trang chất lượng là điều được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng điểm lại top 10 thương hiệu khẩu trang được đánh giá tốt nhất hiện nay.

Tổng hợp những thương hiệu khẩu trang y tế tốt và hợp thời trang nhất hiện nay
0 Bình luận

Với lòng tự tôn dân tộc và tinh thần dám nghĩ dám làm để làm chủ công nghệ, Công ty Wakamono đã sản xuất thành công khẩu trang có khả năng diệt 99% virus Corona đầu tiên trên thế giới.

Khẩu trang Wakamono diệt 99% virus Corona đầu tiên được phát minh bởi người Việt: Dám nghĩ dám làm, dám đột phá thị trường 'khó tính'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất