Xót thương bé gái nghèo bị u xương quái ác phải đối mặt nguy cơ cắt chân

Trúc Giang vừa sinh ra đã kém may mắn hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khi bị hội chứng Down, lại mắc thêm căn bệnh u xương quái ác.

Xót thương bé gái nghèo bị u xương quái ác phải đối mặt nguy cơ cắt chân

Trúc Giang vừa sinh ra đã kém may mắn hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khi bị hội chứng Down, lại mắc thêm căn bệnh u xương quái ác.

Bé Nguyễn Lê Trúc Giang (9 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong Em (34 tuổi) và chị Lê Thị Lan Hương (30 tuổi) vừa sinh ra đã kém may mắn hơn nhiều bạn đồng trang lứa. Khi sinh, em phát triển chậm hơn các bạn, ít nói ít khóc, thế nhưng vì hiểu biết và y tế còn hạn chế nên vợ chồng anh Phong Em không biết em bị bệnh.

Trúc Giang mắc hội chứng Down, lại bị dày vỏ bởi căn bệnh ung thư xương quái ác.

Đến năm hơn 1 tuổi, con bị ốm, hai vợ chồng đưa con đi viện khám mới tá hỏa con bị hội chứng Down (thiểu năng trí tuệ), khiến kém phát triển trí tuệ, mắt lồi, lưỡi to, khó nói chuyện,... Anh Phong Em kể: "Hồi đó ở quê, vợ chồng em đi làm cá ở xưởng cực lắm, làm từ 4 - 5h sáng đến tối mới về mà tiền công được có 2 - 3 triệu mỗi tháng, ăn uống còn không đủ nên không có điều kiện chữa trị gì cho con".

Thương con, hai vợ chồng gửi con trai nhỏ cho bà nội trông rồi đưa Trúc Giang lên Bình Dương học lớp chuyện biệt, hai vợ chồng đi làm công nhân. Khi ấy, mỗi tháng vợ chồng anh kiếm được 10 triệu đồng, cố tăng ca thì được 15 triệu, nhìn chung cũng dư dả, đủ sống và nuôi hai con. Trúc Giang đi học bắt đầu tập nói những từ đơn giản, rồi tự chủ sinh hoạt dần, hai vợ chồng mừng rỡ khôn nguôi.

Bất hạnh thay, vào năm 2020, Giang bất ngờ bị sưng chân, em ngày ngày ôm chân kêu khóc. Khi đưa con đi khám, bác sĩ phát hiện ở tấm phim chụp có u lớn trong chân, nghi ngờ bị ung thư. Làm xét nghiệm sinh thiết xong, bác sĩ kết luận Giang có bướu ác trong xương chày và sụn khớp chân trái. Nhận tin dữ, hai vợ chồng ôm con mà khóc nức nở ngay ở hành lang bệnh viện, thương thay số phận nghiệt ngã của cô con gái nhỏ.

Trúc Giang được dùng 3 toa hóa trị, sau đó lại trải qua một lần phẫu thuật ở bắp đùi để đục xương, tách bỏ khối u quái ác.

Chị Hương nghẹn lời nói, ban đầu bác sĩ nói trẻ bị bệnh Down khó sống lâu, vợ chồng đành cố gắng chăm lo cho Giang sống vui ngày nào hay ngày đó, ai ngờ... Anh Phong Em tâm sự: "Bình thường bé ngoan lắm, ít quấy khóc mà đợt đó nó đau đến nỗi khóc ngằn ngặt không dừng được, 2 vợ chồng phải ôm chặt con cho bé khỏi vùng vẫy vì quá đau".

Hai vợ chồng liền bán xe máy vừa mua, đưa con nhập viện điều trị. Trúc Giang được dùng 3 toa hóa trị, sau đó lại trải qua một lần phẫu thuật ở bắp đùi để đục xương, tách bỏ khối u quái ác. Sau đó, em lại được chuyển về bệnh viện Ung bước để thêm 3 toa hóa trị nữa.

Dù đã mổ lấy u nhưng xương mãi không lành, bác sĩ tư vấn Giang phải cắt chân để ngăn di căn.

Chưa hết, sau khi phẫu thuật xong cả vài tháng trời mà xương không lành, bé Giang cũng không đứng lên được. Bác sĩ tư vấn con cần phải cắt bỏ một chân, do chỗ xương ấy rất khó nối, cũng để ngăn chặn khối u di căn. Thương con ngày đêm đau đớn, hai vợ chồng đồng ý cho con phẫu thuật cắt chân trước Tết.

Chỉ có điều, chi phí chữa trị cho con đã cạn kiện. Tiền vay mượn họ hàng, tiền mượn sổ đỏ của ông bà nội vay ngân hàng cũng đã cạn kiệt. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật cắt chân, Giang còn phải thêm 8 toa hóa trị để điều trị bệnh. Thương cháu, ông bà đồng ý bán nhà để cứu con, thế nhưng thời điểm giáp Tết nên chẳng ai muốn mua. Chị Hương nghẹn ngào: "Vợ chồng em giờ chỉ còn biết cầu xin mọi người thương xót mà giang tay cứu giúp đứa con gái bất hạnh của em!".

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của bé Trúc Giang qua địa chỉ: Chị Lê Thị Lan Hương (mẹ bé Trúc Giang, SĐT: 0325 572 528), trú tại ấp 5, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện bé Trúc Giang đang điều trị tại phòng 306, khoa Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Xem thêm: Xót xa góa phụ nghèo "quỳ gối, cúi đầu" xin cứu giúp con gái nguy kịch