Cụ bà 85 tuổi hé lộ bí quyết nuôi dạy 6 người con đều hiếu thảo: Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ này

Cụ bà 85 tuổi này tới 6 người con, nhưng tất cả đều ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ, nghe xong ai nấy đều nể phục.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 06/12
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, trên diễn đàn ở Trung Quốc có một bài đăng về nuôi dạy con thu hút nhiều sự chú ý. Đó là chia sẻ của một người dùng MXH về chuyện của bà mình, với tiêu đề: "6 người con của bà nội đều hiếu thảo".

Người này viết: "Lòng hiếu thảo của con cái đã đảm bảo chất lượng cuộc sống của bà tôi trong những năm cuối đời. Nhà bà luôn náo nhiệt, ngày nào con cái cháu chắt cũng đến thăm, trong đó có mẹ tôi, nếu ở nhà có đồ ăn ngon sẽ đưa cho bà càng sớm càng tốt. Vào những ngày nghỉ lễ, mọi người đều đến nhà bà nấu ăn và cùng nhau ăn tối. Nhà bà nội nhỏ, không thể chứa nhiều người như vậy nên thường có rất nhiều trẻ em bưng bát đứng quanh bàn ăn. Dù vậy, không khí tràn đầy tình yêu thương.

cu-ba-85-tuoi-he-lo-bi-quyet-nuoi-day-6-nguoi-con-deu-hieu-thao

Ông nội tôi đã qua đời. Những năm cuối đời ông không còn khả năng tự chăm sóc bản thân và nằm trên giường suốt 12 tháng. Các con của ông sẽ thay phiên nhau đẩy bố ra ngoài đi dạo trên xe lăn mỗi ngày. Ai cũng tranh nhau bày tỏ lòng hiếu thảo, vì sợ một ngày nào đó ông qua đời không còn cơ hội chăm sóc nữa.

Trước đây, khi tôi nói về điều này, bạn bè luôn hỏi: Lương hưu của ông bà có cao lắm không? Chắc ông bà có nhiều của để dành lắm. Thật ra, ông nội tôi đã nghỉ hưu sau thời gian dài làm công nhân bình thường. Cho đến khi ông qua đời, thu nhập hàng tháng không đến 3.000 NDT. Nói thật, số tiền đó thậm chí còn không đủ cho chi phí y tế để trang trải cho ông nữa. Nghe xong, ai nấy đều càng thêm băn khoăn vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra.

Có lần tôi tình cờ nghe được bà trò chuyện với người hàng xóm. Họ hỏi bà làm cách nào để dạy con hiếu thảo như vậy. Bà nội nói không cần phải dạy nhiều, bà chỉ cần làm việc của mình là được. Vâng, đây là kinh nghiệm của người bà đã 85 tuổi của tôi. Cách tốt nhất để dạy con hiếu thảo chỉ là hai chữ: Làm gương".

cu-ba-85-tuoi-he-lo-bi-quyet-nuoi-day-6-nguoi-con-deu-hieu-thao

Quả thực, nếu một người con trở nên tử tế, hiếu thảo, thì cha mẹ cần phải làm gương. Phụ huynh là người thầy đầu tiên và cũng là người thầy tối nhất của con cái. Nếu chúng ta muốn con cái trở thành những gì mình hi vọng, thì trước tiên ta phải làm được như vậy đã.

Nhà giáo dục người Ukraine, Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynsky, từng nói: "Một thời điểm nào đó, khi bạn nhìn vào con, bạn sẽ nhìn thấy chính mình. Khi bạn giáo dục con cũng là bạn giáo dục chính mình và kiểm tra nhân cách của chính mình".

Chẳng hạn, nếu bạn không hiếu thảo với cha mẹ và có thái độ không tốt với người già, con cái có thể cảm thấy đây là điều bình thường. Khi trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, chúng có thể hình thành sự thiếu tôn trọng người khác.

cu-ba-85-tuoi-he-lo-bi-quyet-nuoi-day-6-nguoi-con-deu-hieu-thao

Người đăng tải bài viết trên cũng chia sẻ thêm: "Ông bà tôi luôn được khen ngợi về cách cư xử. Dù là hàng xóm, bạn bè, người lớn hay trẻ nhỏ,… đều khen nhân cách của họ. Về con cái, thực ra trước đây nhà đông con, việc nhà bận rộn, ông bà nội không tốn nhiều công sức để giáo dục con cái, cơ bản họ chỉ làm hai việc: Điểm đầu tiên là họ yêu thương mỗi đứa trẻ như nhau và sẽ không có sự ưu ái vì sự khác biệt giữa con trai và con gái.

Mẹ tôi kể rằng ông nội tôi khi còn trẻ đã làm việc rất vất vả vì ông luôn mong muốn cả sáu người con của mình đều được học hành. Tất nhiên, cuối cùng thì có đứa học ít, có đứa học nhiều nhưng không ai phàn nàn, vì đó là năng lực và lựa chọn của mỗi người. Điểm thứ hai là họ không bao giờ nhấn mạnh sự vất vả của mình trước mặt con cái, họ chỉ để con thấy cha mẹ vẫn làm việc chăm chỉ vì tương lai của cả gia đình.

Trước đây tôi không nghĩ mình là người hiếu thảo, phải đến khi nhiều bạn bè nói rằng tôi biết nghĩ đến cha mẹ nhiều hơn, tôi mới nhận ra điều này - bởi đây là giá trị mà tôi đã thấy được từ khi còn là một học sinh. Đây là cách bố mẹ đối xử với người lớn và tôi chỉ đang học hỏi từ họ. Tôi tưởng mọi người đều như vậy, tôi đã quen với điều đó từ lâu, thậm chí tôi còn không cảm thấy mình làm tốt như thế nào.

cu-ba-85-tuoi-he-lo-bi-quyet-nuoi-day-6-nguoi-con-deu-hieu-thao

Đôi khi, nhấn mạnh một điều gì đó ngàn lần, vạn lần thực sự không bằng việc sử dụng hành động thực tế. Sức mạnh của những hình mẫu luôn thực tế hơn việc nhấn mạnh bằng lời nói. Đây cũng là cảm giác chân thực nhất mà tôi có được trong nhiều năm qua".

Theo Phụ nữ mới

Xem thêm: 3 kiểu thái độ của con cái tưởng chừng như không tốt, hóa ra lại vô cùng hiếu thảo với cha mẹ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù đã bán hết lợn gà dồn tiền cho con ghép tế bào gốc nhưng biến chứng lại xảy ra. Tính mạng con trai cô Thắm lại lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Mẹ nghèo bất lực xin cứu tính mạng con trai hiếu thảo
0 Bình luận

Sau khi ăn xong bữa, Giáo sư cầm chén đưa cho người mẹ già hơn 70 tuổi: "Mẹ rửa chén đi nhé". Câu nói tuy ngắn nhưng có phần cảm động...

Mẹ, rửa chén đi nhé - Bài học hiếu thảo từ vị giáo sư
0 Bình luận

Muốn con cái lớn lên hiếu thảo, cha mẹ nên chú ý nuôi dạy con từ sớm với 3 điều dưới đây.

Muốn dạy con thành đứa trẻ hiếu thảo, cha mẹ nên làm 3 điều này
0 Bình luận

Tin liên quan

Học bổng trị giá 340 triệu ngành trí tuệ nhân tạo là phần thưởng rất xứng đáng dành cho cô nữ sinh khiếm thị lạc quan, học giỏi Lê Ngọc Thương (Q.10, TP.HCM).

Khâm phục cô gái khiếm thị đạt học bổng toàn phần ngành trí tuệ nhân tạo
0 Bình luận

Cây đa, bến nước, sân đình... Cổng làng và mái chùa cổ kính rêu phong Mùa sen bát ngát hương Và đêm tất niên ngập mùi hoa huệ trắng,...

Sinh ra từ làng - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Dù đã lớn tuổi nhưng vợ chồng ông Vinh vẫn còn rất nhiều nỗi lo về những đứa con bị tâm thần. Nhiều năm qua, vợ chồng già vẫn ước ao có chiếc cũi sắt để "nhốt" các con.

Đau lòng ước mơ có chiếc cũi sắt 'nhốt' các con tâm thần
0 Bình luận

img

Bài mới

Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 21 phút trước
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
img
Đề xuất