Khâm phục cô gái khiếm thị đạt học bổng toàn phần ngành trí tuệ nhân tạo

Học bổng trị giá 340 triệu ngành trí tuệ nhân tạo là phần thưởng rất xứng đáng dành cho cô nữ sinh khiếm thị lạc quan, học giỏi Lê Ngọc Thương (Q.10, TP.HCM).

Đỗ Thu Nga

7 tuổi phải chấp nhận cuộc sống mất đi ánh sáng

Bà Võ Tuyết Mai (47 tuổi, mẹ Thương), hiện sinh sống tại H.Củ Chi, TP.HCM, cho biết từ nhỏ con gái rất năng động, hoạt bát và có đôi mắt đẹp. Năm 7 tuổi, Thương không may mắc căn bệnh u mắt. Bà Mai cho biết đã bán hết ruộng đất để chạy chữa cho con. Hơn 2 năm ròng đi khắp các bệnh viện nhưng cuối cùng điều kỳ diệu đã không xảy đến, Thương mất hoàn toàn thị lực.

Trở về từ bệnh viện, Thương mất hơn 1 năm mới học được cách làm quen với bóng tối. Thời gian đó, bà Mai không khỏi xót xa khi trên người đứa con gái nhỏ thường xuyên xuất hiện vết bầm tím do va đập vào các vật dụng trong nhà. Cảm nhận được sự khổ tâm của cha mẹ, vì vậy Thương luôn lạc quan và mong muốn được đi học.

Năm 2011, Thương được gia đình gửi đi học nội trú tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Q.10, TP.HCM). Thời gian đầu cho con đi học xa nhà, bà Mai không đêm nào ngon giấc vì lo con không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Thấy mẹ lo lắng nên ngày nào Thương cũng gọi về trấn an và cố gắng làm quen với môi trường mới. Tại ngôi trường này, Thương được học môn định hướng di chuyển và sử dụng gậy dò đường nên đã có thể tự đi học một mình.

kham-phuc-co-gai-khiem-thi-dat-hoc-bong-toan-phan-nganh-ai-5
Dù đột ngột bị mất đi ánh sáng nhưng Thương rất nghị lực và lạc quan vươn lên trong cuộc sống

Hết bậc tiểu học, Thương theo học Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10), song vẫn ở nội trú trong trường trước đó. Đến năm 2020, hoàn thành bậc THCS, nữ sinh theo học tại Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10) và dọn ra ở trọ. Thời gian đầu, Thương ở trọ cùng 2 người bạn, sau đó thì làm quen với cuộc sống một mình.

"Thời gian đầu dọn ra sống một mình rất là sợ. Mình quen được sự giúp đỡ của các chị nên khi ở một mình có phần lúng túng, thường xuyên vấp té, đôi khi làm rơi vỡ các vật dụng trong phòng. Sau đó mình học được cách tưởng tượng và ghi nhớ vị trí đặt các vật dụng trong nhà để tiện sinh hoạt", Thương nói.

Cô Phạm Thị Thu Hường, giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh, cho biết: "Thật khâm phục sự cố gắng và nỗ lực của Thương. Trong quá trình học tập tại trường, Thương gặp rất nhiều khó khăn với việc di chuyển và tiếp thu kiến thức, nhưng bằng sự cố gắng và chăm chỉ, Thương luôn đạt thành tích học sinh khá, giỏi".

Cô Hường cho biết để thuận tiện cho việc học và thi, giáo viên thường xếp Thương ngồi chung với một học sinh giỏi và chép bài nhanh. Người bạn này sẽ hỗ trợ đọc nội dung bài học cho Thương ghi chép lại trên bộ chữ nổi. Khi thi, giáo viên sẽ gửi nội dung ôn tập qua máy tính cho Thương. Mất hoàn toàn thị lực nên Thương phải nhờ đến phần mềm đọc màn hình cho người khiếm thị trên máy tính và điện thoại. Phần mềm này hoạt động theo nguyên lý quét và giải mã các ký tự dạng chữ sang âm thanh.

Tích cực trong các hoạt động phong trào

Thương học giỏi môn tiếng Anh, yêu thích tin học và có năng khiếu nổi trội trong thể thao. Thương từng đoạt HCB môn điền kinh tại Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ 6 năm 2018, HCV tại giải vô địch điền kinh người khuyết tật toàn quốc năm 2019, giải nhì môn cờ vua tại Hội thao năng động người khuyết tật lần thứ 7 năm 2023…

Năm 2021, Thương tham gia làm cộng tác viên cho dự án MPVI (dạy kèm cho học sinh khiếm thị) ở môn toán và tin học. Ngoài việc dạy kèm, Thương còn phụ trách giúp đỡ những cộng tác viên mới tiếp cận với học sinh khiếm thị.

kham-phuc-co-gai-khiem-thi-dat-hoc-bong-toan-phan-nganh-ai-09

Anh Hoàng Minh Trí (32 tuổi, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), người thành lập dự án MPVI, cho biết: "Công việc này sẽ có phần khó khăn đối với người sáng mắt, nhưng với Thương thì là lợi thế vì em ấy sẽ biết người khiếm thị cần gì, học tốt nhất với phương pháp nào. Vì vậy, Thương đã giúp giải quyết khá nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu nhu cầu của học sinh khiếm thị, cũng như trang bị kỹ năng cho cộng tác viên giảng dạy tại dự án".

Nhờ thành tích học tập tốt và sôi nổi trong các hoạt động phong trào nên tháng 6.2023 Thương nhận được học bổng toàn phần trị giá 340 triệu đồng ngành trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH FPT TP.HCM. Thương đang sống ở nhà người thân tại TP.Thủ Đức để tiện đi học.

"Nhờ sự phát triển của công nghệ nên mình có thể sử dụng được các thiết bị như điện thoại, máy tính…, một điều tưởng chừng như không thể đối với người khiếm thị. Vì vậy mình muốn theo đuổi ngành trí tuệ nhân tạo để góp phần phát triển các sản phẩm nhằm phục vụ, nâng cao chất lượng đời sống cho những người khiếm thị. Mình đang cố gắng nâng cao trình độ tiếng Anh, vì tài liệu của ngành học chủ yếu từ nước ngoài", Thương chia sẻ.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Nghị lực phi thường của người đàn ông liệt 2 chân đan chiếu trúc xây nhà báo hiếu bố mẹ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Không may có khiếm khuyết từ khi mới lọt lòng, nhưng nữ sinh vùng cao này vẫn nỗ lực vượt qua, theo đuổi ước mơ học luật.

Nghị lực phi thường của nữ sinh vùng cao vượt khiếm khuyết để theo đuổi ước mơ
0 Bình luận

Dù chỉ cao 88cm nhưng nữ giám đốc Hiền Suri đã sở hữu 2 bằng đại học và luôn đau đáu tìm kiếm, mở rộng thêm những kế sinh nhai bền vững, phù hợp với người khuyết tật.

Nghị lực phi thường của giám đốc chỉ cao 88cm
0 Bình luận

Gần 30 năm gắn cuộc đời với chiếc xe lăn nhưng chị Đồng Tâm chưa bao giờ nản lòng. Chị miệt mài viết sách kiếm tiền chạy thận và hi vọng vượt lên số phận để bước tiếp.

Nghị lực phi thường của người phụ nữ ngồi xe lăn viết sách kiếm tiền chạy thận, nuôi những điều 'kỳ diệu'
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất