Câu chuyện buồn phía sau hình ảnh người đàn ông mặc quần rách đạp xe đưa vợ con về quê
Điều lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng không phải là hình ảnh đói khổ của những số phận tha hương giữa đại dịch mà là tâm sự xót xa của người chồng, người cha dành cho vợ con.

Thời điểm này vẫn còn rất nhiều người lao động nghèo đang đi bộ, đạp xe về quê nhà tại các tỉnh, thành miền Tây. Và đằng sau dòng người tấp nập hồi hương đó là những câu chuyện khiến người nghe phải cay khóe mắt.
Mới đây, một đoạn clip được tài khoản tên Thắng Tài Tử ghi lại khoảnh khắc cả gia đình 3 người hồi hương bằng xe đạp đã lan tỏa được sự ấm áp, nhân văn trong những ngày đại dịch đầy khó khăn này. Điều lấy đi nước mắt của người xem không phải là sự đói khổ của những số phận tha hương mà là những tâm sự xót xa của người chồng, người cha dành cho vợ con.

Được biết, khi thấy một đại gia đình đạp xe trên quốc lộ 1A, anh Thắng đã dừng xe hỏi chuyện. Mỗi người một chiếc xe chở theo hành lý lỉnh kỉnh, người đàn ông đi trước còn vợ con đạp xe theo sau. Hỏi chuyện thì mới biết, cả gia đình làm phụ hồ, dịch bệnh hoành hành khiến họ rơi vào tình cảnh thất nghiệp trong nhiều tháng. Khi nới lỏng giãn cách họ quyết định đạp xe từ Đồng Nai về Trà Vinh.
"Ở đó 3 tháng mình không có tiền, cha mẹ già bệnh. Rồi ở đó không có tiền đóng trọ luôn, về quê nên đành đi xe đạp. Đi tới đâu hay tới đó", người đàn ông 50 tuổi nói.
Trên hành trình xa cả trăm cây số ấy, cứ lúc nào mệt, cả gia đình lại trải manh chiếu cũ mèn bên lề đường để ngồi nghỉ ngơi. Người vợ tên Phấn, mở túi đồ, bên trong có hộp cơm trắng được vụn đầy cùng với một túi trứng luộc và rau. Người phụ nữ khắc khổ này nói, đây là bữa cơm trưa "thịnh soạn" của gia đình.

Đi cùng vợ chồng bà Phấn là cô con gái sinh năm 2003. Mới 18 tuổi nhưng cô gái trẻ không đi học, hàng ngày chỉ đi phụ hồ phụ bố mẹ. Anh Thắng hỏi: "Sao trẻ như vậy không tìm công việc nhẹ nhàng, đỡ cực hơn?".
Nhắc đến con gái, người đàn ông bỗng bật khóc nức nở. Sống đã hơn nửa đời người nhưng ông thấy tủi hổ vì không lo được cho con bằng bạn bằng bè. Thậm chí chiếc xe đạp để con đi cũng không mua nổi, phải đi xin lại từ chủ nhà trọ cũ: "Đi xe đạp không dám đi đằng sau, thấy con mình nó đạp trước xót quá, không dám nhìn. Ai không muốn con mình được sung sướng đâu, tại hoàn cảnh khổ quá. Vợ con đạp sau, tôi đi trước đứng đợi, rồi mệt thì lại nghỉ. Giờ thấy con đau lòng dữ lắm".

Chặng đường về quê vẫn còn dài, người đàn ông nhìn xa xăm nghĩ mơ hồ về ngày rộng tháng dài phía trước. Cả hành trình ông chỉ có 15.000 đồng dắt túi. Dọc đường được người ta cho thêm vài trăm nghìn. Thậm chí người đàn ông này còn mặc quần rách, sờn chỉ.
Gạt nước mắt, ông nói, chẳng mong gì, chỉ mong ai cho quá giang về quê suôn sẻ là mừng rồi.
Điều ước nhỏ nhoi đấy khiến chàng trai trẻ thương cảm, nói sẽ cho gia đình ông chiếc xe máy đẻ đi lại cho dễ dàng. Nhưng cặp vợ chồng này không biết chạy xe nên anh đặt một chuyến xe ô tô chạy thẳng từ Sài Gòn về Trà Vinh.
Trước khi nói lời chia tay, anh Thắng cũng tặng thêm cho gia đình 6 triệu tiền mặt, cộng với lộ phí đi xe đã trả trước. Cả gia đình xúc động, cảm ơn trong nước mắt.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, anh Thắng Tài Tử là 1 trong số những mạnh thường quân tích cực làm các hoạt động thiện nguyện mùa dịch. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ nhiều clip ghi lại hành trình giúp đỡ những gia đình ly hương và có độ lan tỏa cao.
Tình cảm của người đàn ông dành cho vợ con trong đoạn clip trên là một trong những khoảnh khắc khiến anh Thắng xúc động và quyết định giúp đỡ.
Đọc thêm
Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe của cô bé 8 tuổi mắc Viêm não Nhật Bản có cải thiện tích cực... Nhưng đó cũng là lúc bố mẹ cô bé lâm vào đường cùng, gạt nước mắt ôm con từ Hà Nội về bản.
Đang ở độ tuổi 16 tươi đẹp, tràn đầy hoài bão, ước mơ thì nam sinh Loan Văn Chiến nhận tin sét đánh: mắc ung thư xương. Căn bệnh quái ác đã biến cuộc sống của em thành địa ngục.
Vợ chồng bà Nguyễn Diệu Hiền thất học, sinh được 2 người con cũng thất học. Nay chồng bà ngoài 50 tuổi thì bị tai biến, con gái ung thư, cháu ngoại thất học.