Ý tưởng xây dựng kho giống của 6,7 triệu loài trên Mặt trăng để phòng "tận thế"

Nếu ngày tận thế đến nó sẽ càn quét Trái đất và để phòng điều đó ý tưởng xây kho giống để lưu trữ trứng, tinh trùng, hạt giống đóng băng trên Mặt trăng đã ra đời.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Forbes, đây là ý tưởng được đưa ra bởi nhóm nghiên cứu sinh và cán bộ của Đại học Arizona, Mỹ. Trong Hội nghị Hàng không vũ trụ  IEEE vào cuối tuần trước, họ đã cùng nhau trình bày ý tưởng này. 

Nhóm nghiên cứu đề xuất nên xây dựng một khu phức hợp trong các hang động dung nham của Mặt trăng được vận hành bởi robot và cung cấp năng lượng bằng pin mặt trời trên bề mặt Mặt trăng.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra lý do cần xây dựng kho giống trên Mặt trăng như sau: Núi lửa, động đất, nội chiến, chiến tranh hạt nhân, kỷ băng hà, biến đổi khí hậu và dịch bệnh có thể càn quét các giống loài trên Trái đất trong nháy mắt. 

Thực tế, năm 2008, con người đã xây dựng "hầm tận thế" đặt tại Na Uy gần cực Bắc, là một ngân hàng hạt giống an toàn tên Svalbard Global Seed Vault. Căn hầm này chứa hàng triệu bản sao hạt giống nhằm ứng phó với tình trạng bất ngờ mất đi đa dạng sinh thái.

xay-dung-kgo-giong-tren-mat-trang-phong-ngay-tan-the
Mặt trăng được cho là nơi an toàn để xây "khong giống" phòng "tận thế"

Thế nhưng giờ đây nó không còn an toàn như con người đã kỳ vọng. Hầm Svalbard Global Seed Vault đang đối mặt với nhiệt độ tăng lên. Thậm chí vào năm 2017 một cơn lũ từ băng tan ra đã chảy vào làm ngập cửa hầm.

Chính vì những lý do đó mà nhóm nghiên cứu cho rằng Mặt trăng được xem là ứng cử viên tiềm năng nhất. Mặt trăng cách Trái đất 384.400km và không có thiên tai cực đoan như trên Trái đất. Mặt trăng còn trống trải và lạnh - đây là nơi hoàn hảo để đặt nhà kho thứ 2 nhằm giảm nguy cơ mất đa dạng sinh học.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho rằng, dự án này giúp họ cảm thấy loài người đang tiến dần đến nền văn minh ngoài không gian và tương lai không xa khi nhân loại đặt căn cứ của mình lên Mặt trăng hay Sao hỏa.

Đây không phải lần đầu tiên ý tưởng xây dựng kho giống phòng ngày tận thế được đưa ra. Trước đó vào tháng 10/2020, hãng bánh nổi tiếng Oreo đã tuyên bố một kế hoạch về công trình ngày tận thế nhằm lưu trữ lại các mẫu bánh quy cũng như công thức sản xuất bánh của hãng này. 

Lý do hãng bánh Oreo đưa ra thông báo trên là bởi theo một nguồn tin từ NASA thì trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ là ngày 2/11 sẽ có một thiên thạch 2018VP1 với kích cỡ to bằng một chiếc tủ lạnh vượt qua bầu khí quyển. Tuy nhiên, khả năng xảy ra sự cố khi va chạm với bầu khí quyển của thiên thạch chỉ chiếm 0,41% và nó được dự đoán sẽ tan vỡ cũng như không làm ảnh hưởng đến bầu khí quyển.

xay-dung-kgo-giong-tren-mat-trang-phong-ngay-tan-the-5
Công trình phòng "tận thế" của Oreo

Oreo luôn lo lắng về trường hợp xấu sẽ xảy ra nên họ gấp rút xây dựng công trình tận thế của mình bằng bê tông ở Na Uy để lưu trữ bánh quy và công thức sản xuất bánh của hãng. Thiết kế của hầm lấy cảm hứng từ hạt giống nổi tiếng được sử dụng để lưu trữ các hạt hạt giống phòng ngừa trong các trường hợp xảy ra thảm họa tự nhiên.

Hầm được xây dựng trên một lớp băng vĩnh cửu ở tọa độ 78 ° 08'58.1 "N, 16 ° 01'59.7" E trên quần đảo Svalbard của Na Uy. Thậm chí hãng Oreo còn đề phòng trường hợp xấu đến mức trước khi đưa vào hầm bánh được bọc trong mylar, có thể chịu được nhiệt độ từ -80 độ đến 300 độ F, không bị ảnh hưởng bởi các phản ứng hóa học hay độ ẩm, không khí. Như vậy giúp bánh luôn đảm bảo được sự tươi ngon trong nhiều năm. 

Mặt trời sẽ đốt cháy hết oxy trên Trái đất, sự sống sẽ chấm dứt sau 1 tỷ năm nữa?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mới đây xuất hiện một thuyết âm mưu mới dự báo năm 2021 là ngày thế giới bị diệt vong chứ không phải năm 2012.

Thực hư thuyết âm mưu người Maya báo tận thế năm 2021 chứ không phải 2012?
0 Bình luận

Việt Nam đứng thứ 5 trong top 10 quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh. Việt Nam còn "soán ngôi" Bhutan để trở thành đất nước hạnh phúc nhất châu Á với rất nhiều lý do vô cùng thuyết phục.

Những lý do thuyết phục khiến Việt Nam 'soán ngôi' Bhutan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất châu Á
0 Bình luận

Với khả năng phi thường của mình, bà Vanga đã không ít lần tiên đoán chính xác về các sự kiện lịch sử từng diễn ra. Vậy năm 2021, bà Vanga dự đoán những gì?

Bà Vanga dự đoán gì về thế giới trong năm 2021?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất