Vì sao người xưa nói "không sợ ma khóc, chỉ sợ chó hú"?

Người xưa nói "không sợ ma khóc, chỉ sợ chó hú". Tiếng chó hú mang điềm báo gì mà người xưa nhắc nhở con cháu cần cẩn thận?

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có một thành ngữ tên là "Ma khóc sói hú", miêu tả người hét to, âm thanh rất chói tai, thường mang ý nghĩa xúc phạm. Ví dụ, khi một người hát khó nghe, người đó sẽ dùng từ “ma khóc sói hú” để mô tả.

Trong nhân gian cũng có một câu nói phổ biến, xưa nay người xưa thường nói: “Đêm không sợ ma khóc chỉ sợ chó hú”, nghĩa là gì? Tại sao bạn sợ chó hú?

Khi lần đầu tiên nghe câu này, một số người có thể hơi bối rối và cho rằng đó là một từ chửi bới như “ma kêu sói hú”, nhưng thực tế không phải vậy. Người xưa có câu nói ở nông thôn “Không sợ ma khóc chỉ sợ chó hú” mô tả một hiện tượng ở nông thôn, nghĩa đen của nó là vào ban đêm, so với tiếng ma khóc thì tiếng hú của chó địa phương sẽ to hơn, thật kinh khủng. Tiếng chó hú là tiếng sủa của những con chó địa phương khác yếu ớt và hơi buồn, khó chịu và ồn ào. Tất nhiên, trên thế giới này ma quỷ không có, trong nhân gian, câu nói này chủ yếu là để nêu bật nỗi kinh hoàng của tiếng chó hú. Trọng tâm của câu tục ngữ này nằm ở nửa sau của câu, còn nửa đầu câu đóng vai trò làm câu dẫn. Vậy tại sao phải sợ “chó hú”?

Chó rất phổ biến ở các vùng nông thôn, nhiều người nuôi chó ở nhà, vì chó không chỉ có thể trông nhà, sân vườn mà còn là người bạn trung thành của con người và có thể mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Khi có người lạ đến gần, con chó sẽ phát hiện từ xa và phát ra âm thanh cảnh báo. Sở dĩ ngày xưa người ta lo sợ tiếng chó hú là vì một số tín ngưỡng dân gian cho rằng khi chó hú thì sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, thông thường sẽ có người chết.

vi-sao-nguoi-xua-noi-khong-so-ma-khoc-chi-so-cho-hu-0

Tôi nghe các cụ già trong làng kể rằng chuyện như thế này đã từng xảy ra nhiều lần rồi. Có mấy đêm, đàn chó trong làng bỗng hú lên không ngừng, chỉ trong vài ngày, một ông già trong làng đã chết. Thực ra điều này cũng có lý. Tổ tiên của những loài động vật này là chó sói, chúng không chỉ rất cảnh giác mà còn có khứu giác rất nhạy cảm. Ví dụ, một số chó cảnh sát có khứu giác rất nhạy cảm và có thể phát hiện những mùi mà con người chúng ta không thể phát hiện được. Ngoài ra, một số con chó đi ra khỏi nhà chúng đánh dấu những địa điểm khác nhau - đi tiểu, sau đó ngửi mùi của chính mình để tìm đường về nhà.

Lý do đôi khi có người chết sau khi chó hú vào ban đêm vài ngày là có cơ sở khoa học nhất định. Bởi vì khi một người sắp chết, cơ thể họ cũng sẽ tỏa ra một số mùi lạ, khi những mùi này bay vào không khí sẽ bị một số con chó có khứu giác rất nhạy cảm ngửi thấy. Khi đó chúng sẽ hoảng sợ và sủa không ngừng. Điều này cũng giống như “không sợ cú đêm sủa chỉ sợ cú đêm cười”. Khi một con cú ngửi thấy mùi thối rữa trong không khí (mùi tỏa ra khi một người sắp chết), nó sẽ cũng sẽ kêu khác hơn bình thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chó chỉ sủa như vậy khi gặp sợ hãi, nguy hiểm, không có nghĩa là sẽ có người chết nếu tiếng sủa này xảy ra mà cũng có thể là có người lạ hoặc động vật nào đó đang đến gần. Vì vậy, nếu ban đêm gặp chó sủa, hú thì bạn nên ra ngoài kiểm tra kịp thời và an ủi, thường thì nó sẽ ngừng sủa. Nếu tiếng sủa tiếp tục, đây là nguyên nhân gây lo ngại.

Tóm lại, câu này thực ra cho chúng ta biết rằng không có gì phải sợ ma cả, vì trên đời không có ma, tất cả chỉ là nỗi sợ hãi bên trong đang hoạt động. Chó hú thì khác, chó hú có nghĩa là sủa, dù là chó hú ban đêm hay ban ngày, thì có chuyện gì đó xảy ra, có khi có thú vật vào nhà, có khi có kẻ trộm vào nhà, v.v. Chó không sủa là bình tĩnh, chó sủa thì phải kiểm tra kỹ.

Xem thêm: Người xưa dặn: "Chết đói cũng không gõ cửa nhà phụ nữ mất chồng"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người xưa từng răn dạy rằng, người tài chẳng cần nói chi, kẻ bất tài mới hay lắm miệng. Câu nói này có ý nghĩa gì?

Người xưa nói: Người tài chẳng cần nói chi, kẻ bất tài mới hay lắm miệng
0 Bình luận

Những lời dạy của người xưa dù có trải qua hàng ngàn năm vẫn còn vẹn nguyên giá trị, và đây là một trong số những lời khuyên nhủ đắt giá đó.

Người xưa nói: Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, vì sao lại thế?
0 Bình luận

Theo quan điểm của người xưa, nếu gia đình ở gần 5 nơi này thì sẽ mang đến phúc lộc cho những người đang sống. 

Người xưa nói: Nhà gần 5 nơi, mười nhà thì chín nhà giàu
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 13 giờ trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Hai cha con đoàn tụ đúng ngày đất nước thống nhất sau 57 năm thất lạc

Sau 57 năm thất lạc, hai cha con ông Chu Nghiêm (84 tuổi, trú P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã được đoàn tụ vào đúng ngày 30/4.

Hải An
Hải An 04/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất